Kịp thời tìm được gia đình của cháu bé đi lạc trong đêm

Vào khoảng 3 giờ ngày 14/8, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 8, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và kịp thời tìm được gia đình cháu bé đi lạc trong đêm.

Bà Hà Thị Lợi, trú tại số nhà 141, đường Quy Hóa, tổ 8, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai cho biết: Vào khoảng 4 giờ ngày 14/8, bà ngủ dậy không thấy cháu ngoại là Lê Đức Anh, sinh năm 2017, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội (nghỉ hè nên cháu được bố mẹ gửi lên chơi với ông bà), sau đó bà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cháu. Cửa nhà bị mở nhưng tài sản bên trong không bị mất mát gì, gia đình bà lập tức đến Công an phường Kim Tân trình báo sự việc.

Trước đó, khoảng 3 giờ, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh phát hiện 1 cháu bé khoảng 3 tuổi đứng dưới trời mưa trên đường Trần Nhật Duật, không có người thân bên cạnh. Thấy có dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cháu bé về trụ sở Công an phường Kim Tân để xác minh thông tin.

Sau khi xác minh thông tin bà Hà Thị Lợi là bà ngoại của cháu bé, đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Công an phường Kim Tân đã bàn giao cháu bé cho gia đình.

Theo lời kể của cháu bé, do nhớ nhà, cháu bất giác tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó lấy chìa khóa ông ngoại để trên ghế mở cửa đi ra ngoài tìm về nhà.

Quỳnh Trang

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/kip-thoi-tim-duoc-gia-dinh-cua-chau-be-di-lac-trong-dem-z5n20200815113200336.htm