Bãi biển Xuân Hải (Thạch Bằng, Lộc Hà) thu hút hàng ngàn lượt người tới để thỏa sức vùng vẫy
Nước biển xanh và những cơn sóng nhẹ như xua hết những oi bức của đợt nắng nóng cao điểm
Hòa mình vào biển mát
Những đứa trẻ thỏa sức nô đùa
Cậu nhóc chập chững bước đi dọc bờ biển trong vòng tay của cha mẹ
Ghi lại những bức hình kỷ niệm
Nằm cách TP Hà Tĩnh chỉ hơn 12km, biển Thạch Hải (Thạch Hà) cũng là sự lựa chọn của đông đảo người dân. Từ khoảng 5h chiều, dòng người lại tấp nập đổ về với biển để giải nhiệt.
Biển không chỉ là niềm vui, hạnh phúc với những em nhỏ...
...mà tới các cậu thanh niên cũng mải mê với những trò đùa nghịch của mình
Anh Trần Minh Hoàng (Thạch Quý, Tp Hà Tĩnh) cho biết: “Dù là ngày thường nhưng tới 5 rưỡi chiều đi làm về là mọi người trong gia đình tôi lên xe chạy vù xuống biển. Chỉ mất hơn 15 phút để tới Thạch Hải. Thời tiết nóng bức như thế này chỉ có đi biển là nhất”.
Các phương tiện đỗ kín tuyến đường dọc bãi biển Thạch Hải
Biển xanh, cát trắng, bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã là cái tên quen thuộc với du khách trong và ngoài tỉnh.
Không chỉ tới để tắm, nhiều hoạt động thể thao cũng được tổ chức trên bờ biển
Du khách vẫn còn nán lại trên biển dù hoàng hôn buông xuống.
Nhất Đình