Kỳ án cặp vợ chồng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia (bài 2)

Từ thông tin cơ sở cung cấp về việc có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, các trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã lần theo 'bóng chim, tăm cá' để tìm ra chân tướng những kẻ mua bán, vận chuyển 'cái chết trắng' với vỏ bọc là cư dân biên giới. Sự tài tình của người lính đặc nhiệm Biên phòng đã được cụ thể hóa bằng việc hốt trọn đường dây với các mắt xích được 'gia cố' bằng mối quan hệ vợ chồng và anh em họ hàng.

Bài 2: Bóc trần thủ đoạn của cặp vợ chồng điều hành "trạm trung chuyển ma túy"

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6/2025, các trinh sát Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (nay là Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Sơn La để đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn. Phòng Nghiệp vụ đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) để huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy, các đối tượng ở xã Chiềng Khương lợi dụng việc sinh sống ở khu vực biên giới để làm đầu mối trung chuyển cho các đối tượng ở Lào và Hà Nội.

Các đối tượng Đỗ Thị Huyên, Xèo Văn Luyến và Quàng Văn Thoại cùng tang vật 100.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Các đối tượng Đỗ Thị Huyên, Xèo Văn Luyến và Quàng Văn Thoại cùng tang vật 100.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Các đối tượng vô cùng ranh ma, quỷ quyệt, rất cảnh giác bằng việc nhiều lần “tung cầu đo gió” để xem “độ thật” của khách hàng. Không ít lần, các đối tượng đã thống nhất địa điểm, thời gian để giao dịch nhưng chỉ còn cách vài giờ hoặc ngay lúc chuẩn bị thì bất ngờ thông báo hủy. Tuy nhiên, các trinh sát thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Đoàn Đặc nhiệm phòng phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc đều là những người có bề dày kinh nghiệm theo dõi các đường dây ma túy nên bản thân luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Khi được hỏi, vì sao chỉ từ một vài thông tin mà lần ra được cặp vợ chồng Xèo Văn Luyến và Đỗ Thị Huyên ở bản Huổi Nương (xã Chiềng Khương), Đại tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ cho biết: “Ban đầu, việc xác minh điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì thông tin còn mơ hồ. Các đối tượng không sử dụng tên thật và thay đổi đường đi từ Lào về Việt Nam, khi thì Lóng Sập, lúc thì Chiềng Sơn. Các trinh sát phải hết sức kiên trì thu thập, đối chiếu, phân loại, loại trừ để tìm ra đâu là thông tin thật”.

Cũng theo Đại tá Phạm Thái Hòa, vợ chồng Xèo Văn Luyến và Đỗ Thị Huyên với những bất minh về kinh tế đã nằm trong vòng ngắm từ đâu không chỉ của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, mà còn của lực lượng khác. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này tuổi còn trẻ nhưng rất ranh ma, quỷ quyệt. Nhà của vợ chồng Xèo Văn Luyến và Đỗ Thị Huyên nằm ở cuối bản Huổi Nương, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào và chúng bố trí “chim lợn” ở rất nhiều nơi, vậy nên việc tiếp cập để quan sát, tìm hiểu rất khó khăn.

Các trinh sát đã phải xã hội hóa, từ đó nghiên cứu, vẽ sơ đồ dự kiến đường đi của ma túy từ Lào vào nhà của Xèo Văn Luyến, Đỗ Thị Huyên, rồi từ đây lại chuyển về xuôi để tính các điểm mật phục, theo dõi. Nhận thức được việc mình làm sẽ phải chịu cái giá rất đắt nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bởi vậy, các đối tượng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Các trinh sát Biên phòng xã hội hóa để có thể qua mặt được vợ chồng này cùng “đàn chim lợn” được rải khắp phải nói là một thành công vô cùng lớn. Đại úy Phạm Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: “Thông tin chúng tôi có được đó là cặp vợ chồng Xèo Văn Luyến, Đỗ Thị Huyên không chỉ vận chuyển, mà còn sẵn sàng cung cấp “hàng”, bởi vậy, việc bắt được các đối tượng, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này có ý nghĩa rất lớn. Các đối tượng lợi dụng sinh sống sát đường biên giới, địa hình hiểm trở để làm đầu mối cho các đối tượng ở Lào và Việt Nam giao dịch. Chúng tôi quyết tâm triệt phá, không để chúng gieo rắc "cái chết trắng", hủy hoại xã hội”.

Theo Đại tá Phạm Thái Hòa, việc quyết định thời điểm và địa điểm đánh bắt đối tượng được bàn đi tính lại rất nhiều lần và khiến lực lượng đánh án nhiều đêm mất ngủ. Xèo Văn Luyến cùng vợ là Đỗ Thị Huyên đều bị HIV, nếu không cẩn thận trong quá trình đánh bắt, lực lượng của ta rất có thể bị phơi nhiễm; con nhỏ của hai đối tượng chưa đầy tuổi và trong nhà có người già ốm gần như nằm liệt một chỗ. Nếu xử lý không nhanh nhạy, linh hoạt, khi bị dồn vào bước đường cùng, không loại trừ khả năng đối tượng sử dụng đứa con nhỏ và người già để uy hiếp lại lực lượng chức năng; nhà của đối tượng ở cuối bản, là con đường độc đạo và được rải rất nhiều “chim lợn”, nếu trinh sát bị phát hiện, không chỉ ảnh hưởng tới việc đánh án, mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngôi nhà mái Thái, nơi bắt giữ 3 đối tượng Xèo Văn Luyến, Đỗ Thị Huyên và Quàng Văn Thoại. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Ngôi nhà mái Thái, nơi bắt giữ 3 đối tượng Xèo Văn Luyến, Đỗ Thị Huyên và Quàng Văn Thoại. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Trước những bất lợi này, mọi người đã cùng bàn bạc, đóng góp cách hóa giải. Khi tất cả những khó khăn nêu ra được giải đáp thỏa đáng, mọi người quyết định phương án đánh bắt ngay tại nhà của đối tượng. Để làm được việc đó, các trinh sát đã phải cải trang, triển khai lực lượng từ lúc nửa đêm, đi đường vòng rồi ẩn nấp trong rừng. Cuối tháng 10, biên giới Sơn La đã vào thời điểm khắc nghiệt vì nhiệt độ xuống thấp. Cả đêm nằm phục trong rừng với sương và cái lạnh cắt da, thế nhưng, mọi người vẫn động viên nhau, bởi đây là cơ hội hiếm cần phải chớp lấy. Và những nỗ lực, cố gắng của lực lượng đánh án đã được đền đáp, khi những kẻ bất chấp pháp luật đã bị bắt giữ cùng tang vật 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Thế nhưng, việc bắt quả tang đối tượng cùng tang vật chưa phải là đoạn gay cấn nhất trong quá trình phá án. Khi chiếc xe chở Xèo Văn Luyến, Đỗ Thị Huyên và Quàng Văn Thoại về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương chuẩn bị ra khỏi bản Huổi Nương thì có khoảng 40-50 người chặn đường “đòi người”. Tình huống này đã được dự báo trước, bởi vậy, một mặt, lực lượng (trong đó chủ yếu là cán bộ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, những người đã thân quen với người dân) đứng ra ổn định tình hình, giải thích. Mặt khác, lực lượng nghiệp vụ cũng tỏ ra kiên quyết giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật. Sau một hồi tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu ra vấn đề và ra về.

Đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới do vợ chồng Xèo Văn Luyến và Đỗ Thị Huyên điều hành bị chặt đứt là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng muốn làm giàu bất chính từ ma túy. Hiểm họa từ “cái chết trắng” không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp sử dụng, mà những kẻ mua bán, vận chuyển cũng không tránh khỏi cái kết đau lòng.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ky-an-cap-vo-chong-cam-dau-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-bai-2-post498850.html