Không làm ảnh hưởng đến cộng đồng

Sáng 14-8, nghe tin ông Tuấn (quê gốc ở Ba Vì, hiện đang sống ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) bị tai biến mạch máu não phải vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị, ông Khang, em trai ông Tuấn ở dưới quê lo lắng, định thuê một chuyến xe ô tô 9 chỗ đưa người nhà lên thăm. Nghe được thông tin như thế, anh Nam, con trai ông Tuấn điện thoại về khuyên:

- Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, thành phố đã khuyến cáo người dân không được tụ tập đông người nên các chú đừng lên thăm bố cháu ạ.

Ông Khang kiên quyết:

- Ơ hay, tôi phải lên xem anh tôi thế nào chứ!

Anh Nam tiếp tục giải thích:

- Cháu biết ở quê mình mọi người sống rất tình cảm, ai có bệnh là đều đến động viên nhau, thế nhưng thời điểm này dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, các chú nên hạn chế đến nơi đông người ạ. Mọi người ở quê cứ yên tâm, có thông tin gì cháu sẽ báo ngay ạ.

Ông Khang gác máy, quay sang nói với vợ:

- Cháu nó nói đúng đấy. Tình hình dịch thế này thì ta hỏi thăm qua điện thoại thôi, nhỡ có việc gì lại ảnh hưởng tới cộng đồng, bà ạ!

Gia Lưu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976396/khong-lam-anh-huong-den-cong-dong