Kơ Să Ha Phi - từ buôn làng đến sàn đấu quốc gia

Từ niềm đam mê võ thuật cổ truyền, một chàng trai người Cil đã đêm đêm vượt quãng đường xa từ buôn làng ra Đà Lạt học võ. Nỗ lực bền bỉ ấy đã đưa anh trở thành vận động viên giành nhiều huy chương (HC) tại các giải quốc gia và nay là huấn luyện viên Đội tuyển Võ thuật cổ truyền tỉnh.

Ha Phi (áo đen, thứ 5 từ trái qua) cùng các võ sinh của mình giành HC tại một giải quốc gia môn kickboxing trong năm 2025

Ha Phi (áo đen, thứ 5 từ trái qua) cùng các võ sinh của mình giành HC tại một giải quốc gia môn kickboxing trong năm 2025

Chàng trai ấy là Kơ Să Ha Phi (SN 1991), hiện sinh sống tại thôn 2, Tà Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt. Yêu thích võ thuật từ nhỏ nhưng ở buôn làng nơi Ha Phi sinh sống không có cơ sở đào tạo, nên niềm đam mê ấy chỉ âm ỉ theo năm tháng. Mãi đến năm 2008, khi học lớp 11, Ha Phi mới được gia đình cho phép tự chạy xe máy ra Đà Lạt để theo học võ. Lớp học diễn ra vào buổi tối; mỗi buổi, anh phải vượt qua con đèo vắng, quanh co từ Tà Nung ra Đà Lạt, quãng đường đi và về hơn 40 km.

Thế nhưng, khó khăn không ngăn được niềm đam mê của chàng trai trẻ. Bất kể mưa gió, chiều tối, Kơ Să Ha Phi vẫn đều đặn một mình trên chiếc xe máy lên đường ra Đà Lạt học võ. Tại đây, anh theo học võ thuật cổ truyền với võ sư Hồ Tuấn Linh, tại điểm tập luyện ở sân Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Chứng kiến sự kiên trì và nỗ lực của chàng trai người Cil, võ sư Hồ Tuấn Linh không ngừng động viên, khuyến khích Ha Phi tập luyện. Sự bền bỉ ấy sớm được đền đáp khi tại Giải Võ thuật cổ truyền Xuân Lâm Đồng (cũ) năm 2009, Ha Phi giành tấm huy chương Vàng (HCV) đầu tiên ở nội dung đối kháng nam hạng cân 45 kg.

Chính tấm HCV đầu tiên đã chắp cánh để Ha Phi đi xa hơn trên con đường võ thuật. Anh được tuyển chọn vào Đội tuyển Võ thuật cổ truyền tỉnh, tham gia thi đấu các giải khu vực và quốc gia, ở cả 2 môn võ cổ truyền và kickboxing. Hằng năm, Ha Phi liên tục mang về HC cho thể thao Lâm Đồng ở nội dung đối kháng (đấu võ đài), hạng cân 45 kg, sau đó là 50 - 51 kg. Riêng HCV cấp quốc gia, trong 3 năm 2014, 2015 và 2016, Ha Phi đã giành tổng cộng 3 tấm, gồm 2 HCV vô địch võ cổ truyền quốc gia và một HCV Cúp quốc gia.

Năm 2018, trước mong muốn của nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng, Ha Phi mở một võ đường rộng khoảng 100 m² ngay tại nhà để truyền dạy võ thuật. Lớp học duy trì đều đặn vào buổi tối, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30.

Suốt hơn 6 năm qua, võ đường của Ha Phi đã đào tạo nhiều thế hệ môn sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, chủ yếu là thanh thiếu niên người Cil trong vùng. Hiện lớp có khoảng 20 môn sinh đang tập luyện. Đặc biệt, việc dạy võ gần như miễn phí. “Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mở lớp để các em rèn luyện sức khỏe, có thêm động lực vươn lên, nếu yêu thích thì theo đuổi con đường võ thuật”, Ha Phi chia sẻ.

Hiện trong Đội tuyển Võ cổ truyền của tỉnh có 2 thành viên người Cil Tà Nung do Ha Phi huấn luyện là Rơ Lim (nữ, 14 tuổi) và Ha Than (nam, 18 tuổi) chuyên thi đấu đối kháng. Có 1 thành viên khác cũng cùng làng của Ha Phi là Gli Rơ Li, nữ, từng giành nhiều HC từ các giải quốc gia, hiện đang theo học đại học thể dục, thể thao (TDTT) chuyên ngành võ thuật.

Với Ha Phi, võ thuật nay đã trở thành hơi thở, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Năm 2025, Ha Phi được lựa chọn làm trợ lý huấn luyện viên Đội tuyển Võ thuật cổ truyền tỉnh. Theo võ sư Hồ Tuấn Linh - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng, Ha Phi có thế mạnh nổi trội ở nội dung đối kháng. “Hi vọng thời gian tới, bên cạnh các vận động viên giỏi quyền, võ thuật cổ truyền Lâm Đồng sẽ có thêm những vận động viên mạnh về đối kháng từ sự huấn luyện của Ha Phi”, võ sư Hồ Tuấn Linh đánh giá.

Viết Trọng

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ko-sa-ha-phi-tu-buon-lang-den-san-dau-quoc-gia-420845.html