Khóc ròng vì cả trăm bao ngô, bao lúa ngâm nước lũ cả tuần

'Cả trăm bao ngô ướt sũng sau một tuần ngâm nước lũ, tôi phải thuê người bốc dỡ rồi tự chở ra đây để phơi, vớt vát được chút nào hay chút đó', bà Nguyễn Thị Hòa (thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) ngậm ngùi.

 Trưa 31/10, tranh thủ nắng ráo, người dân ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) trải bạt dọc các tuyến đường đã rút nước để phơi lúa, ngô bị ngâm nước lũ dài ngày. Đợt lũ lịch sử khiến nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm bao lúa, ngô... dù đã được kê cao nhưng cũng không tránh khỏi cảnh ngập nước. Ảnh: Giang Thanh

Trưa 31/10, tranh thủ nắng ráo, người dân ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) trải bạt dọc các tuyến đường đã rút nước để phơi lúa, ngô bị ngâm nước lũ dài ngày. Đợt lũ lịch sử khiến nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm bao lúa, ngô... dù đã được kê cao nhưng cũng không tránh khỏi cảnh ngập nước. Ảnh: Giang Thanh

 Bà Nguyễn Thị Hòa (thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cặm cụi trải những tấm bạt lớn dọc tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển. Thấy con trai dừng xe máy, bà lật đật cùng con đỡ bao ngô còn rỉ nước bạc để lên vỉa hè.

Bà Nguyễn Thị Hòa (thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cặm cụi trải những tấm bạt lớn dọc tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển. Thấy con trai dừng xe máy, bà lật đật cùng con đỡ bao ngô còn rỉ nước bạc để lên vỉa hè.

 Đợt lụt này, nhà bà ngập sâu, cả trăm bao ngô đã kê cao gần mét rưỡi vẫn ngập nước, ướt sũng. Lũ rút, bà ngao ngán nhìn những bao ngô nằm la liệt, bám đầy bùn non. May mắn, bà còn vớt vát được dăm chục bao được kê cao sát trần nhà.

Đợt lụt này, nhà bà ngập sâu, cả trăm bao ngô đã kê cao gần mét rưỡi vẫn ngập nước, ướt sũng. Lũ rút, bà ngao ngán nhìn những bao ngô nằm la liệt, bám đầy bùn non. May mắn, bà còn vớt vát được dăm chục bao được kê cao sát trần nhà.

 Trời ngớt mưa, hửng nắng, bà Hòa thuê người bốc dỡ những bao ngô bị ướt nước đem đi phơi. "Cả trăm bao ngô ướt sũng sau một tuần ngâm nước lũ, tôi phải thuê người bốc dỡ rồi tự chở ra đây để phơi, vớt vát được chút nào hay chút đó", bà Hòa ngậm ngùi.

Trời ngớt mưa, hửng nắng, bà Hòa thuê người bốc dỡ những bao ngô bị ướt nước đem đi phơi. "Cả trăm bao ngô ướt sũng sau một tuần ngâm nước lũ, tôi phải thuê người bốc dỡ rồi tự chở ra đây để phơi, vớt vát được chút nào hay chút đó", bà Hòa ngậm ngùi.

 Gắng sức đổ từng bao ngô nặng cả 40 - 50kg ra tấm bạt, bà nhẩm tính nếu nắng to được tầm 2 hôm thì số ngô này cũng ráo nước, có thể cất trữ tiếp.

Gắng sức đổ từng bao ngô nặng cả 40 - 50kg ra tấm bạt, bà nhẩm tính nếu nắng to được tầm 2 hôm thì số ngô này cũng ráo nước, có thể cất trữ tiếp.

 "Khi nghe dự báo lụt, cả nhà tôi xúm tay để kê cao hết số ngô tích trữ trong nhà, chất cao lên đến trần nhà. Nhưng không ngờ năm nay nước lớn quá, nước ngấp nghé lên hết đỉnh lũ này đến đỉnh lũ kia, cả nhà tôi đuối sức, không thể xoay xở thêm được nữa", bà Hòa thở dài.

"Khi nghe dự báo lụt, cả nhà tôi xúm tay để kê cao hết số ngô tích trữ trong nhà, chất cao lên đến trần nhà. Nhưng không ngờ năm nay nước lớn quá, nước ngấp nghé lên hết đỉnh lũ này đến đỉnh lũ kia, cả nhà tôi đuối sức, không thể xoay xở thêm được nữa", bà Hòa thở dài.

 Cũng như bà Hòa, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đại Lộc bất ngờ với đợt lụt này. Nhiều gia đình kê lúa, ngô... cao hơn mực nước của trận lũ gần nhất cả mét vẫn bó tay.

Cũng như bà Hòa, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đại Lộc bất ngờ với đợt lụt này. Nhiều gia đình kê lúa, ngô... cao hơn mực nước của trận lũ gần nhất cả mét vẫn bó tay.

 Những tấm bạt vàng rực màu xếp dài trên vỉa hè của các tuyến đường cao ráo. Người dân "rốn lũ" vừa phơi, vừa thấp thỏm canh thời tiết.

Những tấm bạt vàng rực màu xếp dài trên vỉa hè của các tuyến đường cao ráo. Người dân "rốn lũ" vừa phơi, vừa thấp thỏm canh thời tiết.

 Dọc tuyến đường ĐT 605, người dân cũng trải bạt hai bên vỉa hè để phơi lúa, phơi đậu, phơi ngô... Tuyến đường này mới hôm qua còn ngập sâu trong nước, nay đã ráo hoảnh, người dân lưu thông bình thường.

Dọc tuyến đường ĐT 605, người dân cũng trải bạt hai bên vỉa hè để phơi lúa, phơi đậu, phơi ngô... Tuyến đường này mới hôm qua còn ngập sâu trong nước, nay đã ráo hoảnh, người dân lưu thông bình thường.

 Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Sang (thôn Cẩm Vân Bắc, xã Điện Bàn Tây) tranh thủ cào vài đường để số lúa ngập nước nhanh ráo.

Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Sang (thôn Cẩm Vân Bắc, xã Điện Bàn Tây) tranh thủ cào vài đường để số lúa ngập nước nhanh ráo.

 Gần 20 bao lúa gia đình ông để ăn dần đều ướt sũng sau trận lụt. Tiếc của, vợ chồng ông cùng nhau trải bạt, phơi lúa từ sáng sớm, chỉ mong nắng ráo được đôi ngày để lúa "khén" trở lại.

Gần 20 bao lúa gia đình ông để ăn dần đều ướt sũng sau trận lụt. Tiếc của, vợ chồng ông cùng nhau trải bạt, phơi lúa từ sáng sớm, chỉ mong nắng ráo được đôi ngày để lúa "khén" trở lại.

 "Nhà tôi ngập đến bụng, cả chục năm nay chưa ngập sâu như vậy, nước lên nhanh nên chúng tôi cũng không kịp trở tay. Số lúa này đã kê cao khoảng một mét mà vẫn no nước, mất trắng hết cả", ông Sang kể.

"Nhà tôi ngập đến bụng, cả chục năm nay chưa ngập sâu như vậy, nước lên nhanh nên chúng tôi cũng không kịp trở tay. Số lúa này đã kê cao khoảng một mét mà vẫn no nước, mất trắng hết cả", ông Sang kể.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoc-rong-vi-ca-tram-bao-ngo-bao-lua-ngam-nuoc-lu-ca-tuan-post1792290.tpo