Khơi dậy tình yêu quê hương
Các tác phẩm tham dự cuộc thi đã phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, truyền thống lịch sử, kinh tế, tiềm năng, nỗ lực đổi mới đi lên của mảnh đất và con người Lào Cai… Mỗi tác phẩm ký như một mảnh ghép tạo nên bức tranh lớn mang tên 'Lào Cai xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc'.
Đó là thành công của cuộc thi viết ký với chủ đề “Vì một Lào Cai xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” năm 2025 do Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức.
Sau 8 tháng phát động, từ tháng 2 đến tháng 10/2025, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 67 tác phẩm ký của 34 tác giả, trong đó 46 tác phẩm chất lượng đã được chọn lọc đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai.
67 tác phẩm là 67 tiếng nói, niềm tin, tình yêu, cảm xúc tự hào dành cho quê hương Lào Cai - vùng đất xanh tươi, giàu bản sắc, giàu truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên. Cuộc thi đã khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Các khách mời và tác giả tham dự lễ trao giải cuộc thi.
Các tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: “Hiện thực những giấc mơ an cư” của tác giả Nguyễn Tâm, phản ánh sinh động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, gắn liền với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Tác phẩm mang đậm giá trị nhân văn, nơi giấc mơ “an cư” là nền tảng của hạnh phúc và sự phát triển bền vững. Cách dẫn dắt tự nhiên, xen lẫn hồi ức và trải nghiệm cá nhân khiến tác phẩm vừa có tính thời sự, vừa mang tính nghệ thuật.
Tác phẩm “Xuân về trên quê núi” của tác giả Yến Trang lại là bức tranh tươi sáng, giàu sức sống của vùng đất Lục Yên trong thời kỳ đổi mới, ca ngợi con người miền núi với tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên; phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của Lục Yên trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt thành công trong giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông; tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Tác phẩm “Ở nơi nước lành người đẹp” của tác giả Nguyễn Hiền Lương lại toát lên vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Nậm Lành. Qua hành trình trải nghiệm của tác giả, bài viết thể hiện tình yêu, sự trân trọng với bản sắc văn hóa dân tộc.
Tác phẩm “Người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn” của tác giả Thế Quynh cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của người dân tộc Khơ Mú ở Nghĩa Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thông điệp xuyên suốt là khi có Đảng, có chính sách đúng đắn và có niềm tin, đồng bào dân tộc thiểu số có thể phát triển bền vững mà vẫn bảo tồn văn hóa truyền thống, góp phần khắc họa bức tranh nông thôn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới và một số tác phẩm ấn tượng như: “Y Tý mùa đang chuyển” của Nguyễn Văn Tông, “Mường Lò đất lúa mãi sinh sôi” của Nguyễn Thị Thanh, “Hạnh phúc ở một trường dân tộc nội trú” của Hoàng Tương Lai.

Đặc biệt, tác phẩm “Lào Cai - Nơi hội tụ mạch nguồn hướng tới tương lai” của tác giả Nguyễn Văn Cự giàu giá trị tư liệu, cảm xúc và tư tưởng, ở đó, vùng đất biên cương hiện lên như biểu tượng của sức sống, bản lĩnh và khát vọng. Tác phẩm khẳng định ý nghĩa lịch sử chiến lược của việc hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, xem đây là bước ngoặt mới mở ra hành trình phát triển bền vững.
Cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn, còn là cầu nối để các văn nghệ sĩ, những người yêu mến Lào Cai, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với sự phát triển của tỉnh. Mỗi tác phẩm ký là một câu chuyện đầy cảm xúc, góp phần cổ vũ tinh thần, lan tỏa những giá trị đích thực, cùng chung tay xây dựng Lào Cai phồn vinh, hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh
Cuộc thi có sự tham dự của nhiều tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phong cách đa dạng, nhiều tác phẩm giàu chi tiết, cảm xúc.

Tác giả Nguyễn Tâm - Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai - một trong hai tác giả đoạt giải B (không có giải A) chia sẻ cảm xúc sau lễ trao giải: “Với tôi, giải thưởng là sự động viên khích lệ rất lớn. Ký là thể loại đòi hỏi sự chân thật và xúc cảm. Khi viết về Lào Cai “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tôi đã viết bằng cả tình yêu sâu sắc dành cho vùng đất mà tôi đang sống và gắn bó. Tôi hy vọng tác phẩm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai giàu tiềm năng, giàu truyền thống đến với công chúng”.
Cuộc thi diễn ra thành công đã tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến xã hội, khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc và khát vọng xây dựng Lào Cai “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đúng như tên gọi và chủ đề của cuộc thi.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khoi-day-tinh-yeu-que-huong-post888412.html













