Kỳ 2: Tấm bản đồ GPS bóc trần lời dối trá của kẻ giết người

Đêm 08/02/2018, nữ sinh viên Reagan Tokes (21 tuổi) đã không quay trở về nơi ở sau khi kết thúc ca làm thêm vào ban đêm của mình tại nhà hàng Bodega ở trung tâm thành phố Columbus, bang Oiho, Mỹ. Chiều ngày 09/02, xác khỏa thân của cô được một người dân phát hiện trong Công viên Metro Scioto Grove, cách nhà hàng 17km.

Cảnh sát nhận diện được Reagan theo thông báo mất tích của cha cô (trước đó cô đã hứa sau khi tan ca đêm sẽ gọi điện nói chuyện với ông). Pháp y cho biết cô gái bị bắn 1 phát vào sau đầu, 1 phát vào mặt bên trái, từ khoảng cách rất gần. Trước đó, cô đã bị hãm hiếp. Chiếc điện thoại của cô được tìm thấy ở gần đó nhưng chiếc xe hơi Toyota Acura của cô đã biến mất.

Kiểm tra các camera giao thông, cảnh sát phát hiện được hướng đi của chiếc xe và sau đó đã được tìm thấy chiếc xe bị ai đó cố gắng đốt cháy nhưng không thành. Trong xe còn sót lại một đầu lọc thuốc lá và một bình xăng. Vài giờ sau, cảnh sát đã tìm ra một cửa hàng gần đó, nơi đã bán ra một bình xăng tương tự vào đêm Reagan biến mất. Họ có ảnh của người mua trích xuất từ camera. Kết quả xét nghiệm AND dính trên mẩu đầu lọc được đưa vào cơ sở dữ liệu tội phạm để tìm kiếm.

Brian Golsby và Reagan Tokes

Brian Golsby và Reagan Tokes

Hắn là Brian Lee Golsby, 29 tuổi, bắt đầu cuộc sống tội phạm từ khi còn là vị thành niên. Golsby trộm cắp, móc túi, phá hoại, đe dọa mẹ mình bằng dao, cưỡng dâm các bé gái và bé trai 5-6 tuổi. Tháng 11/2010, Golsby kề dao vào cổ một phụ nữ mang thai 8 tháng đang đỡ đứa con trai hai tuổi của cô ra khỏi xe. Bằng cách đe dọa tính mạng của đứa trẻ, Golsby bắt người mẹ thực hiện khẩu dâm với hắn, sau đó bắt cô lái xe đến một máy ATM để rút tiền. Vì lo sợ tính mạng của các con, người phụ nữ từ chối ra làm chứng trước tòa nên phía công tố chỉ truy tố Golsby tội cướp của và cố gắng hiếp dâm (chưa thành) với mức án 6 năm tù. Sau 5 năm ngồi tù với 52 án phạt kỷ luật, bị chuyển trại 2 lần, Brian Lee Golsby được trả tự do vào tháng 11/2016 và phải đăng ký là tội phạm tình dục bậc III.

Giống như lúc còn ở tù, Golsby cũng bị chuyển từ chương trình tái hòa nhập dành cho cựu tội phạm này qua chương trình khác. Nhưng ở nơi nào, hắn cũng được nới lỏng cho đi lại tùy ý. Việc Golsby vi phạm nhiều lần - kể cả những lúc bỏ mặc cho pin trên vòng đeo GPS của mình hết điện hay vắng mặt ban đêm - đều được coi là "không nghiêm trọng" và không đáng bị xử phạt ngay lập tức. Kết quả là trong 2 tuần trước khi tấn công Reaga Tokes hôm 08/02, Golsby đã thực hiện 6 vụ tấn công, dùng súng uy hiếp, đánh đập 6 người nam và nữ để cướp ít nhất là 3 USD nhiều nhất là 500 USD. Sau vụ thứ 3, tòa án - theo đề nghị của viên chức quản chế hắn - đã ấn định một vụ điều trần về các hành vi của hắn vào ngày 28/02.

Bị bắt hôm 11/02, Golsby khai hắn đã gặp cô Reagan trong lúc đi bộ tìm "con mồi". Hắn ép cô lên xe đi tới 2 trạm ATM để rút tiền, nhưng chỉ lấy được 60 USD; hắn thừa nhận đã tấn công tình dục Reagan trong một con hẻm, sau đó chở cô tới Công viên, lột hết quần áo cô, bỏ mặc cô ở đó giữa bão tuyết. Hắn khẳng định không giết ai cả, chỉ muốn lấy tiền.

Qua người mẹ của một trong các cô gái quen với Golsby, cảnh sát biết hắn có súng. Tấm bản đồ di chuyển của Golby trong các ngày 08 và 09/02 được lập ra nhờ dữ liệu GPS do vòng điện giám sát của hắn cung cấp, đã "hạ gục" được Golsby. Hắn buộc phải khai ra nơi giấu khẩu súng và hai miệng cống nơi hắn vứt các vỏ đạn đã dùng. Giám định quân khí xác định chính khẩu súng và 2 viên đạn đó đã giết chết Reagan.

Mặc dù Brian Golsby không thừa nhận việc giết Reagan Tokes nhưng vào tháng 3/2018, đoàn bồi thẩm vẫn kết tội hắn giết cô và tuyên phạt bản án chung thân.

Nga Nguyễn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-tam-ban-do-gps-boc-tran-loi-doi-tra-cua-ke-giet-nguoi_182911.html