Lá cờ trên vai áo – Sứ mệnh kép của Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trên sắc phục xanh của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), có hai lá cờ được đặt trên vai áo. Bên trái là cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Bên phải là cờ xanh Liên hợp quốc – biểu tượng hòa bình và hợp tác quốc tế. Hình ảnh ấy không chỉ mang giá trị biểu trưng, mà còn khẳng định sứ mệnh kép của người chiến sĩ Công an Việt Nam đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc và gìn giữ hòa bình thế giới.

Nhân văn - bản lĩnh - trí tuệ trên trường quốc tế

Trong hành trình hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam luôn khẳng định vai trò “lá chắn thép” bảo vệ bình yên của đất nước. Những năm gần đây, khi tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ của lực lượng CAND cũng vươn tầm mới đó là trở thành sứ giả của hòa bình trên trường quốc tế.

Việc triển khai sĩ quan Công an tham gia lực lượng GGHB LHQ từ năm 2022 là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Từ đó đến nay, Bộ Công an đã cử 6 tổ công tác làm nhiệm vụ tại ba phái bộ lớn của LHQ là UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan), UNISFA (khu vực Abyei) và MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), cùng một sĩ quan đảm nhiệm công tác tại Văn phòng Cảnh sát GGHB LHQ ở Hoa Kỳ.

Không chỉ dừng ở hình thức cá nhân, Bộ Công an còn thành lập đội hình đơn vị sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tại buổi động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80.

Tại Nam Sudan – một trong những điểm nóng hậu xung đột của thế giới – hình ảnh nữ sĩ quan Công an Việt Nam ôm những đứa trẻ bản địa đã để lại nhiều xúc động. Trong đôi mắt trẻ thơ ấy, lá cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và niềm hy vọng.

Ông Shiek Juma Ali, Quản lý Trung tâm trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage (Nam Sudan), bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên có một đơn vị chính thức đến hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi thấy những cuốn sách, bút chì, thực phẩm… mà các bạn mang tới. Điều đó cho thấy các bạn mong muốn mọi trẻ em đều được học tập, có tri thức và được nuôi dưỡng. Chúng tôi thực sự cảm ơn sự giúp đỡ chân thành ấy.”

Không chỉ trao gửi yêu thương, các sĩ quan Công an Việt Nam còn ghi dấu bằng những sáng kiến, giải pháp sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả công tác tại phái bộ.

Ông Faisal Shahkar, Cố vấn Cảnh sát LHQ, đánh giá cao năng lực của các sĩ quan Công an Việt Nam: “Tôi đã gặp nhiều sĩ quan Việt Nam trong các chuyến công tác và đều nhận thấy họ có năng lực rất cao. Các Ủy viên Cảnh sát phái bộ đánh giá tốt về sự chuyên nghiệp của họ. Đặc biệt, các dự án vì cộng đồng và sáng kiến số hóa đã giúp hoạt động cảnh sát GGHB hiệu quả hơn. Cá nhân tôi rất ấn tượng với sự đóng góp này.”

Một minh chứng là phần mềm phân công lịch tuần tra tự động do Thượng tá Phạm Văn Đoàn xây dựng tại Phái bộ UNMISS. Trung tá Stephanie, Trưởng phòng Tuần tra Kiểm soát, Sở Cảnh sát Thủ đô Juba, cho biết: “Phần mềm này đã giúp chúng tôi số hóa công tác, tối ưu hóa nguồn lực. Lãnh đạo sở đánh giá rất cao và nhiều đơn vị khác ngay lập tức muốn áp dụng. Tôi nghĩ nó nên được nhân rộng tại toàn bộ Sở Cảnh sát Juba, thậm chí trên phạm vi cả Nam Sudan.”

Thiếu tướng Hùng tại buổi gặp Phó tổng thư ký LHQ và Tư lệnh Cảnh sát LHQ.

Tại khu vực Abyei, nữ sĩ quan Đại úy Nguyễn Lan Anh lại để lại dấu ấn khác biệt. Ông Blessing, Phó Thường trực Trưởng phòng Chiến lược Cảnh sát UNISFA, chia sẻ: “Cô ấy cần mẫn, chuyên nghiệp, rất trân trọng sự đa dạng văn hóa. Các ấn phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường do cô thực hiện đã được sử dụng rộng rãi để quảng bá cho phái bộ. Đó là đóng góp thiết thực, giàu ý nghĩa.”

Không chỉ những đồng nghiệp trực tiếp công tác tại phái bộ, nhiều lãnh đạo cấp cao của LHQ cũng ghi nhận nỗ lực và đóng góp của Việt Nam.

Ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Phụ trách Hòa bình LHQ, nhận định: “Trong những năm gần đây, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình đã gia tăng. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác tuyệt vời với Việt Nam và luôn đánh giá cao cam kết mạnh mẽ, kỹ năng thích ứng, cùng khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan Việt Nam, ngay cả trong môi trường khó khăn nhất.”

Những lời ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào cho mỗi cá nhân sĩ quan, mà còn là sự khẳng định uy tín, bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế.

"Cảnh sát GGHB LHQ là lực lượng đầu tiên của ngành Công an có sắc phục với lá cờ Tổ quốc trên vai trái, và là lực lượng duy nhất có lá cờ Liên hợp quốc trên vai phải" Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cho biết

Sẵn sàng gánh vác sứ mệnh quốc tế

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cho biết: “Chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, khả năng tác nghiệp độc lập trong môi trường quốc tế, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm. Bộ Công an chú trọng huấn luyện ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức pháp luật quốc tế, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để quản lý và chia sẻ dữ liệu hoạt động. Định hướng này vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa chuẩn bị cho những bước phát triển dài hạn, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát GGHB Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh quốc tế”.

Trên những vùng đất còn nghèo đói, bất ổn và xung đột, mỗi ngày làm nhiệm vụ là một ngày đối diện thử thách. Song, các sĩ quan Công an Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẻ chia. Họ mang đến niềm tin rằng, hòa bình và công lý có thể được khôi phục, rằng hy vọng vẫn tồn tại giữa khói lửa và đổ nát.

Lá cờ đỏ sao vàng bên vai trái và lá cờ xanh LHQ bên vai phải – hai lá cờ song hành như lời khẳng định: Với Tổ quốc, đó là trách nhiệm bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. Với nhân loại, đó là cam kết cống hiến cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Hình ảnh ấy tiếp tục lan tỏa, trở thành biểu tượng của sự hội nhập sâu rộng, của tình hữu nghị và của khát vọng hòa bình mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi.

Trong hành trình GGHB của LHQ, hình ảnh CAND Việt Nam không chỉ đơn thuần là những người lính gìn giữ an ninh, mà còn là những sứ giả hòa bình mang trên vai lá cờ Tổ quốc. Họ cống hiến trí tuệ, bản lĩnh và cả trái tim nhân ái để góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Và ở bất cứ nơi đâu, từ Nam Sudan, Abyei đến Cộng hòa Trung Phi, mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng trên vai trái và lá cờ xanh LHQ trên vai phải, người ta biết rằng đó là dấu ấn của Việt Nam – một dân tộc yêu hòa bình, một lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì an ninh và hạnh phúc chung của nhân loại.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Cảnh sát GGHB LHQ ở những vùng đất đầy khó khăn hậu xung đột, lá cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam:

Phần mềm phân công lịch tuần tra tự động do Thượng tá Phạm Văn Đoàn xây dựng tại Phái bộ UNMISS được đánh giá rất cao.

Lá cờ đỏ sao vàng cùng lá cờ xanh của Liên hợp quốc đã và đang góp phần mang lại hy vọng, bình yên cho người dân địa phương.

Xuân Trường - Hồng Quân

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/la-co-tren-vai-ao-su-menh-kep-cua-canh-sat-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc.html