Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần 'lá lành đùm lá rách' đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, cộng đồng người Việt ở khắp nơi đã cùng nhau hành động, bằng những việc làm thiết thực và đầy ấm áp nghĩa tình. Từ Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Nhật Bản… các hội nhóm người Việt đã phát động chiến dịch quyên góp khẩn cấp.

Thông qua các tổ chức thiện nguyện, hội đồng hương, hàng trăm nghìn USD cùng nhu yếu phẩm như lương khô, áo phao, thuốc men, mền… đã được chuyển về nước. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là nguồn động viên tinh thần giúp bà con vùng lũ thêm nghị lực vượt qua gian khó.

Chị Nguyễn Thị Dịu, Chicago, Mỹ (áo xanh) đang cùng mọi người đưa hàng hóa lên xe cứu trợ miền Trung.

Chị Nguyễn Thị Dịu, Chicago, Mỹ (áo xanh) đang cùng mọi người đưa hàng hóa lên xe cứu trợ miền Trung.

Từ Chicago (Mỹ), chị Nguyễn Thị Dịu đã cùng các phật tử chùa Thiện Phước quyên góp gửi hàng cứu trợ ra miền Trung. Chị chia sẻ, dù chỉ có hai tuần về Việt Nam, tôi vẫn tạm gác công việc cá nhân để cùng mọi người vận động bạn bè, doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ kịp thời cho đồng bào. “Xem tin tức thấy cảnh bà con chịu cảnh lũ lụt, tôi không cầm được nước mắt. Anh chị em ở đây cùng nhau quyên góp với chùa Long Khánh để gửi về miền Trung. Tôi chỉ góp phần nhỏ, nhưng khi trở lại Mỹ, tôi vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi bạn bè kiều bào chung tay để giúp dân mình vượt qua khó khăn”, chị Dịu xúc động nói.

Chị Nguyễn Thị Dịu, Chicago (Mỹ) trao thêm tiền hỗ trợ miền Trung mà chị kêu gọi được từ các kiều bào khác ở nước ngoài cho đoàn xe.

Từng phần đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp lại thành sức mạnh to lớn. Nhiều hội nhóm kiều bào còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ, bán đấu giá tranh ảnh, kêu gọi trên mạng xã hội với thông điệp đầy nhân văn: “Miền Trung không đơn độc”. Không ít bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài, dù thu nhập còn khiêm tốn, vẫn dành dụm những khoản tiết kiệm ít ỏi để góp phần sẻ chia.

Từ Ontario (Canada), chị Nguyễn Hạ Uyên cho biết: “Dù cuộc sống nơi đất khách không dễ dàng, chúng tôi vẫn cố gắng tiết kiệm để tham gia các buổi quyên góp, đấu giá gây quỹ gửi về quê hương. Dù đi đâu, chúng tôi vẫn tự hào là người Việt Nam, vẫn dạy con cháu biết nhớ cội nguồn. Các cháu nhỏ trong gia đình tôi còn dành tiền tiêu vặt để gửi giúp người dân vùng lũ. Chúng tôi chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai”.

Mỗi người một tấm lòng, các kiều bào, mạnh thường quân tại Cà Mau chung tay vì miền Trung thân yêu.

Mỗi người một tấm lòng, các kiều bào, mạnh thường quân tại Cà Mau chung tay vì miền Trung thân yêu.

Tấm lòng nghĩa tình của kiều bào không chỉ giúp người dân miền Trung vơi bớt nhọc nhằn trước mắt mà còn làm sâu sắc thêm mối gắn bó giữa người Việt trong và ngoài nước. Trong gian khó, tình đồng bào lại càng rực sáng, đó là giá trị nhân văn mà dân tộc ta luôn gìn giữ.

Chị Nguyễn Thị Dịu chia sẻ thêm: “Nhiều đồng bào ở nước ngoài, dù xa quê đã lâu nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ về Tổ quốc. Mỗi khi quê hương gặp thiên tai, hoạn nạn, chúng tôi lại cùng nhau quyên góp, gửi chút tấm lòng về giúp đồng bào. Quê hương là nơi mình sinh ra, đi đâu cũng không quên. Ngoài việc hỗ trợ bà con vùng lũ, nhiều kiều bào còn đều đặn đóng góp cho các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật… Dù chỉ là khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em, khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và được sẻ chia”.

Các kiều bào nước ngoài, các mạnh thường quân chùa Thiện Phước hân hoan khi chuyến xe cứu trợ miền Trung lăn bánh.

Các kiều bào nước ngoài, các mạnh thường quân chùa Thiện Phước hân hoan khi chuyến xe cứu trợ miền Trung lăn bánh.

Đại đức Thích Thiện Phước, Trụ trì chùa Thiện Phước, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, cho biết, nhờ tấm lòng thiện nguyện của kiều bào và mạnh thường quân, chùa đã quyên góp được 15 tấn gạo, 2.000 thùng mì cùng nhiều nhu yếu phẩm để gửi ra miền Trung.

“Nhiều phật tử của chùa đang sinh sống ở nước ngoài nhưng luôn giữ tấm lòng “lá lành đùm lá rách”. Họ không chỉ giúp đồng bào vùng bão lũ mà còn thường xuyên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các trại dưỡng lão, tâm thần ở Cà Mau… Tôi rất hoan hỷ khi kết nối được tấm lòng của kiều bào với bà con trong nước. Tại chùa, lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng vận động khi Mặt trận Tổ quốc hay chính quyền địa phương cần”, Đại đức chia sẻ.

Lam Khánh - Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kieu-bao-huong-ve-mien-trung-a123747.html