Kỳ Hân: Trở lại sàn catwalk, bước tiếp trên hành trình người phụ nữ hiện đại

Sau nhiều năm lui về chăm lo gia đình và theo hướng đi riêng, Kỳ Hân tái xuất trên sàn catwalk với tâm thế hoàn toàn khác: điềm tĩnh, sâu sắc và đầy bản lĩnh.

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại sàn catwalk của Kỳ Hân. Ngày trở lại sàn diễn, cựu siêu mẫu thừa nhận cảm xúc của mình chẳng khác nào lần đầu đứng trước ánh đèn sân khấu. Nhịp tim dồn dập, đôi tay có chút run nhẹ và cảm giác hồi hộp quen thuộc tưởng như đã ngủ yên suốt nhiều năm bỗng ùa về nguyên vẹn. Quãng thời gian làm vợ, làm mẹ khiến cô phải tạm gác lại ánh hào quang, nhưng tình yêu với thời trang thì chưa từng tắt.

Kỳ Hân chia sẻ với PV rằng: “Thật khó cho Hân để diễn tả trọn vẹn cảm xúc khi trở lại. Đó là nỗi nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ cả áp lực rất riêng chỉ người trong nghề mới hiểu. Nhưng khác với cô gái trẻ năm nào bước đi với khát khao chứng tỏ bản thân, Hân của hiện tại sải bước bằng sự tận hưởng. Mỗi vòng catwalk không còn là cuộc đua, mà là cuộc dạo chơi của đam mê sau những năm tháng trưởng thành”.

Theo Kỳ Hân, sự thay đổi lớn nhất của lần trở lại này nằm ở thần thái. Nếu trước kia là vẻ sắc sảo, có phần gai góc của tuổi trẻ, thì nay ánh nhìn của cô sâu hơn, điềm tĩnh hơn. Đó là ánh nhìn của một người phụ nữ đã đi qua nhiều vai trò trong cuộc sống, hiểu rõ giá trị của mình và không còn cần sự công nhận ồn ào từ bên ngoài.

Phía sau sự trở lại ấy là sự thấu hiểu dần lớn lên trong gia đình nhỏ. Kỳ Hân hé lộ, từng có giai đoạn ông xã cô – cầu thủ Mạc Hồng Quân – không ủng hộ việc vợ quay lại sàn diễn, mong cô dành trọn thời gian cho gia đình. Kỳ Hân nói: “Phải mất nhiều năm chia sẻ và dung hòa, giờ đây anh mới thoải mái hơn khi thấy vợ thi thoảng xuất hiện trong những show diễn chất lượng, như một cách giữ lửa nghề thay vì lao vào guồng quay showbiz dày đặc”.

Với Kỳ Hân, được bước lại trên sàn catwalk hôm nay không phải để tìm lại hào quang cũ, mà để khẳng định một phiên bản mới của chính mình – mềm mại hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nếu sàn diễn là mối duyên cũ, thì pickleball lại là tình yêu đến hoàn toàn bất ngờ với Kỳ Hân. Trước đó, Kỳ Hân không phải người gắn bó lâu dài với bất kỳ môn thể thao nào. Thế nhưng một lần tình cờ được chồng đăng ký cho đi học thử, cô bước vào sân với tâm thế “học cho đỡ phí tiền” rồi… mê lúc nào không hay.

Cảm giác bóng chạm vợt, nhịp di chuyển liên tục cùng không khí sôi nổi trên sân khiến Kỳ Hân nhanh chóng bị cuốn vào bộ môn này. Có giai đoạn, nàng cựu siêu mẫu tập luyện nhiều giờ mỗi ngày, xem pickleball như một phần không thể thiếu của cuộc sống thường nhật. Thể thao mang lại cho cô nguồn năng lượng tích cực, tinh thần vui vẻ và cả một cộng đồng bạn bè mới.

Chính từ những buổi ra sân ấy, một ý tưởng kinh doanh dần hình thành với Kỳ Hân. Là người yêu cái đẹp, người đẹp 9X này luôn muốn diện trang phục chỉn chu kể cả khi vận động. Nhưng khi thử nhiều thương hiệu khác nhau, cô vẫn chưa tìm được những thiết kế thật sự vừa ý: bộ thì màu đẹp nhưng chất vải bí bách, bộ thì thoải mái nhưng phom dáng chưa tôn được nét nữ tính.

Kỳ Hân nói về việc kinh doanh gắn với pickleball rằng: “Từ nhu cầu cá nhân, Hân bắt đầu tự đặt may những bộ váy áo thể thao theo màu sắc và kiểu dáng mình mong muốn. Không ngờ, bạn bè trên sân hỏi mua ngày càng nhiều. Từ vài bộ đồ mặc thử, Hân mạnh dạn phát triển thành thương hiệu thời trang thể thao riêng, hướng đến phụ nữ châu Á với tiêu chí: thoải mái khi vận động nhưng vẫn thanh lịch và tôn dáng”.

Với Kỳ Hân, mặc đẹp khi chơi thể thao không phải để phô trương, mà là cách phụ nữ yêu cơ thể và trân trọng bản thân. Thời trang thể thao vì thế trở thành cầu nối giữa đam mê vận động và tư duy thẩm mỹ – hai điều tưởng chừng tách biệt nhưng lại hòa quyện rất tự nhiên trong hành trình mới của cô.

Đam mê quá mức đôi khi phải trả giá. Việc tập luyện cường độ cao suốt nhiều tháng khiến cơ thể Kỳ Hân quá tải, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Cơn đau không chỉ nằm ở thể xác mà còn kéo theo nỗi ám ảnh tinh thần. Có thời điểm, Kỳ Hân sợ mình sẽ không thể đi lại bình thường như trước.

Những buổi tập phục hồi chức năng là chuỗi ngày đầy thử thách. Nhìn dáng đi tập tễnh của mình trong gương, Kỳ Hân từng bật khóc vì hoang mang và bất lực. Với người từng quen vận động hàng giờ trên sân, việc phải ngồi yên một chỗ là thử thách lớn về tâm lý.

Giữa giai đoạn khó khăn nhất, gia đình trở thành điểm tựa lớn nhất. Sự động viên của người thân giúp Kỳ Hân tin rằng mình vẫn có thể hồi phục nếu kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể. Dần dần, cô học cách chấp nhận giới hạn của bản thân – điều trước đây cô thường bỏ qua khi còn quá hưng phấn với đam mê mới.

Việc cô xuất hiện tại một giải đấu do mình tổ chức khi chưa bình phục hoàn toàn từng gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng với Kỳ Hân, đó là trách nhiệm với những người đã tin tưởng tham gia. Nói về những bình luận trên mạng xã hội về mình, Kỳ Hân tâm tình: “Hân rất trân trọng sự quan tâm của khán giả, nhưng cũng hiểu rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện phía sau một quyết định. Sau biến cố, Hân quay lại sân với cường độ vừa phải, chú trọng khởi động và phục hồi – xem đó là bài học lớn về việc yêu bản thân đúng cách”.

Ít ai biết, bên cạnh thời trang và thể thao, Kỳ Hân còn âm thầm duy trì hoạt động đạp xe phát cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng đến từ những lần cô đưa con đi học, bắt gặp nhiều mảnh đời mưu sinh vất vả giữa phố thị đông đúc.

Nói về hoạt động thiện nguyện, Kỳ Hân bày tỏ: “Chứng kiến những mảnh đời khó khăn ngoài kia, Hân cảm thấy may mắn. Mỗi bữa ăn gửi đi, Hân cùng gia đình tự đi chợ, nấu những bữa cơm như chính bữa ăn nhà mình rồi mang trao tận tay người cần. Mỗi lần chỉ vài chục suất, nhưng đó đều là phần ăn nóng hổi, đủ dinh dưỡng và được chuẩn bị bằng sự trân trọng. Với Hân, điều quan trọng không nằm ở số lượng, mà ở tấm lòng và cách trao đi”.

Kỳ Hân cũng cho biết thêm, bản thân thường hoàn thành việc phát cơm rồi mới quay về ăn cùng gia đình, như một cách nhắc mình về giá trị của sẻ chia. Làm thiện nguyện, theo Kỳ Hân, không phải nghĩa vụ của người nổi tiếng mà là lựa chọn của trái tim. Khi công việc kinh doanh ổn định hơn, cô mong có thể mở rộng hoạt động giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương đến nhiều người hơn nữa.

Ở thời điểm hiện tại, nếu phải dùng vài từ để nói về mình, Kỳ Hân chọn cách miêu tả vừa vui vẻ vừa giản dị: “Xinh đẹp, chăm chỉ và sống ngoan hiền”. Đằng sau câu nói dí dỏm ấy là sự ưu tiên rõ ràng cho gia đình, công việc và lối sống tích cực mỗi ngày.

Kỳ Hân không còn đặt mục tiêu chinh phục những đỉnh cao hào nhoáng của nghề mẫu như thuở đôi mươi. Thay vào đó, cô mong được nhớ đến như một nữ doanh nhân trong lĩnh vực thời trang thể thao, một người mẹ tận tâm và một phụ nữ biết cân bằng giữa đam mê – gia đình – trách nhiệm xã hội.

Hành trình của Kỳ Hân hôm nay không đơn thuần là câu chuyện “trở lại showbiz”, mà là hành trình trưởng thành của một người phụ nữ hiện đại. Từ sàn diễn thời trang, sân thể thao, phòng tập phục hồi cho đến những con hẻm nhỏ nơi cô trao từng phần cơm nóng – tất cả tạo nên chân dung một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, biết yêu bản thân và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Và có lẽ, chính sự dung hòa giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm với gia đình, xã hội ấy mới là sàn diễn dài lâu nhất trong cuộc đời cô – nơi mỗi bước đi đều vững vàng hơn sau những thử thách đã qua.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ky-han-tro-lai-san-catwalk-buoc-tiep-tren-hanh-trinh-nguoi-phu-nu-hien-dai-post1603750.html