Kỷ lục hiếm có: Ba chị em ruột và 3 Huy chương Vàng SEA Games 33

Tại SEA Games 33 diễn ra năm 2025 ở Thái Lan, thể thao Việt Nam ghi dấu một kỷ lục hiếm có khi ba chị em ruột cùng giành Huy chương Vàng (HCV) môn vật tự do nữ. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi hành trình vượt khó, vươn lên để thay đổi cuộc sống gia đình.

Chiến tích hiếm có

SEA Games 33 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ khi Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn với 278 Huy chương (87 Vàng, 81 Bạc, 110 Đồng), khẳng định sự ổn định và chiều sâu của thể thao nước nhà ở sân chơi khu vực. Trong bức tranh chung ấy, đội tuyển vật nổi lên như một điểm sáng khi đóng góp tới 10 tấm HCV; trong đó, đặc biệt là chiến tích hiếm có của ba chị em ruột nhà họ Nguyễn.

Tại nhà thi đấu Pacific Park (Sriracha Chonburi, Thái Lan), hình ảnh ba nữ đô vật Việt Nam bước lên thảm đấu với họ, tên đệm giống nhau trên áo và bảng điện tử đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và giới chuyên môn. Càng ấn tượng và xúc động hơn khi ba vận động viên lần lượt giành HCV ở ba hạng cân khác nhau khiến nhiều đối thủ không khỏi bất ngờ.

Trưa 18/12/2025, chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi) mở màn cho ngày thi đấu đáng nhớ của gia đình ở hạng cân 62kg. Với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của một trụ cột đội tuyển, Mỹ Hạnh thi đấu tự tin, lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines. Có trận tuy bị dẫn trước tới 0-6, song bằng sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu tốt, cô từng bước lật ngược thế cờ để giành chiến thắng thuyết phục.

Đầu giờ chiều cùng ngày, em út Nguyễn Thị Mỹ Linh (22 tuổi) bước vào tranh tài ở hạng cân 53kg. Lần đầu dự SEA Games, đối mặt với áp lực lớn và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà, Mỹ Linh vẫn giữ được “cái đầu lạnh”. Ở trận chung kết gặp Kaewkhuanchum Nattakarn (Thái Lan), đô vật trẻ người Huế kiểm soát tốt thế trận, giành chiến thắng 4-0, lần đầu tiên bước lên bục cao nhất SEA Games.

Chỉ ít phút sau, Nguyễn Thị Mỹ Trang (24 tuổi) tiếp nối mạch cảm xúc thăng hoa ở hạng cân 57kg. Với thể lực sung mãn, kỹ thuật toàn diện và lối đánh áp sát hiệu quả, Mỹ Trang lần lượt đánh bại các đô vật mạnh của Thái Lan, Indonesia và Myanmar, qua đó hoàn tất “tam vàng” danh giá cho chị em họ Nguyễn.

Đáng chú ý, tổng thời gian thi đấu của cả ba chị em trong 12 trận chỉ gói gọn khoảng 30 phút, con số cho thấy sự áp đảo tuyệt đối. Ba chị em thi đấu trong cùng một ngày, cùng một môn, giành trọn ba HCV; ba lần Quốc ca Việt Nam vang lên tại Pacific Park đã tạo nên khoảnh khắc hiếm có, giàu cảm xúc với người hâm mộ.

“Là chị cả, em rất hồi hộp khi xem các em thi đấu. Thật tuyệt vời và hãnh diện khi ba chị em được đứng trên bục cao nhất. Đó là điều đặc biệt trong cuộc đời của em cho đến lúc này”, Mỹ Hạnh chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.

Từ xóm Khe nghèo khó đến đỉnh cao khu vực

Trở về xóm Khe, thôn Thạch Bình, xã Quảng Điền (TP Huế), niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt người dân khi nhắc đến ba “cô gái vàng” của làng. Niềm tự hào lan tỏa khắp xóm nhỏ. “Xóm mình nghèo mà có tới ba vận động viên vô địch SEA Games, tự hào lắm. Mỗi lần các em về quê, cả làng đều vui mừng và động viên”, một người dân nói.

Ngôi nhà nhỏ của bà Đặng Thị Huệ (48 tuổi, mẹ của ba chị em) treo kín bằng khen, giấy khen ghi dấu hành trình thể thao của các con. Gia đình Mỹ Hạnh có tới 7 anh chị em. Sau khi Mỹ Hạnh gia nhập vật chuyên nghiệp thì bốn người em là Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Tiên và Đăng Quốc lần lượt cũng khoác áo tuyển vật Huế. Trong 5 chị em theo nghiệp thể thao, hiện có tới 4 người được “ăn cơm” đội tuyển quốc gia; điều hiếm bộ môn nào của thể thao Việt Nam có được.

Nhớ lại cơ duyên đến với môn vật, Mỹ Hạnh kể, năm 13 tuổi, khi ấy cô gầy gò, nặng chưa đầy 37kg nhưng người rắn chắc. Trong một lần đến chơi nhà, anh họ Nguyễn Mạnh Tấn là tuyển thủ vật Huế nhận thấy tố chất của Hạnh và thuyết phục gia đình cho em đi tập.

“Nhà nghèo, anh chị em đông nên lúc đó em chỉ nghĩ đi tập sẽ được nuôi ăn học, đỡ gánh nặng cho bố mẹ. Bố thì chỉ nói một câu: Con cứ đi, khổ quá thì về. Vậy là môn vật đến với em”, Mỹ Hạnh nhớ lại.

Chỉ sau hơn năm rưỡi tập luyện bài bản, Mỹ Hạnh đã giành HCV giải trẻ toàn quốc. Khi ấy, cô phải ép cân từ 50kg xuống 46kg để thi đấu, chịu đựng những cơn đau triền miên do va chạm. Có lúc bật khóc xin thầy cho về nhà, nhưng nghĩ đến gia đình và sự động viên của các thầy, Hạnh nén đau.

Có nghề, có thu nhập và được ăn uống đầy đủ hơn, Mỹ Hạnh tiếp tục “rủ” em gái Mỹ Trang đi tập; lúc đó Trang mới học lớp 3. Chỉ 1 năm sau, Trang cũng giành HCV giải trẻ. Không dừng lại ở đó, các thầy “kéo” thêm cô em Mỹ Linh theo con đường vật chuyên nghiệp, tạo nên câu chuyện đặc biệt của làng thể thao.

Bà Đặng Thị Huệ rất tự hào về các con của mình. (Ảnh: P.V)

Trong vai trò người chị cả, cũng là “sư tỉ” trong gia đình, Mỹ Hạnh đã truyền lại cho các em từ kinh nghiệm tập luyện, sinh hoạt đến thi đấu. Những kỹ thuật nào đã thành thạo, là sở trường, ba chị em đều chỉ bảo, hỗ trợ lẫn nhau. “Tôi làm chị nên lúc nào cũng phải động viên các em cố gắng hơn. Có chuyện gì khó khăn hay khúc mắc, chị em lại ngồi tâm sự với nhau để cùng tiến bộ”, Hạnh nói.

Thời điểm Mỹ Linh mới được gọi lên tuyển, còn nhiều bỡ ngỡ, chính Hạnh và Trang là những người giúp em nhanh chóng hòa nhập. Đó cũng là lợi thế đặc biệt của Linh so với nhiều “tân binh” khác, lợi thế đến từ tình chị em ruột thịt, được hun đúc từ gian khó và lớn lên trên cùng một sàn vật.

Trở về từ xứ Thái không lâu, ba chị em phải đón tin buồn khi gia đình mất đi người chồng, người cha - một công nhân cơ khí lâm bệnh ung thư. Còn bà Huệ, đến nay vẫn đều đặn dậy từ 3 giờ sáng đi bán cá mưu sinh.

Bà Huệ kể, từ nhỏ Mỹ Hạnh đã thường theo bố ra xem sới vật truyền thống của làng Thủ Lễ. Không biết từ bao giờ, niềm yêu thích với môn vật tự do đã ngấm vào cô bé ấy. Càng lớn, Hạnh càng bộc lộ rõ năng khiếu và nhận thấy con thực sự đam mê và có tố chất nên vợ chồng bà quyết định cho Hạnh theo con đường thể thao chuyên nghiệp, rồi các em sau cũng nối gót chị.

“Hồi đó, vợ chồng tôi chỉ định cho hai đứa theo vật, nhưng thấy các con mê và có năng khiếu nên cho theo hết. Chị em thương yêu, đùm bọc nhau cả trong sinh hoạt lẫn tập luyện nên gia đình rất yên tâm. Các con có quả ngọt khiến tôi rất mừng và tự hào”, bà Huệ xúc động nói.

Thành quả ngọt ngào

Ông Đinh Văn Kiên (HLV tuyển vật TP Huế) là người đầu tiên phát hiện và trực tiếp đào tạo ba chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh. Với các em, ông không chỉ là thầy mà còn là “bố nuôi”; người đã gắn bó, dìu dắt họ từ những ngày đầu bước vào sới vật.

Thầy Đinh Văn Kiên (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng 4 chị em nhà họ Nguyễn tại giải vô địch vật quốc gia năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Nhận xét về từng học trò, ông Kiên cho biết: Mỹ Hạnh nổi bật với lối đánh thiên về tấn công, mạnh mẽ và quyết liệt; “Hạnh lấy công bù thủ, đã vào sới là đánh hết mình, thắng là thắng luôn”. Mỹ Trang lại sở trường phòng thủ chắc chắn, lối đánh bền bỉ, lì lợm; “Trang đánh rất tỉnh táo, thủ kín, không vội vàng”.

Theo vị HLV kỳ cựu này, Mỹ Linh là người hội tụ được những ưu điểm nổi trội của cả hai chị. “Tôi nghĩ rằng, Mỹ Linh toàn diện nhất, lấy được công của chị Hạnh và thủ của chị Trang. Em có đủ tố chất để vươn tầm châu Á và xa hơn nữa. Thực tế đến bây giờ đã có những đối thủ quốc tế từng thắng Trang nhưng lại thua Linh khi cả hai cùng thi đấu hạng 53kg”, ông Kiên chia sẻ.

Một điểm chung ở ba chị em là tinh thần thi đấu máu lửa, quyết liệt. “Các em đều có máu ăn thua rất cao. Dù tập luyện hay thi đấu, cứ vào sới là chiến hết mình. Đây là yếu tố rất cần với thể thao, nhất là môn đối kháng như vật. Các em cũng sống giản dị, lành mạnh, chăm chỉ tập luyện và là tấm gương cho các vận động viên trẻ noi theo”, ông Kiên nói thêm.

SEA Games 33 cũng là lần thứ tư liên tiếp Mỹ Hạnh dự đại hội thể thao khu vực và đều giành HCV. Trước đó, cô từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2023 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Mỹ Trang cũng đã có 3 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games.

Theo ông Phan Thanh Hải (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế), việc ba chị em ruột cùng giành HCV tại SEA Games 33 là sự kiện chưa từng có trong lịch sử thể thao Huế. “Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các vận động viên thành tích cao của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy nếu được đầu tư xứng đáng, thể thao thành tích cao của Huế hoàn toàn có thể vươn lên, đạt những thành tích nổi bật, đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao Việt Nam”, ông Hải nhấn mạnh.

Lê Tám Bảy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-luc-hiem-co-ba-chi-em-ruot-va-3-huy-chuong-vang-sea-games-33.html