Làm đổ nước trúng người lạ khi đi xem ca nhạc, nữ khán giả bị hành hung đến bất tỉnh
Vụ việc trở thành một cú sốc tâm lớn cho nữ khán giả này suốt đời.
Một buổi hòa nhạc tại Mỹ vừa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau khi xảy ra vụ bạo lực nghiêm trọng. Chỉ vì một ly nước vô tình đổ trúng người, một nữ khán giả đã bị hành hung dã man ngay giữa đám đông, khiến cô bất tỉnh tại chỗ.
Sự việc xảy ra tại sân vận động Rose Bowl, Pasadena (California), trong đêm diễn cháy vé của nhóm nhạc điện tử Úc Rüfüs Du Sol - mở màn cho Inhale/Exhale World Tour 2025. Theo nhân chứng, nạn nhân là Shelby Elston, đến từ Phoenix (Arizona), cùng vị hôn phu và bạn bè. Khi chưa kịp tận hưởng âm nhạc, cô bất ngờ trở thành mục tiêu của một vụ tấn công kinh hoàng.

Trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền cho thấy một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao tới, tung nhiều cú đấm liên tiếp vào mặt và cơ thể Shelby. Mặc dù xung quanh có người cố can ngăn, hung thủ vẫn không dừng lại cho tới khi cô gục xuống, máu chảy đầm đìa. Hắn sau đó bỏ trốn vào biển người.
Shelby kể lại trên Facebook rằng vị hôn phu của cô đã vô tình làm đổ nước vào người đàn ông này và lập tức xin lỗi. Ban đầu hắn rời đi trong tức giận, nhưng khoảng nửa giờ sau bất ngờ quay lại, lớn tiếng chửi bới và thậm chí đe dọa trước khi ra tay. "Điều cuối cùng tôi nhớ là cố gắng xin lỗi lần nữa, rồi tỉnh dậy trong lều y tế một giờ sau đó. Tôi đã bỏ lỡ toàn bộ buổi diễn", Shelby viết. Vụ việc lập tức gây chấn động cộng đồng mạng Mỹ. Nhiều người phẫn nộ chỉ trích hành vi bạo lực và đặt câu hỏi về công tác an ninh tại sự kiện có hơn 60.000 khán giả tham dự. Sở Cảnh sát Pasadena xác nhận đã tiếp nhận báo cáo và đang tích cực điều tra, kêu gọi ai có thông tin hãy hỗ trợ để nhanh chóng xác định danh tính thủ phạm.

Rüfüs Du Sol - nhóm nhạc gồm Tyrone Lindqvist, Jon George và James Hunt cũng nhanh chóng lên tiếng. Trên mạng xã hội, ban nhạc bày tỏ "sốc và đau lòng" trước vụ việc, khẳng định: "Mang đến những khoảnh khắc an toàn và đáng nhớ cho người hâm mộ là mục tiêu sống của chúng tôi. Hành vi bạo lực này hoàn toàn không thể chấp nhận được ở bất kỳ đâu, càng không thể xảy ra trong một đêm nhạc".
Shelby cho biết cô vẫn còn ám ảnh sau cú sốc, khó tin rằng một kỷ niệm đáng lẽ phải hạnh phúc lại trở thành chấn thương tâm lý suốt đời: "Điều đau đớn nhất là hắn vẫn đang ngoài vòng pháp luật". Trong khi chờ kết quả điều tra, dư luận tiếp tục tranh luận gay gắt về trách nhiệm của ban tổ chức trong việc đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn khán giả tại những sự kiện âm nhạc lớn. Vụ việc được xem như hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát an ninh ở các sân khấu đại nhạc hội quốc tế.
