Khơi dậy mạnh mẽ niềm tin của Dân với Đảng

Từ hôm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), cánh đảng viên già chúng tôi thường ngày gặp nhau để chia sẻ về nội dung làm việc của Đại hội. Vui nhất là sau khi có kết quả bầu xong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư... Giữa lúc đang nhâm nhi với niềm vui lặng lẽ của mình, thì bà hàng xóm đi ngang qua cổng, bỗng dừng lại hồ hởi nói với tôi: 'Đồng chí Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư thì dân được nhờ đấy bác nhỉ?'. Bất ngờ trước câu nói đột ngột của bà hàng xóm, tôi chỉ kịp nói: Hoan hô bà!

Mặc dù từ khi sự nghiệp đổi mới đất nước bắt đầu có tác động tích cực với đời sống của người dân, qua mỗi bữa ăn gia đình, trong ngôi nhà họ ở, trong sự đổi thay của quê hương, sự yên ổn thanh bình trong cuộc sống... thì ở bất cứ nơi đâu, trong mọi tầng lớp nhân dân chúng ta đều bắt gặp hiện tượng "gái góa bàn việc triều đình" như thế. Mặc dù vậy, sau khi nghe sự chia sẻ của bà hàng xóm (chỉ là một phụ nữ nông dân luống tuổi "chân chỉ hạt bột" người Sán Dìu) tôi vẫn lặng đi trong giây lát vì xúc động, bỗng dưng nhớ tới Bác Hồ, nghĩ về Đại hội Đảng. Nghĩ tới những thông điệp của Chính phủ trong mấy ngày nay, khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại... mà lòng cảm thấy lâng lâng một niềm tự hào khó tả.

Năm 2020 là năm cuối cùng toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đúng vào dịp đại dịch COVID-19 bùng phát. Thêm vào đó là lũ chồng lũ tàn phá "khúc ruột miền Trung" của đất nước, khiến cho khó khăn của chúng ta lại tăng thêm bội phần. Vậy mà kinh tế nước ta vẫn có tăng trưởng dương. Dịch COVID-19 bị khống chế. Đất nước vẫn thanh bình. Công tác đối nội, đối ngoại đạt được nhiều thành tựu, được bạn bè năm châu ngưỡng mộ và yêu mến. Có thể nói, những gì chúng ta đã làm được trong năm 2020, đã thực sự tạo cảm hứng trong tình cảm của cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Nói về thành công của Đại hội XIII của Đảng, có rất nhiều điều để nói. Song nếu chỉ được nói một câu thì câu ấy chắc chắn phải là: Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tin của Dân với Đảng. Niềm tin ấy vốn không phụ thuộc vào khẩu hiệu hay lời kêu gọi. Đó là thứ tình cảm tự thân, khi Nhân dân được hưởng thụ những gì mà Đảng đã và đang mang lại cho họ. Niềm tin ấy đồng thời là thứ thuốc đề kháng, để vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hòng chia rẽ sự gắn bó giữa Đảng với Dân.

Nhớ lại năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu tổng kết rất nôm na nhưng lại bất hủ: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Là tự do, độc lập, là hòa bình, ấm no". Phải chăng sự tổng kết ấy đã và đang được Đại hội XIII của Đảng nâng lên một tầm cao mới, trong vị thế mới của đất nước hôm nay. Và niềm tin của Dân với Đảng tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu.

Trần Danh Cự (Đồng Hỷ)

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/khoi-day-manh-me-niem-tin-cua-dan-voi-dang-281023-97.html