Khúc ca ngày tựu trường

Trong kho tàng ca khúc viết về tuổi học trò và mái trường, 'Mùa thu ngày khai trường' của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường trở thành một giai điệu quen thuộc, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Không chỉ được hát vang trong những ngày tựu trường tháng Chín, ca khúc này còn mang trong mình một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tình thầy trò, tình bạn và niềm hân hoan trong hành trình học tập.

Ca khúc "Mùa thu ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.

Ca khúc "Mùa thu ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.

Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường thuộc thế hệ sáng tác trưởng thành trong những năm sau chiến tranh, khi đất nước bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển. Ông đặc biệt quan tâm đến đề tài thiếu nhi, tuổi học trò và mái trường. Với ông, ký ức về ngày khai trường mùa thu luôn là những khoảnh khắc khó quên: tiếng trống trường rộn rã, sân trường ngập nắng, những gương mặt học trò vừa bỡ ngỡ vừa háo hức. Chính từ những kỷ niệm trong trẻo ấy, “Mùa thu ngày khai trường” được viết nên, để rồi lan tỏa như một làn gió mát, đưa người nghe trở về với quãng đời học sinh hồn nhiên, tươi sáng.

Bài hát mang nhịp điệu tươi vui, rộn ràng mà không kém phần tha thiết với ca từ ngắn gọn, dễ nhớ, giàu hình ảnh gợi tả. “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve, còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá! Xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu” - Chỉ với vài câu hát, nhạc sĩ đã vẽ nên bức tranh mùa thu rạng rỡ, nơi có lá vàng bay, có sân trường rộn ràng tiếng cười, có bước chân hối hả đến lớp. Không cầu kỳ trong lời ca, cũng không phô trương trong nhạc điệu, nhạc sĩ để âm nhạc tự nhiên chảy trôi, như tiếng lòng trong trẻo của một cậu học trò cầm sách vở đến lớp, hay niềm xúc động dâng trào trong buổi lễ khai giảng đầu năm. Chính sự giản dị ấy đã giúp bài hát dễ dàng đi vào trái tim người nghe, đặc biệt là các em nhỏ.

Bên cạnh nét đẹp âm nhạc, “Mùa thu ngày khai trường” còn có giá trị giáo dục sâu sắc. Giai điệu và ca từ của ca khúc nhắc nhở học sinh biết trân trọng những ngày tháng cắp sách đến trường, nuôi dưỡng tình yêu tri thức và lòng biết ơn thầy cô. Bài hát còn gieo vào tâm hồn các thế hệ học sinh sự háo hức, hân hoan và niềm tin vào năm học mới. Em Long Hoàng Khánh Ly, Trường THPT Trà Lĩnh chia sẻ: Dù đã quá quen thuộc với giai điệu bài hát, nhưng mỗi lần giai điệu vang lên, em thấy lòng rộn ràng lắm, như có thêm năng lượng để bước vào năm học. Em đặc biệt thích đoạn hát về ‘tiếng trống trường’ vì nó giống hệt cảm giác hồi hộp của chúng em khi chờ lễ khai giảng bắt đầu.

Học sinh các trường học hân hoan chào mừng năm học mới.

Học sinh các trường học hân hoan chào mừng năm học mới.

Cùng với “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, hay ca khúc “Đi học” của tác giả Bùi Đình Thảo, ca khúc “Mùa thu ngày khai trường” nằm trong nhóm những bài hát tiêu biểu về chủ đề tựu trường. Ở bất cứ ngôi trường nào, dù là mái trường đơn sơ trên những bản làng vùng cao, hay những ngôi trường ở thành thị khang trang, hiện đại mỗi khi tiếng trống khai giảng vang lên, giai điệu ấy lại như đồng hành, tiếp thêm niềm hứng khởi cho toàn thể các em học sinh và thầy cô giáo bước vào năm học mới. Đặc biệt, ca khúc này còn thường xuyên được chọn để dàn dựng hợp xướng hoặc đồng ca trong các chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới. Nhiều thế hệ học trò đã cùng nhau cất lên những câu hát ấy trên sân khấu, để rồi lưu giữ trong tim một ký ức khó quên về những mùa thu khai trường đầy cảm xúc.

Điều làm nên sức sống bền lâu của “Mùa thu ngày khai trường” chính là khả năng khơi gợi ký ức. Với những ai đã đi qua tuổi học trò, mỗi lần nghe lại ca khúc này, lòng lại dâng lên niềm xúc động: nhớ tiếng trống trường giòn giã, nhớ chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhớ những bước chân vội vã đến lớp và cả ánh mắt trìu mến của thầy cô. Âm nhạc đã trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. “Mùa thu ngày khai trường” không chỉ dành cho thiếu nhi, mà còn là món quà tinh thần cho tất cả những ai từng trải qua một thời cắp sách đến trường.

Hơn cả một ca khúc về mùa thu hay về ngày tựu trường, “Mùa thu ngày khai trường” của Vũ Trọng Tường là bản nhạc chạm đến ký ức và tình cảm của nhiều thế hệ. Nó giúp người nghe nhớ về một quãng đời tươi đẹp, trong trẻo và hồn nhiên. Đồng thời, bài hát cũng nhắc nhở ta biết trân trọng mái trường, thầy cô và tuổi học trò - những giá trị đẹp đẽ, thiêng liêng không bao giờ phai nhạt.

Một mùa thu, "mùa thơm trang sách mới" lại về, cùng với hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, thầy và trò tỉnh Cao Bằng sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, viết tiếp những trang đẹp đẽ trong sự nghiệp trồng người.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/khuc-ca-ngay-tuu-truong-3180079.html