Khôi phục những không gian sinh hoạt cộng đồng
Đợt mưa lũ vừa qua không chỉ khiến đường sá, nhà cửa, mà nhiều công trình văn hóa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày này, cán bộ, nhân viên ngành Văn hóa và nhân dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả để các hoạt động trở lại bình thường.

Không gian Thư viện tỉnh Thái Nguyên được sắp xếp lại, sách được lau khô, phân loại để phục vụ bạn đọc.
Ngay sau bão lũ, tầng 1 của Thư viện tỉnh Thái Nguyên vẫn còn đọng nước, hơn 50.000 bản sách, tài liệu bị ướt, nhiều bộ máy tính, thiết bị điện tử và 2 xe ô tô lưu động đã bị hư hỏng.
Tại sảnh tầng 1, nơi trước đây được trưng bày các giá sách gọn gàng, những bộ máy tính để tra cứu thông tin thì nay đã trở nên tan hoang. Các cán bộ thư viện chia nhau làm việc suốt ngày đêm, dọn dẹp, khử khuẩn, lau khô bùn đất, phân loại, phục chế tài liệu, mong cứu được phần nào kho sách quý đã gắn bó với bạn đọc suốt nhiều năm.
Ông Bùi Huy Toàn, Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: Chúng tôi đang khẩn trương dọn dẹp, lọc sách, xử lý những đầu sách còn sử dụng được để phục vụ bạn đọc. Đơn vị cũng kiến nghị bổ sung kinh phí mua mới sách bị hỏng, để sớm đảm bảo hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu của người dân.
Là đơn vị tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên cũng chịu thiệt hại đáng kể. Nước ngập tầng hầm, tràn vào khu vực hố nhạc hội trường lớn làm hỏng hệ thống loa, thảm trải sàn, bàn ghế; Rạp Chiếu bóng nhân dân bị ngập thiết bị âm thanh, cửa gỗ, tường mốc.
Chăm chú xem lại các thiết bị trong hội trường lớn, anh Nguyễn Đức Tuấn, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Ngay sau khi lũ rút, toàn thể cán bộ, nhân viên đều ra quân dọn dẹp, vệ sinh, kiểm tra thiết bị để sớm đưa Trung tâm trở lại hoạt động bình thường. Nhờ sự khẩn trương và tinh thần trách nhiệm, chỉ sau vài ngày, phần lớn khu vực của Trung tâm đã được dọn dẹp, chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trở lại phục vụ nhân dân.

Người dân lau lại các quân cờ tướng trong Nhà văn hóa tổ 108, phường Phan Đình Phùng, chuẩn bị cho sinh hoạt trở lại.
Không chỉ các thiết chế cấp tỉnh, nhiều nhà văn hóa cơ sở, nơi sinh hoạt thường nhật của người dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Nhà văn hóa tổ 108, phường Phan Đình Phùng, nước ngập gần hơn 2 mét khiến toàn bộ bàn ghế, loa đài, sân chơi đều bị hỏng. Sau bão, người dân cùng lực lượng địa phương cùng sự hỗ trợ của bộ đội đã chung tay dọn dẹp, rửa bùn đất, phục hồi trang thiết bị, sớm khôi phục không gian sinh hoạt cộng đồng.
Liên tay lau dọn đồ dùng, ông Vũ Văn Phán, Tổ trưởng tổ 108, cho biết: Nhà văn hóa là nơi bà con trong tổ sinh hoạt, khiêu vũ, chơi bóng bàn, đánh cờ. Mưa lũ khiến cơ sở vật chất hỏng nặng, nhưng chúng tôi đang cố gắng để sớm hoạt động trở lại. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, bà con có thể ra đây tập khiêu vũ và tổ chức một số hoạt động khác.
Trong cơn bão số 11 vừa qua, hàng chục nhà văn hóa bị thiệt hại. Với tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể cao, người dân đã chung tay dọn dẹp, nỗ lực khôi phục lại không gian cộng đồng.
Có thể nói, các nhà văn hóa tổ dân phố là “trái tim” của đời sống tinh thần ở khu dân cư. Giữ cho những mái nhà ấy sáng đèn sau mưa lũ là giữ niềm vui và sự gắn kết cộng đồng.