Khoảnh khắc khác lạ: Chiến sĩ Đặc công trên ghế cắt tóc trước thềm 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí luyện tập, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành đang diễn ra sôi nổi tại nhiều đơn vị. Tại Khối Binh chủng Đặc công, bên cạnh các buổi huấn luyện đội hình, đội ngũ nghiêm túc, các cán bộ, chiến sĩ còn quan tâm đến việc chỉnh đốn tác phong, diện mạo để xuất hiện với phong thái tự tin, trang nghiêm trong ngày hội lớn của dân tộc.

Một hoạt động đặc biệt thu hút sự chú ý chính là buổi cắt tóc tập thể do Câu lạc bộ cắt tóc tại Hà Nội tài trợ. Với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm xã hội, các nhà tạo mẫu đã trực tiếp đến đơn vị, cắt tóc, tạo kiểu cho hàng trăm chiến sĩ.

Trung tá Đỗ Quốc Đại, Chính trị viên Đội diễu binh, Binh chủng Đặc công chia sẻ, đối với khối đặc công nói riêng và đội diễu binh nói chung, cắt tóc là một trong những chế độ nhằm bảo đảm lễ tiết, tác phong của người quân nhân, đặc biệt với các đồng chí đi trong khối chiến sĩ đặc công. Việc này có ý nghĩa rất lớn về mặt hình ảnh của bộ đội khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh, nhất là khi diễu hành trên đường phố, tạo ra một tác phong chuẩn mực trước thủ trưởng và bà con nhân dân.

Trung tá Đỗ Quốc Đại (ảnh dưới góc bên trái) cùng các chiến sĩ cắt tóc chuẩn bị cho buổi Lễ diễu binh, diễu hành.

“Trong suốt thời gian tập trung luyện tập, đơn vị thường xuyên tổ chức cho bộ đội cắt tóc tập trung. Hôm nay, khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đại lễ, chúng tôi rất phấn khởi khi Báo Pháp luật Việt Nam đã kết nối với Câu lạc bộ cắt tóc tại Hà Nội để hỗ trợ cho đội diễu binh của đặc công. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần làm cho hình ảnh chiến sĩ đặc công được tỏa sáng hơn trong ngày đại lễ”, Trung tá Đại cho hay.

Vẫn đảm bảo mái tóc được cắt theo đúng quy định nhưng dường như các chiến sỹ trở nên "đẹp trai" hơn sau khi được các nhà tạo mẫu tóc chỉnh trang

Bày tỏ sự kỳ vọng về tinh thần và hình ảnh của các chiến sĩ đặc công trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành sắp tới, Trung tá Đại nói: “Chúng tôi, với trách nhiệm trong Cấp ủy, Ban chỉ huy Đội diễu binh, luôn quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng: khi thực hiện nhiệm vụ trên Quảng trường Ba Đình cũng như diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, bộ đội đặc công phải tạo ra hình ảnh đẹp nhất, sáng nhất, thể hiện khí phách đặc trưng. Gần đây, Bộ cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “khuôn mặt thật sự sáng và tươi. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm để làm sao gương mặt và hình ảnh của các chiến sĩ trong khối được đẹp và chỉn chu nhất có thể”.

Hình ảnh những mái đầu gọn gàng, đồng đều không chỉ góp phần tạo nên sự thống nhất, nghiêm túc trong đội hình, mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của hậu phương đối với lực lượng vũ trang.

Là một trong những chiến sĩ tham gia buổi cắt tóc này, Trung úy Hồ Xuân Kiên, Chính trị viên, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đội diễu binh, Binh chủng Đặc công cho hay: “Hôm nay, cá nhân tôi và các đồng chí trong khối thật sự bất ngờ khi được các anh chị trong đoàn thợ cắt tóc từ khắp Hà Nội đến hỗ trợ cắt tóc. Bình thường trong đơn vị, chúng tôi chỉ tự cắt cho nhau theo đúng quy định trong điều lệnh quản lý bộ đội. Vì vậy, hôm nay được các anh chị cắt cho những mái tóc vừa đẹp, vừa đúng tác phong, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, tự tin hơn để chuẩn bị cho ngày đại lễ. Trước hết, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Đội diễu binh Binh chủng Đặc công, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của các anh chị. Sự quan tâm này không chỉ là tình cảm cá nhân, mà còn thể hiện sự đồng lòng, sự hướng về nhiệm vụ chung của đất nước trong thời khắc quan trọng sắp tới”.

Trung úy Hồ Xuân Kiên, Chính trị viên, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đội diễu binh, Binh chủng Đặc công.

Cùng cảm xúc ấy, Trung úy Hoàng Văn Thao, Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được chỉ huy quan tâm, được bà con nhân dân và các anh chị thợ cắt tóc từ Hà Nội đến cắt tóc cho chúng tôi. Những mái tóc gọn gàng, đẹp đẽ không chỉ giúp chúng tôi có tâm thế tốt hơn mà còn tạo sự tự tin về dáng vóc, tác phong, để bước vào ngày lễ chính thức một cách trọn vẹn nhất”.

Chuẩn bị chỉn chu về ngoại hình cho Đại lễ là một cảm giác thật đăc biệt

Trung úy Thao cũng cho biết thêm, là bộ đội đặc công, thường xuyên huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, cường độ cao, dưới thời tiết nắng nóng. Vì vậy, mái tóc, làn da cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Hôm nay được sự quan tâm của chỉ huy và các anh chị, các chiến sĩ rất phấn khởi, coi đây là nguồn động lực để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80, đặt những bước chân mạnh mẽ xuống Quảng trường Ba Đình. Khi bạn bè quốc tế và nhân dân nhìn, sẽ thấy rõ đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

“Tôi thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ khối chiến sĩ Đặc công xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị đã đến, dành tình cảm và công sức cho chúng tôi trong ngày hôm nay”, Trung úy Thao bày tỏ.

Trung úy Hoàng Văn Thao, Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công.

Đằng sau mỗi mái tóc được chăm chút là niềm tự hào, là sự chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại. Các chiến sĩ Đặc công, trong quân phục chỉnh tề, với gương mặt sáng ngời và tinh thần quyết tâm, càng toát lên khí thế sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng.

Anh Nguyễn Đức Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, là một trong những nhà tạo mẫu tóc tham gia buổi cắt tóc cho Khối chiến sĩ Đặc công.

Là một trong những nhà tạo mẫu tóc tham gia hoạt động này, anh Nguyễn Đức Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Xuất phát từ tình yêu đất nước và mong muốn được đóng góp điều gì đó cho quê hương, tôi tham gia chương trình với mong muốn giúp các chiến sĩ trông gọn gàng, đẹp hơn, góp phần chuẩn bị tốt cho lễ diễu binh. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình. Không ngờ lại có một chương trình ý nghĩa như thế này để chúng tôi tham gia, cùng góp sức cho ngày lễ diễu binh cũng như cho đất nước. Tôi xin chúc các chiến sĩ sức khỏe, thành công trong đợt diễu binh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 mà Nhà nước đã giao phó”.

Anh Trần Mạnh Tú, Tú Hair Studio, Hà Nội, chia sẻ: “Là một người làm nghề cắt tóc nhiều năm, tôi rất vui khi nhận được thông tin từ đồng nghiệp về chương trình ý nghĩa này. Ngày 2/9 sắp tới là một ngày trọng đại của đất nước, kỷ niệm 80 năm, vì vậy tôi cùng 40 anh em đồng nghiệp đã tham gia, trực tiếp cắt tóc cho hơn 200 chiến sĩ. Được góp sức trong một sự kiện lớn như vậy khiến chúng tôi rất vui và tự hào. Tôi mong các chiến sĩ luôn giữ sức khỏe thật tốt để mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, góp phần vào thành công chung của ngày lễ trọng đại”.

Anh Trần Mạnh Tú, Tú Hair Studio, Hà Nội.

Sự đồng hành của cộng đồng, từ những việc nhỏ nhưng thiết thực như buổi cắt tóc miễn phí, đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ thêm tự tin, vững vàng. Tất cả đang hướng về ngày 2/9 – thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc, nơi hình ảnh người lính Việt Nam sẽ tỏa sáng trong mắt đồng bào và bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ Đặc công chụp ảnh với nhóm nhà tạo mẫu tóc sau buổi cắt tóc.

My Châu - Ngọc Nga - Thanh Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khoanh-khac-khac-la-chien-si-dac-cong-tren-ghe-cat-toc-truoc-them-2-9.html