Không khí Hà Nội 'xanh' lại sau nhiều ngày đạt ngưỡng đặc biệt nguy hại cho sức khỏe

Chiều tối 13/12, không khí Hà Nội bất ngờ 'xanh' lại sau nhiều ngày liên tiếp đạt ngưỡng 'tím' (nguy hại cho sức khỏe), thậm chí lần đầu tiên đạt mức 'nâu' (đặc biệt nguy hại cho sức khỏe).

Bầu trời Hà Nội từ khu MIPEC Tây Sơn nhìn ra hửng nắng vào 16 giờ 6 phút ngày 13/12 và không khí trong lành hơn sau nhiều ngày ám bụi dày. (Ảnh: THU HÀ)

Bầu trời Hà Nội từ khu MIPEC Tây Sơn nhìn ra hửng nắng vào 16 giờ 6 phút ngày 13/12 và không khí trong lành hơn sau nhiều ngày ám bụi dày. (Ảnh: THU HÀ)

Cơn mưa cả ngày hôm nay (13/12) đã đưa bầu trời Hà Nội trong trở lại sau chuỗi ngày liên tiếp từ đầu tháng tới nay đạt các mức kỷ lục liên tiếp về vượt ngưỡng chất lượng không khí có thể đặc biệt nguy hại cho sức khỏe của con người mà đỉnh điểm là tối qua (12/12) vào 21 giờ 18 phút, chất lượng không khí chạm ngưỡng "nâu" với chỉ số 309 AQI, đứng đầu các thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí.

 Chỉ số chất lượng không khí lần đầu chạm ngưỡng "nâu" vào 21 giờ 18 phút 12/12/2025.

Chỉ số chất lượng không khí lần đầu chạm ngưỡng "nâu" vào 21 giờ 18 phút 12/12/2025.

Trước đó, ngày 12/12, chất lượng không khí Hà Nội luôn ở ngưỡng "tím" với các chỉ số liên tục trong nhóm 5 thành phố cao nhất trên thế giới.

Sáng sớm 13/12, nhiều người dân thủ đô ngỡ ngàng trước màn sương mù bao phủ bầu trời nhất là do tác động của mưa lạnh. Tuy nhiên, cơn mưa liên tục kéo dài từ sáng sớm đến chiều đã phần nào gột bỏ lớp bụi bặm phủ dày kín bầu trời Hà Nội những ngày qua, để vào 18 giờ 1 phút ngày 13/12, không khí Hà Nội về ngưỡng "xanh" với chỉ số 50 AQI, đứng thứ 87 thế giới, tạm thoát khỏi vòng luẩn quẩn ô nhiễm không khí vừa qua.

 Chỉ số không khí về ngưỡng "xanh" (an toàn cho sức khỏe), xếp hạng 87 các thành phố trên thế giới.

Chỉ số không khí về ngưỡng "xanh" (an toàn cho sức khỏe), xếp hạng 87 các thành phố trên thế giới.

Diễn biến không khí Hà Nội thay đổi từng giờ trong ngày:

 Bầu trời Hà Nội nhìn từ tòa nhà văn phòng HANDICO, đường Phạm Hùng vào lúc 7 giờ 25 phút ngày 13/12. (Ảnh: HNV)

Bầu trời Hà Nội nhìn từ tòa nhà văn phòng HANDICO, đường Phạm Hùng vào lúc 7 giờ 25 phút ngày 13/12. (Ảnh: HNV)

 Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu đô thị Vinhomes Times City Minh Khai vào lúc 9 giờ ngày 13/12. (Ảnh: ĐỖ HÀ)

Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu đô thị Vinhomes Times City Minh Khai vào lúc 9 giờ ngày 13/12. (Ảnh: ĐỖ HÀ)

 Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu chung cư tại số 71 Nguyễn Chí Thanh vào 11 giờ 30 phút. (Ảnh: HNV)

Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu chung cư tại số 71 Nguyễn Chí Thanh vào 11 giờ 30 phút. (Ảnh: HNV)

 Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh vào 12 giờ 15 phút. (Ảnh: HNV)

Bầu trời Hà Nội nhìn từ khu chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh vào 12 giờ 15 phút. (Ảnh: HNV)

 Không còn "mờ ảo", thành phố nhìn trong hơn vào lúc 16 giờ. (Ảnh: TRẦN KHÁNG)

Không còn "mờ ảo", thành phố nhìn trong hơn vào lúc 16 giờ. (Ảnh: TRẦN KHÁNG)

 Trời Hà Nội trong hơn vào lúc 16 giờ 10 phút. (Ảnh: THU HÀ)

Trời Hà Nội trong hơn vào lúc 16 giờ 10 phút. (Ảnh: THU HÀ)

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khong-khi-ha-noi-xanh-lai-sau-nhieu-ngay-dat-nguong-dac-biet-nguy-hai-cho-suc-khoe-post930072.html