Kịch tính và các 'cơn địa chấn'

Vòng 1/8 EURO 2020 đã chứng kiến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính đến nghẹt thở, với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mà người hâm mộ được trải qua. Đó là những cú sốc khi chiến thắng thuộc về các đội bóng bị đánh giá thấp hơn và những chiến thắng nhọc nhằn của các 'ông lớn'.

Harry Kane (số 9) là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Anh trước đội tuyển Đức.

Harry Kane (số 9) là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Anh trước đội tuyển Đức.

Trong thể thao nói chung và nhất là bóng đá không phải lúc nào cũng là mạnh được yếu thua. Nhiều người hâm mộ đã vui khi cả ba đội bóng lớn ở bảng F "tử thần" là Pháp, Ðức và Bồ Ðào Nha đều có mặt, nhưng rồi thất vọng lớn khi họ cùng xách va-ly về nước. Ngược lại những đội bóng "dưới cơ", song ý chí và sự kiên cường thì không thiếu như Ukraine, Ðan Mạch, Thụy Sĩ, Czech (Séc) lại đi tiếp trong ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự nghi ngờ về thực lực của giới chuyên môn. Tuy nhiên, đó là những sai lầm trong suy nghĩ sau những gì đã thấy về họ ở vòng đấu vừa qua.

Tinh thần thi đấu và cả sức mạnh giúp Ðan Mạch có một chiến thắng thuyết phục, trước Xứ Wales 4-0, trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết và là trận đấu có cách biệt lớn nhất của vòng 1/8. Còn ở trận đấu cuối cùng của vòng đấu này, đội bóng bị gọi là "chết đi, sống lại" ở vòng bảng là Ukraine đã làm điều ngược lại khi loại bỏ Thụy Ðiển một cách xứng đáng với tỷ số 2-1. Với phong độ hiện tại của Italia, ai cũng nghĩ sẽ là một chiến thắng cách biệt cho đội quân Thiên thanh, nhưng Áo đã chơi một trận để đời và đáng được ca ngợi và khâm phục. Trong khi đó, màn trình diễn bay bổng ở vòng bảng giống như một giấc mơ với nền bóng đá Hà Lan nhưng ở vòng 1/8, Czech cho thấy họ có sự chuẩn bị kỹ và tổ chức phòng ngự tốt hơn so với những đối thủ ở vòng bảng của Hà Lan.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tưởng chừng khó có thể trụ lại sau màn thể hiện không mấy ấn tượng ở vòng bảng, song họ vẫn tiến vào vòng tứ kết sau thắng lợi 5-3 trước đội tuyển Croatia.

Ðáng tiếc nhất có lẽ là đội tuyển Pháp và cho thấy vòng loại trực tiếp không có chỗ cho những sai lầm. Sự thiếu tập trung khiến Pháp mất đi cơ hội giải quyết trận đấu trong 90 phút khi để Thụy Sĩ gỡ hòa và phải nhìn đối thủ vào tứ kết sau loạt đá luân lưu 11 m cân não. Một cú sốc lớn cho Pháp, song lại là niềm vui vô bờ bến của Thụy Sĩ khi lọt vào tứ kết ở một giải đấu lớn sau 67 năm chờ đợi. Chặn được "xe tăng Ðức" cũng ghi dấu trận thắng thứ ba tại EURO 2020 của "Tam sư" (biệt danh của đội tuyển Anh). Ðây cũng là trận đấu cuối cùng của Ðức với HLV Joachim Low (Gioa-kim Lâu), kết thúc hành trình 15 năm và gần 200 trận dẫn dắt đội tuyển của ông với nhiều thành tích như chức vô địch World Cup 2014, thứ ba World Cup 2010 và á quân EURO 2008.

Tám cái tên xuất sắc nhất đã được xác định và chia thành bốn cặp đấu ở tứ kết, trong đó có ít nhất bốn cái tên đang sẵn sàng sắm vai ‘’ngựa ô’’ tại giải đấu năm nay là Ðan Mạch, Ukraine, Thụy Sĩ và Séc. Theo phân nhánh, chia cặp, sẽ có ít nhất một đội bóng trong bốn đội nêu trên nhiều khả năng giành vé vào bán kết.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2020: Thụy Sĩ - Tây Ban Nha (23 giờ, ngày 2/7), Bỉ - Italia
(2 giờ, ngày 3/7), Czech - Đan Mạch (23 giờ, ngày 3/7), Ukraine - Anh (2 giờ, ngày 4/7).

DŨNG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/kich-tinh-va-cac-con-dia-chan-653043/