La Gi: Càng quyết tâm cao, càng mau thắng 'giặc'

'Chống dịch như chống giặc', khi mà số ca mắc tại La Gi liên tục tăng cao, cả hệ thống chính trị thị xã đang dồn toàn tâm toàn lực, đoàn kết một lòng, với ý chí: càng quyết tâm cao, càng mau thắng 'giặc'.

La Gi

Thị xã liên tục họp khẩn để nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời các giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi Covid-19. Các xã - phường tùy tình hình thực tế của từng địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc triển khai ngay và quyết liệt các biện pháp liên quan. Bất chấp ngày - đêm, nắng - mưa hàng ngàn người con La Gi đang căng mình chống dịch.

Kể từ ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong cái nhịp "sống chậm" chung ấy, thì có rất nhiều người vẫn thầm lặng với cái tâm thế khẩn trương, hối hả để có thể làm được nhiều nhất cùng thị xã: xét nghiệm, test nhanh, truy vết, khoanh vùng để dập dịch; chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Bên cạnh những "người hùng áo trắng", thì lực lượng công an, dân phòng, đội ngũ cán bộ công chức - viên chức thị xã cũng nhiều đêm thức trắng để chốt chặn, cốt làm sao hạn chế việc đi lại của người dân khi không thật sự cần thiết, giữa các địa bàn. Rồi thì tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện các hành vi cố tình vi phạm quy định giãn cách. Cảm động trước hình ảnh tuổi trẻ La Gi tất tả ngược xuôi, với những tấm áo thấm đẫm mồ hôi vì bưng bê, vận chuyển hàng hóa, bố trí, sắp xếp "gian hàng 0 đồng", làm shipper,... để cố gắng trao đến những phần lương thực, thực phẩm chăm lo đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của người dân. Các thôn - khu phố cũng không nằm ngoài cuộc, tuyên truyền, vận động, thông tin để tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện xét nghiệm, test nhanh SARS-CoV-2 vì mục tiêu tầm soát ca mắc cộng đồng.

Trong khó khăn, trong hoạn nạn, càng cảm nhận đầy đủ hơn tấm lòng giữa người với người. Các y bác sĩ từ nhiều huyện trong tỉnh đã đến với La Gi cùng chi viện cho tuyến đầu. Hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng ngàn vật tư y tế, thiết bị phòng dịch, những trang bị cần thiết được chung tay gởi về từ nhiều tấm lòng thơm thảo nơi xa và các doanh nghiệp, người dân địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chống dịch và chăm lo cho cuộc sống người dân.

Chẳng ai còn ngại khó, không ai còn sợ khổ, cứ cống hiến được sức mình cho công tác dập dịch ở La Gi là cảm thấy vui rồi. Người người thấp thỏm lo âu khi số mắc ngày tăng cao. Chút thở phào và tự trấn an nhau "Rồi từ từ sẽ khống chế được. Sẽ ổn thôi!".mTừng phút, từng giờ dõi theo các tin tức thời sự để nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh và của quê hương thân yêu. Chạnh lòng với hình ảnh khác lạ của một thị xã vốn nhộn nhịp, năng động, nay nhiều khu vực bị phong tỏa, đường sá heo hút bóng người. Thế nhưng từ trong sâu thẳm thâm tâm, đó là sự biết ơn vì người dân nay đã có trách nhiệm hơn với cộng đồng xã hội. Yên ắng để rồi sẽ trở về mạnh mẽ hơn - những người con La Gi tin như thế và chắc chắn sẽ làm được.

Dẫu có những người buộc phải ở yên, có những người chẳng quản ngại nguy khó, tiếp viện, đương đầu để chung tay dập dịch... nhưng tất cả đều mang quyết tâm cao... vậy nên, ắt sẽ mau thắng "Giặc".

Trúc My

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/la-gi-cang-quyet-tam-cao-cang-mau-thang-giac-140038.html