Không tiếp tay cho vi phạm

15h30 chiều ngày 17-5, chị Nguyễn Ngọc Huỳnh chở con gái đi từ xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) về nhà ở phường Phương Mai (quận Đống Đa). Đang đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức thì con gái chị nói:

- Mẹ ơi, mẹ dừng lại mua ngô cho con đi. Mai con sẽ luộc ăn sáng ạ!

Nghe con nói vậy, thay vì dừng lại mua ngô, chị Huỳnh đi chậm, rồi nói với con:

- Mấy hàng ngô này lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng là vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ đấy con ạ. Mẹ con mình không thể tiếp tay cho vi phạm. Lát nữa đến chợ gần nhà mình, mẹ sẽ vào mua ngô cho con.

Thấy mẹ nói đúng, con gái chị Huỳnh khẽ bảo:

- Con hiểu rồi ạ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Huỳnh cho biết: Thời gian gần đây, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức rất nhiều người lấn chiếm lòng, lề đường bày bán hàng hóa, nông sản, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Đề nghị lực lượng chức năng huyện Hoài Đức phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và duy trì an toàn giao thông dọc tuyến đường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/968375/khong-tiep-tay-cho-vi-pham