Kiểm soát hoàn toàn không phận Iran, Israel liền phát cảnh báo tấn công
Sau khi phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa phòng không và đạn đạo của Iran, Israel tuyên bố giành ưu thế hoàn toàn trên không phận thủ đô Tehran, đồng thời phát cảnh báo 'người dân Iran nên sơ tán'.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã giành được "ưu thế trên không hoàn toàn" tại thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia đối nghịc tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/6, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết Không quân Israel đã phá hủy khoảng 1/3 số bệ phóng tên lửa của Iran và đang làm gián đoạn phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào Israel.
Theo ông Defrin, trong hai đợt tấn công từ đêm 15 đến rạng sáng 16/6y, Iran đã phóng tổng cộng 65 tên lửa đạn đạo cùng hàng chục máy bay không người lái về phía Israel.

Phần lớn trong số đó đã bị đánh chặn, tuy nhiên 3 quả tên lửa vẫn xuyên thủng hệ thống phòng thủ, khiến 8 người thiệt mạng.
Ông cho biết thêm, Iran dự định phóng ít nhất gấp đôi số tên lửa nói trên trong đêm, nhưng 20 quả đã bị Không quân Israel phá hủy tại chỗ trước khi kịp phóng đi.
Kể từ khi xung đột bùng phát, IDF cho biết đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran, tương đương khoảng 1/3 tổng số bệ phóng mà nước này sở hữu.
Ngoài ra, trong đêm 15/6, Không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích quy mô lớn tại Isfahan, đánh trúng hơn 100 mục tiêu quân sự.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 16/6 tuyên bố Không quân Israel đã "kiểm soát không phận Tehran" và người dân Iran nên sơ tán.

"Không quân Israel đã kiểm soát không phận Tehran. Chúng tôi đang tấn công các mục tiêu của chính quyền - nhưng không giống chính quyền Iran, vốn nhắm vào dân thường", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.
"Chúng tôi nói với người dân Tehran: Hãy sơ tán - và chúng tôi hành động", ông Netanyahu cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 16/6 cũng tuyên bố Israel không có ý định gây hại cho người dân Tehran.

"Tôi muốn làm rõ điều hiển nhiên: Chúng tôi không có ý định gây hại về mặt thể chất cho người dân Tehran, không giống như những gì Iran đang làm với người dân Israel", ông Katz bình luận trên X. Hình ảnh thủ đô Tel Aviv trúng tên lửa đánh trả từ phía Iran.

Trước đó, sau các cuộc không kích của Iran vào Israel khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng, ông Katz nói rằng người dân Tehran "sẽ phải trả giá, và sớm thôi", cho các cuộc tấn công của Iran vào Israel. Hình ảnh tại thành phố Bnei Brak, gần Tel Aviv, hàng loạt ngôi nhà cũng bị hư hại, tạo ra cảnh tượng tan hoang.
Đáp trả cuộc tấn công của Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận Iran đã phóng 370 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái vào Israel trong 4 ngày xung đột.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 13/6 đã điều động hơn 200 máy bay quân sự, phóng hơn 300 quả đạn các loại nhằm vào khoảng 100 mục tiêu tại Iran trong chiến dịch mang tên "Sư tử trỗi dậy".
Chiến dịch này nhắm các cơ sở hạt nhân, các tướng lĩnh cao cấp cũng như các nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Cho tới thời điểm hiện tại, Israel đã không kích và làm thiệt mạng khoảng 20 tướng lĩnh cấp cao trong đó có Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và tướng Gholam Ali Rashid, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cùng với 6 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/6 thông báo đã đánh trúng một máy bay tiếp dầu tại sân bay Mashhad, đông bắc Iran.
IDF cũng đã xác nhận đã hoàn thành đợt không kích diện rộng nhắm vào cơ sở hạ tầng của IRGC, đặc nhiệm Quds của IRGC và các lực lượng vũ trang khác của Iran.
"Nhiều địa điểm sản xuất vũ khí trên khắp nước này đã bị nhắm mục tiêu", IDF nói, nhấn mạnh Israel muốn phá hủy năng lực sản xuất vũ khí của Iran.
Trong động thái liên quan, Iran cũng vừa phát cảnh báo sẽ "phản ứng tàn khốc", biến Israel thành nơi 'không còn sinh sống được".

"Quy mô của phản ứng tàn khốc từ các chiến binh dũng cảm của Iran chắc chắn sẽ bao trùm toàn bộ các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng", Đại tá Reza Sayyad, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran, nói.

Cuộc xung đột giữa hai kẻ thù không đội trời chung này hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các khu dân cư ở cả hai quốc gia đều đã hứng chịu các cuộc tấn công chết chóc.