Không nhận ra Park Bo Gum

Park Bo Gum tái ngộ khán giả với diện mạo khó nhận ra trong series 'Good Boy'. Những tình huống hài hước, hành động mãn nhãn là điểm nhấn thu hút khán giả sau khi bộ phim lên sóng.

Rũ bỏ hình tượng “trụ gang đúc” hiền lành, ấm áp trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Park Bo Gum chuyển mình với dáng vẻ ngốc nghếch, luộm thuộm trong Good Boy (tựa Việt: Kiện tướng). Thuộc thể loại hài hước - hành động, Good Boy còn khiến người xem ấn tượng bởi những cú đấm uy lực mà đẫm máu của Park Bo Gum, một diện mạo thật khó nhận ra.

Sở hữu khối nhân vật đồ sộ, Good Boy không ôm đồm mà cân đối thời lượng, dàn xếp tình tiết logic. Chưa kể, bộ phim mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem với chủ đề khi cảnh sát là kiện tướng thể thao. Số liệu đo lường từ Nielsen Korea cho thấy tỷ suất người xem trung bình là 4,8 %, đạt đỉnh 7,3% mỗi phút trong ngày đầu ra mắt. Một bước chạy đà tốt cho Good Boy.

Biệt đội Avengers phiên bản Hàn Quốc

Màu sắc chủ đạo là hài hước, hành động, song Good Boy pha trộn nhiều chất liệu khác như trinh thám, lãng mạn và tâm lý. Lấy bối cảnh tại Sở cảnh sát Insung, chuyện phim xoay quanh dàn kiện tướng “hết thời” gồm Yoon Dong Joo (Park Bo Gum) - quyền anh, Ji Han Na (Kim So Huyn) - bắn súng, Kim Jong Hyeon (Lee Sang Yi) - đấu kiếm, Go Man Sik (Heo Sung Tae) - đấu vật và Sin Jae Hong (Tae Won Seok) - ném đĩa.

Nhiều năm trước, họ là niềm tự hào quốc gia khi mang về vô số giải thưởng danh giá. Thời kỳ vàng son qua đi cũng là lúc họ giải nghệ, chuyển hướng làm cảnh sát. Với năng lực thể thao ấn tượng, họ được ví như biệt đội Avengers phiên bản Hàn Quốc.

Đặc cách trở thành cảnh sát không có nghĩa là cuộc sống suôn sẻ. Điểm chung là họ phải đối diện với sự xa lánh, ánh mắt dị nghị, lời lẽ mỉa mai từ đồng đội. Bỏ ngoài tai tất cả, họ nỗ lực phấn đấu thay đổi bản thân trở thành cảnh sát chính trực. Giờ đây, họ không còn chiến đấu vì tấm huy chương mà vì công lý.

 Họ từng là vận động viên thể thao trước khi trở thành cảnh sát.

Họ từng là vận động viên thể thao trước khi trở thành cảnh sát.

Nổi bật trong số đó là Dong Joo với nắm đấm uy lực, sẵn sàng đối đầu mọi kẻ thù. Tiền tuyến là vậy, về hậu phương anh dành thời gian, tiền bạc để kéo em trai khỏi con đường nghiện ngập. Trong tình yêu, Dong Joo là chàng trai chân thành mà khờ khạo. Với đồng nghiệp, Dong Joo thân thiết Man Sik và Jae Hong nhưng lạnh nhạt Jong Hyeon bởi đều có tình cảm với Han Na.

Trong chiến dịch đầu tiên mang tên "thỏ vàng", từng người bị lũ tội phạm cô lập, vây đánh. Điều mà chúng không ngờ tới là vô tình kiến tạo sân khấu cho 5 thành viên phô diễn bộ kỹ năng thể thao vào thực chiến. Không chỉ sống sót trở về, vực dậy danh tiếng cho sở cảnh sát mà họ đã có động lực tham gia các vụ án tiếp theo.

Do mới thành lập, biệt đội cảnh sát siêu phàm còn hoạt động bộc phát, không có kế hoạch rõ ràng. Trước mắt, Good Boy dùng khoảng thời gian này để phát triển dàn nhân vật, tạo ấn tượng với người xem. Trận đấu bùng nổ adrenaline trong đầu mới là món khai vị, bộ phim hứa hẹn mang đến những pha hành động kịch tính trong thời gian tới.

Park Bo Gum lăn xả

“Khi ngọn đuốc vụt tắt là lúc chúng tôi bị lãng quên. Song, trái tim nhiệt huyết vẫn cháy âm ỉ, chờ đợi cơ hội bùng nổ một lần nữa”, Yoon Dong Joo quả quyết. Đúng như vậy, Good Boy là câu chuyện về những con người phi thường, khao khát hào quang cho bản thân và lẽ phải cho người dân. Góc khuất cảnh sát, hàn gắn gia đình cũng là chủ đề được đề cập trong tác phẩm.

Để truyền tải thông điệp một cách mềm mại, Good Boy vận dụng linh hoạt nhiều chất liệu nhưng chủ yếu vẫn là hài hước và hành động. Trong phim, Yoon Dong Joo và Go Man Sik sắm vai cây hài, mảng miếng được bộ đôi thể hiện qua lời thoại, điệu bộ. Đơn cử, Dong Joo cố tình làm lố khi chụp ảnh vết thương ở thắt lưng hay Man Sik lỡ ăn nhầm kẹo ảo giác khi truy đuổi tội phạm.

 Park Bo Gum lăn xả, luôn xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm, bầm tím.

Park Bo Gum lăn xả, luôn xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm, bầm tím.

Điểm nhấn khiến người xem choáng ngợp ngay trong tập đầu là phân cảnh hành động. Bộ phim đầu tư chất xám trong việc dàn dựng, thiết kế hành động chân thực, ít nhiều gợi nhớ tới loạt phim John Wick. Liên tục luân chuyển nhiều góc máy kết hợp slow-motion mang lại trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả. Bởi vậy, điều khiến nhiều người tiếc nuối khi Good Boy dừng lại ở mảng phim truyền hình thay vì phát triển thành phim điện ảnh.

"Quá tải dopamine và adrenaline", "Nổi da gà, cảm giác như một bộ phim Avengers", “Tôi thấy giống phim điện ảnh hơn là phim truyền hình”, "Nửa đầu dài dòng thật nhưng được khúc cuối đấm nhau rất đã", "Lúc đầu giải thích dài dòng nên hơi chán. Tới khi vào cảnh hành động thì thực sự hay. Hy vọng 5 người họ sớm hợp lực", một số bình luận về bộ phim.

Với Good Boy, Park Bo Gum cho thấy sự nỗ lực, lăn xả diễn xuất khi vào vai Yoon Dong Joo. Đảm nhận nhân vật vừa là vận động viên vừa là cảnh sát, Park Bo Gum không ngại va chạm, làm xấu hình ảnh để khắc họa nhân vật. Bầm tím, trầy xước, bẩn thỉu là dáng vẻ thường trực của nam diễn viên sinh năm 1993. Dù ghi hình trong điều kiện an toàn, anh tự mình thực hiện phân cảnh hành động nguy hiểm.

Trái ngược mảng miếng hài hước còn gượng gạo, Park Bo Gum thể hiện tốt tâm lý, cảm xúc khi khắc họa câu chuyện về Yoon Dong Joo. Nhịp phim chậm rãi hơn trong tuyến truyện về gia đình. Bằng cả lời nói và hành động, Dong Joo chính là "trụ gang đúc" của dì và em trai. Cuối tập 2, Good Boy nặng về tâm lý khi Dong Joo tìm ra Joo Young, lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Nhật Long

Ảnh: JTBC

Nguồn Znews: https://znews.vn/khong-nhan-ra-park-bo-gum-post1558099.html