Kỳ 4: Đổ tội cho ông ngoại sau khi gây án
Cuối tháng 11/1994, cụ Bernard Severino nhận được điện thoại của cháu ngoại Edward Charles gọi từ nhà tù năn nỉ ông nhận tội thay cho mình với lời biện minh:'Cháu hãy còn trẻ, trong khi ông đã 74 tuổi rồi'. Trước đó 1 tuần, Edward khai rằng cậu không giết người, mà ông ngoại mới là thủ phạm.
Khoảng 10 giờ tối 07/11/1994, một chiếc xe hơi bất ngờ bốc cháy trong bãi đậu của một trường trung học ở La Mirada, quận Los Angeles, bang California (Mỹ). Tại hiện trường, CS phát hiện trên băng ghế sau có thi thể người đàn ông và 1 phụ nữ bị bỏng nặng; trong cốp xe là xác 1 nam thanh niên bị bỏng ít hơn, nằm nghiêng, co hai chân lại sát bụng, xung quanh mùi xăng bốc lên nồng nặc.
Chiếc xe được đăng ký dưới tên của vợ chồng Dolores - Edward (cha), còn Edward Charles sống cách đó khoảng 6km. Cụ Severino - cha của bà Dolores - cho biết từ sau bữa ăn tối chung của cả gia đình, Dolores - Edward (cha) và cả 2 cháu trai Edward (thợ sửa xe hơi), Daniel vào tối 06/11, ông không biết tin tức gì về Dolores, Edward (cha) và Daniel. Sáng 07/11 khi dậy sớm dắt chó đi dạo, trên lối vào nhà, ông thấy vệt máu dài trước bậc thềm. Đến tối, khi Edward quay lại đã cho biết cha mẹ cậu lái xe đi đón Daniel do xe của cậu bị hỏng bộ ly hợp trên đường quay lại trường.
Sáng 08/11, bị CS đánh thức ở nhà bà Bowen - mẹ vợ tương lai của mình, Edward khai gặp cha mẹ lần cuối vào khoảng 8 giờ tối 06/11 khi em trai Daniel trở lại trường đại học và cả 2 đêm 06, 07/11 cậu đều ngủ tại nhà bà Bowen. Tuy nhiên, trước đó người phụ nữ này đã khẳng định với CS rằng Edward không ngủ lại nhà bà đêm 06/11. Trong khi đó, Ty - con trai bà Bowen - tiết lộ, lúc 9 giờ tối 07/11 Edward đã nhờ anh lái xe đưa đến trạm xăng làm việc và chỉ 1 tiếng sau lại gọi điện nhờ Ty đón mình ở sân bóng chứ không phải từ cây xăng về lại nhà bà Bowen.
Khi thám tử Royer dẫn lời người phụ nữ này rằng Edward không ngủ ở nhà bà vào tối 06/11 (như lời anh ta khai), Edward mới "nhớ lại" rằng tối đó lúc anh ta trở về nhà cha mẹ thì chẳng còn ai thức nên ngủ lại đó và rời đi vào sáng hôm sau trước tất cả mọi người.

Hung thủ Edward Charles
Đến lúc này, bằng chứng quan trọng mới xuất hiện khi đêm 08/11, Philip Axelson - huấn luyện viên cũ dạy karate cho Edward - liên lạc với CS cho biết Edward vừa gọi điện cho ông và nói rằng: "Con đã sát hại gia đình mình". Những ngày sau, một người hàng xóm đối diện nhà của ông Severino cho biết khi thức dậy vào sáng sớm 07/11 đã nhìn thấy Edward cầm giẻ lau đi quanh bên ngoài nhà rồi quỳ xuống lau nhanh thứ gì đó trên mặt đất, gần những chiếc xe. Đồng nghiệp tại cây xăng nhớ lại, sáng 07/11 Edward đến chỗ làm trong tình trạng có vẻ như đã thức suốt đêm và 9 giờ 50 phút tối 07/11 lái chiếc xe nhỏ tới đậu trong khuôn viên cây xăng. Đến 4 giờ sáng 08/11, một phụ nữ tìm được trong thùng rác gần nhà Dolores - Edward (cha) khăn tắm, hai chiếc áo sơ mi nam, giày nam, nữ và chiếc cờ - lê lớn, tất cả đều dính máu. Qua giám định, máu và ADN trên đó trùng với các vết máu tìm thấy trong phòng ngủ nhà vợ chồng Dolores - Edward (cha).
Ngày 23/11/1994, Edward khai ông Severino đã xuống tay với con gái, con rể lẫn cháu ngoại mình vào tối 06/11 và do quyết định che giấu sự thật nên Edward đã tắm rửa cho ông, dọn sạch vết máu, sau đó đưa các thi thể lên chiếc xe mà Daniel lái, rồi đi làm. Chiều và tối hôm đó, anh ta qua lại để đưa các xác chết bốc mùi tới cây xăng, rồi đến trường học và phóng hỏa trước khi nhờ Ty đón quay lại nhà bà Bowen.
Edward Charles đã bị tuyên mức án cao nhất là tử hình và hiện vẫn đang chờ thi hành án.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-do-toi-cho-ong-ngoai-sau-khi-gay-an_188045.html











