Không còn đường lui cho Amorim ở Man United
Chương cuối của Ruben Amorim tại Man United có thể đi theo 'vết xe đổ' của Maresca và những dấu hiệu đã xuất hiện từ ngày đầu.
Ruben Amorim dường như đang mở lại “giáo trình Enzo Maresca” và rất có thể đã bước vào chương cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của mình tại Old Trafford. Dù là vô tình hay có chủ đích, Amorim đang tự đẩy mình đến kịch bản tương tự cựu HLV Chelsea Enzo Maresca, người chỉ trụ lại 18 tháng trước khi rời Stamford Bridge vào đúng ngày đầu năm mới.
Maresca rời Chelsea trong im lặng, không nói một lời với cầu thủ sau trận cuối cùng, thậm chí còn từ chối khoản đền bù 15 triệu bảng sau hàng loạt phát ngôn công khai công kích thượng tầng CLB.
Amorim vốn nổi tiếng thẳng thắn và bộc trực trong các buổi họp báo sau trận. Tuy nhiên, cơn bùng nổ tại Elland Road hôm Chủ nhật có thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ban lãnh đạo Man United, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chiến thuật và bế tắc chuyển nhượng.

Chương cuối của Ruben Amorim tại Man United có thể đi theo “vết xe đổ” của Maresca và những dấu hiệu đã xuất hiện từ ngày đầu. Ảnh: Reuters
Sau trận hòa 1-1 với Leeds, Amorim công khai yêu cầu Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng bộ phận tuyển trạch “hãy làm đúng công việc của mình”, đồng thời đòi hỏi được công nhận là “HLV trưởng đúng nghĩa”, chứ không chỉ là “HLV trưởng”.
Đó là lời thách thức trực diện tới thượng tầng Man United, nhằm giành quyền kiểm soát tuyệt đối chuyên môn và mong muốn có tân binh ngay trong tháng này để cạnh tranh suất Champions League mùa tới.
Cần nhắc lại, khi Amorim rời Sporting sang Old Trafford cách đây 14 tháng, ông được công bố với chức danh head coach. Vì thế, việc đòi danh xưng “manager” thực chất là một đòn đấu quyền lực, gợi nhớ đến Jose Mourinho, người từng được đem ra so sánh với Amorim khi ông mới đến Anh.
Trớ trêu thay, chính Amorim đã nhắc tới Mourinho hôm Chủ nhật: “Tôi biết tôi không phải Tuchel, không phải Conte, cũng không phải Mourinho, nhưng tôi là HLV trưởng của Manchester United. Và mọi chuyện sẽ như vậy trong 18 tháng nữa, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi”.
Ngay từ ngày đầu nhậm chức tháng 11 năm ngoái, Amorim đã tuyên bố ông muốn có tiếng nói cuối cùng trong chuyển nhượng. Ông đến Old Trafford trong cấu trúc Ineos mới, cùng Giám đốc thể thao Dan Ashworth và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Ashworth bị sa thải chỉ sau 5 tháng, Wilcox được thăng chức làm Giám đốc bóng đá, nắm toàn quyền chuyển nhượng cho cả hai đội nam - nữ.
Ineos khó có thể sa thải Amorim mà không “mất mặt”, bởi điều đó đồng nghĩa thừa nhận sai lầm cả ở băng ghế huấn luyện lẫn quyết định với Ashworth. Nhưng việc Amorim công khai chỉ trích bộ phận tuyển trạch đã châm ngòi cho cuộc chiến quyền lực nội bộ và đó là cuộc chiến mà ông gần như không có cửa thắng.
Thực tế, mọi dấu hiệu đều cho thấy HLV 40 tuổi có thể chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí bằng tháng tại Old Trafford. Ban lãnh đạo sẽ họp khẩn để đánh giá phát ngôn “bom tấn” mới nhất của Amorim. Nhưng câu hỏi là: liệu ông có còn ngồi trong phòng họp đó hay không?
Tháng 10, Sir Jim Ratcliffe từng nói: “Amorim cần ít nhất 3 năm để chứng minh ông ấy là HLV giỏi”. Nhưng chính Ratcliffe cũng từng công khai ủng hộ Erik ten Hag và gia hạn hợp đồng sau chức vô địch FA Cup, trước khi sa thải ông chỉ vài tháng sau.
Tại Chelsea, Todd Boehly cũng nhanh chóng ủng hộ quyết định chia tay Maresca sau khi HLV người Ý nói rằng ông vừa trải qua “48 giờ tồi tệ nhất sự nghiệp”. Maresca cho rằng sự can thiệp từ thượng tầng với quá nhiều giám đốc thể thao khiến vị thế của ông không thể chấp nhận được, thiếu tôn trọng cầu thủ và người hâm mộ. Ông bức xúc vì không có đủ quyền quyết định chuyển nhượng, thậm chí mâu thuẫn với lãnh đạo về đội hình xuất phát và thay người.
Nhưng chính việc Maresca không chấp nhận rằng HLV không phải người toàn quyền quyết định trên sân đã trở thành “giọt nước tràn ly”. Nghe quen chứ?

Amorim sắp chia tay Man United? Ảnh: Reuters
Amorim cũng đang đòi mức độ kiểm soát tương tự, trong khi sự hoài nghi với hệ thống 3-4-2-1 của ông ngày càng lớn trong nội bộ CLB. Đêm Giáng sinh, Amorim thừa nhận: “Tôi có cảm giác rằng nếu muốn chơi 3-4-3 hoàn hảo, chúng tôi cần rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian. Và tôi bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra”.
Sau đó, ông chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ khi thắng Newcastle 1-0, rồi lại quay về hàng thủ 5 người trong các trận hòa Wolves và Leeds.
Amorim khẳng định “sẽ không từ chức”, nhưng việc ông dự định rời đi sau 18 tháng khi hết hợp đồng có thể không cần chờ đến lúc đó. Bởi Old Trafford rất có thể sẽ chủ động “rút phích cắm” sớm hơn.














