Kiều Minh Tuấn vượt mặt Hoài Lâm
Thị trường điện ảnh Việt tuần qua chứng kiến sự đổi ngôi khi bộ phim Con kể ba nghe của Kiều Minh Tuấn chính thức soán ngôi đầu bảng của Thiên đường máu.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam tính đến 8h ngày 19/1, bộ phim Con kể ba nghe đã chính thức cán mốc 33 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong dịp cuối tuần qua, tác phẩm này đã mang về doanh thu ấn tượng 23 tỷ đồng với hơn 257.000 vé bán ra từ 8.610 suất chiếu.

Thị trường điện ảnh Việt tuần qua chứng kiến sự đổi ngôi khi bộ phim Con kể ba nghe chính thức soán ngôi đầu bảng của Thiên đường máu.
Con kể ba nghe thuộc thể loại tình cảm gia đình do Đỗ Quốc Trung đạo diễn và Trần Thanh Huy đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa Thái (Kiều Minh Tuấn), nghệ sĩ xiếc của đoàn Sắc Màu và con trai Minh (Hạo Khang), một cậu bé đang đối diện với những bất ổn tâm lý ở tuổi dậy thì. Khi Minh dần thu mình, mất kết nối với thế giới xung quanh, người cha rơi vào trạng thái hoang mang và bất lực, loay hoay tìm mọi cách để kéo con trở lại quỹ đạo bình thường.
Không lựa chọn cách khai thác bi kịch hay giật gân, êkíp đặt câu chuyện trong bối cảnh rất đời thường: khi tình yêu thương tồn tại nhưng không được truyền đạt đúng cách. Thái yêu con song quen thể hiện bằng sự cứng rắn và mệnh lệnh, trong khi Minh cần được lắng nghe nhưng lại thiếu khả năng diễn đạt cảm xúc. Hai thế hệ, hai cái tôi song song va chạm, tạo nên khoảng cách kéo dài qua năm tháng.

Để hóa thân vào vai nam chính phim Con kể ba nghe, Kiều Minh Tuấn đã giảm gần 30kg.
Sau khi ra rạp, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ cách tiếp cận tinh tế và tiết chế phù hợp với chủ đề tâm lý. Dù thời lượng không dài, phim vẫn tạo được sự đồng cảm cần thiết, tránh rơi vào cường điệu hay khiên cưỡng. Bên cạnh đó, các phân cảnh xiếc được đầu tư chỉn chu, giàu tính thẩm mỹ, mang đến cảm giác vừa hồi hộp vừa mãn nhãn, đồng thời gợi nhắc ký ức về thế giới xiếc đầy màu sắc của tuổi thơ.
Trái ngược với đà thăng hoa của Kiều Minh Tuấn, dự án Thiên đường máu có sự góp mặt của Hoài Lâm đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 với mức doanh thu giảm sâu. Trong cuối tuần qua, phim chỉ thu về thêm 7,3 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ sức hút ở giai đoạn đầu, tác phẩm này hiện đã đạt tổng doanh thu 118,5 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Bom tấn Avatar 3 xếp thứ 3 với 5 tỷ đồng cuối tuần qua, hiện đã cán mốc 280 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.
Phim kinh dị 18+ 28 năm sau: Ngôi đền tử thần dù gây chú ý tại thị trường Bắc Mỹ nhưng không tạo được sức hút tương tự tại Việt Nam, chỉ thu 2,6 tỷ đồng khi ra rạp cuối tuần. Trong khi đó, bom tấn hoạt hình Zootopia: Phi vụ động trời 2 giữ vững vị trí trong thứ 4 với 1,8 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên hơn 232 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ai thương ai mến của Thu Trang tiếp tục trượt dài, rơi xuống vị trí thứ 8 phòng vé, hiện mới thu về chưa đầy 28 tỷ đồng.













