Ký ức về một người lãnh đạo đáng kính
Có những con người đi qua cuộc đời ta như một dấu ấn không bao giờ phai mờ. Với tôi, ký ức về Đại tá Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) - luôn là một miền ký ức đầy ấm áp và trân trọng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh (Ngoài cùng bên phải) tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Sáu năm được sống, làm việc dưới sự dìu dắt của đồng chí không chỉ là quãng thời gian để tôi trưởng thành trong công việc, mà còn là hành trình tôi được học về cách sống, cách làm người, về sự chính trực, nhân văn và tấm lòng chan chứa tình đồng chí, đồng đội.
Tháng 10/2014, tôi nhận quyết định chuyển công tác về Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng). Ngày ấy, tôi mang theo sự hồi hộp, bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới - nơi mà tôi sẽ gắn bó nhiều năm sau này với công việc tuyên truyền. Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi có cơ duyên được làm việc dưới sự chỉ đạo, dìu dắt của một người lãnh đạo đáng kính – Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị.
Những năm tháng được sống và công tác trong tập thể do đồng chí phụ trách đối với tôi thật sự là khoảng thời gian đẹp đẽ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Bởi ở đó, tôi cảm nhận rõ hình ảnh một người lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tầm; một người không chỉ tận tụy với công việc, mà còn hết mực quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh phối hợp cùng đơn vị mạnh thường quân chăm lo Tết cho người nghèo (dịp Tết 2020).
Đại tá Nguyễn Ngọc Anh là người nhiệt huyết, trách nhiệm, chính trực. Ở đồng chí có sự quyết liệt của một người lãnh đạo, nhưng đồng thời cũng có sự nhẹ nhàng, khéo léo của một người cha, người thầy. Trong công việc, đồng chí nghiêm khắc, chuẩn mực, đặt ra yêu cầu cao để tập thể cùng tiến bộ. Nhưng trong ứng xử, đồng chí lại gần gũi, chan hòa, luôn lắng nghe, sẻ chia với từng hoàn cảnh. Tôi chưa bao giờ thấy đồng chí để cán bộ, chiến sĩ phải chịu thiệt thòi. Ngược lại, bằng sự quan tâm và tình cảm chân thành, đồng chí đã tạo dựng một môi trường công tác đoàn kết, nhân ái, nơi mỗi người đều được khích lệ để phát huy năng lực, cống hiến hết mình.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đơn vị tặng hoa tri ân Đại tá Nguyễn Ngọc Anh.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm đặc biệt, có lần, vì sơ suất trong công việc, tôi đã mắc một sai lầm khiến bản thân vô cùng lo lắng. Tưởng rằng sẽ bị phê bình gay gắt, nhưng đồng chí chỉ gọi tôi sang, nhẹ nhàng phân tích cho tôi thấy chỗ sai, chỉ ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Đồng chí không dùng những lời nặng nề, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và những lời khuyên chân thành: “Làm việc gì con cũng phải cẩn thận, để không lặp lại sai lầm”. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy rất ấm áp, như được nhắc nhở bởi một người cha trong gia đình. Và chính sự bao dung ấy đã cho tôi thêm động lực để làm việc tốt hơn, trưởng thành hơn.
Đầu năm 2015, chỉ ít tháng sau khi tôi về đơn vị, đồng chí đã động viên và tạo điều kiện cho tôi được đăng ký học tập để hoàn thiện trình độ. Trong bối cảnh công việc bộn bề, khối lượng công tác tuyên truyền dồn dập, đồng chí vẫn không quên việc bồi dưỡng, đào tạo lớp cán bộ kế cận. Với đồng chí, sự trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ chính là sự trưởng thành của tập thể, là nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh tham gia các hoạt động thể thao.
Không chỉ quan tâm đến công việc chuyên môn, Đại tá Nguyễn Ngọc Anh còn đặc biệt chú trọng đến việc vun đắp tình cảm trong tập thể. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, nhiều hoạt động gắn kết được tổ chức, để cán bộ, chiến sĩ có cơ hội gần gũi, chia sẻ với nhau như trong một mái nhà chung. Đồng chí thường nói rằng, khi mỗi người cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng, thì họ sẽ làm việc bằng cả trái tim. Nhờ thế, tập thể chúng tôi không chỉ vững vàng về chuyên môn, mà còn gắn bó, đoàn kết, như những anh em một nhà.
Năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh nghỉ hưu theo chế độ. Sáu năm được đồng chí dìu dắt, chỉ bảo đã để lại trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác chính trị một sự trưởng thành rõ rệt. Chúng tôi không chỉ trưởng thành về năng lực công tác, mà còn học được từ đồng chí những bài học về đạo đức, nhân cách, về cách làm việc nghiêm túc, chuẩn mực mà vẫn đầy nhân văn. Hình ảnh một người chỉ huy mẫu mực, luôn sống trọn vẹn với tình cảm đồng chí, đồng đội ấy, đến nay vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh tham gia các hoạt động thể thao.
Năm nay, toàn lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Đây cũng là dịp để những người trẻ như chúng tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước, những người đã dành cả đời mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên của nhân dân. Trong niềm tự hào ấy, ký ức về Đại tá Nguyễn Ngọc Anh lại hiện về, gợi nhắc tôi rằng, chính những tấm gương lãnh đạo đáng kính ấy đã góp phần tạo nên nền móng vững chắc để thế hệ sau tiếp bước.
Là một người chiến sĩ Công an nhân dân, tôi cảm thấy may mắn khi được khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân thiêng liêng, được rèn luyện trong một môi trường kỷ luật, gắn bó và đầy nhân văn. Công việc tuyên truyền có thể âm thầm, lặng lẽ phía sau, nhưng tôi luôn tự hào bởi mình được góp một phần nhỏ bé để lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng, của những đồng chí, đồng đội tận tụy ngày đêm vì sự bình yên của nhân dân. Tự hào hơn nữa khi tôi đã có những năm tháng được học hỏi, được trưởng thành trong sự dìu dắt của một người lãnh đạo như Đại tá Nguyễn Ngọc Anh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải) tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Khi nhớ lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía rằng, những gì đồng chí để lại không chỉ là thành quả công tác, mà còn là di sản tinh thần quý báu. Đó là cách đối nhân xử thế chân thành, là sự tận tụy với đồng chí, đồng đội, là sự chính trực, bản lĩnh trong công việc. Những giá trị ấy sẽ còn theo chúng tôi mãi, để mỗi người chiến sĩ Công an hôm nay tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của các thế hệ đi trước.
Ký ức về Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, đối với tôi là một phần quan trọng của hành trang công tác. Nó không chỉ là sự biết ơn đối với một người lãnh đạo đáng kính, mà còn là động lực để tôi và đồng đội không ngừng phấn đấu, để mỗi ngày trong màu áo Công an nhân dân đều là một ngày xứng đáng với niềm tự hào, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-uc-ve-mot-nguoi-lanh-dao-dang-kinh-post901971.html