Kỳ tích giữa biển Lý Sơn: Ba ngư dân sống sót thần kỳ sau hai ngày trôi dạt

Giữa sóng to gió lớn, ba con người nhỏ bé vẫn kiên cường bám trụ giữa biển khơi, viết nên một câu chuyện mang tên 'phép màu Lý Sơn'.

Phép màu giữa biển dữ

Chiều ngày 6.11.2025, khi gió bão số 13 (Kalmaegi) cuộn trào trên vùng biển Quảng Ngãi. Ba người dân ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (cũ) là ông Dương Quang Cường (44 tuổi), ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) không ngờ rằng một hành động cứu người đã đẩy họ vào ranh giới sinh tử.

Khoảng 15 giờ, ông Dương Tấn Cường trong lúc đánh bắt ven bờ không may rơi xuống biển gần khu vực cầu cảng Lý Sơn. Nghe tiếng kêu cứu, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh lập tức dùng thúng ra ứng cứu. Họ cứu được ông Cường, nhưng sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn cả ba ra xa trong khi gió bão bắt đầu mạnh dần. Chỉ sau ít phút, thúng cứu hộ bị sóng đánh lật, ba người biến mất giữa mênh mông biển động.

Thông tin ba người mất tích khiến cả đảo bàng hoàng. Chính quyền, quân đội và ngư dân địa phương lập tức tổ chức tìm kiếm khẩn cấp. Nhiều tàu cá, tàu kiểm ngư, cả trực thăng của Sư đoàn 372 được huy động quần thảo trên vùng biển rộng hàng chục hải lý quanh đảo. Trên bờ, người thân và hàng nghìn người dân Lý Sơn túc trực ngày đêm, dõi mắt ra biển với niềm hy vọng mong manh.

Trực thăng của Sư đoàn 372 được huy động quần thảo trên vùng biển rộng hàng chục hải lý quanh đảo

Trực thăng của Sư đoàn 372 được huy động quần thảo trên vùng biển rộng hàng chục hải lý quanh đảo

Sau gần hai ngày không có tín hiệu, tưởng chừng như mọi cánh cửa đã khép lại. Nhưng đến sáng 8.11, phép màu đã xuất hiện. Tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện ông Phan Duy Quang đang trôi dạt cách đảo khoảng 60 hải lý. Ông được đưa lên tàu trong tình trạng kiệt sức, toàn thân lở loét vì nắng gió nhưng vẫn tỉnh táo.

Giây phút ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 vớt được trên biển sau 2 ngày lênh đênh

Giây phút ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 vớt được trên biển sau 2 ngày lênh đênh

Niềm vui nối tiếp, đến chiều cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh Express lại cứu được anh Lê Văn Sanh ở vùng biển phía nam đông nam đảo, cách nơi ông Quang gặp nạn hàng chục hải lý. Khi được vớt lên, anh Sanh bật khóc: “Tôi cứ tưởng mình đã không còn cơ hội trở về. Giữa biển lớn, chỉ có niềm tin mới giúp chúng tôi không gục ngã.”

Đến tối 8.11, tin vui cuối cùng đến với người dân trên đảo: ông Dương Quang Cường, người mất tích cuối cùng, được một tàu cá Quảng Trị phát hiện và cứu vớt an toàn cách bờ khoảng 30 hải lý.

Hành trình trở về từ ranh giới sinh tử

Đêm 8.11, toàn đảo Lý Sơn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Từng đoàn người đổ ra cầu cảng Bến Đình chờ đón những người con trở về. Khi chiếc xe cứu thương chở các nạn nhân xuất hiện, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. “Hai ngày qua, không ai ngủ được. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ được bình an trở lại,” người dân chia sẻ.

Người dân đảo Lý Sơn đến chia vui sau khi biết tin cả ba người đều sống sót kỳ diệu

Người dân đảo Lý Sơn đến chia vui sau khi biết tin cả ba người đều sống sót kỳ diệu

Tại Trung tâm Y tế Quân Dân y Lý Sơn, ba người được chăm sóc tích cực. Các bác sĩ cho biết, họ đều bị kiệt sức do mất nước, bỏng nắng và nhiễm lạnh, nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Dù trải qua 48 giờ lênh đênh giữa biển động, cả ba vẫn nắm chặt tay nhau khi được đưa lên bờ.

Ông Phan Duy Quang kể lại khoảnh khắc sinh tử: “Sóng lớn lắm, cao như núi, chiếc thúng cứ xoay tròn rồi bị cuốn đi. Chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau, chia nhau từng ngụm nước mưa và động viên nhau ráng trụ. Tôi không nhớ nổi mình đã trôi đi bao xa, chỉ biết rằng khi thấy ánh đèn tàu lóe lên, tôi đã khóc.”

Đến chiều 9.11, sức khỏe của cả ba nạn nhân đã ổn định, họ có thể tự ăn uống và nói chuyện. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của họ, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng đã nỗ lực suốt hai ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu.

Phú Ninh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ky-tich-giua-bien-ly-son-ba-ngu-dan-song-sot-than-ky-sau-hai-ngay-troi-dat-240842.html