Làm ơn mắc oán
Câu chuyện thấy hai nạn nhân nằm ven đê, 4 người đi đường ra tay cứu giúp rồi bị hành hung tới mức, một người rơi vào tình trạng hôn mê sâu tại tỉnh Bắc Ninh đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Dù với bất cứ lý do gì thì thói côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật là hành vi không thể chấp nhận.
Tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng hơn 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Đức Đại, Nguyễn Đức Vĩnh, đều trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng phát hiện 2 nam thanh niên nghi gặp tai nạn nằm trên đê sông Đuống, tới hỏi thăm và ngỏ ý hỗ trợ. Một trong hai nạn nhân nói rằng, đã gọi điện cho người thân. Chỉ ít phút sau, một nhóm người kéo đến, ngay lập tức ấn định cho anh Thành, Trung, Đại, Vĩnh gây ra vụ tai nạn rồi hành hung, làm anh Trung rơi tình vào trạng nguy kịch; anh Vĩnh bị thương nặng. Danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người này được xác định là hai anh em ruột Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), cùng trú thôn Lập Ái, xã Đại Lai.
Điều đáng lên án ở đây, đó là việc Trịnh Đình Long, Trịnh Đình Luân đã quá hung hãn, mất hết lý trí, bất cần biết đúng, sai; bỏ ngoài tai lời giải thích của những người là ân nhân của nạn nhân; bỏ qua luôn lời nói của người thân gặp nạn khẳng định rằng, họ không phải là đối tượng gây ra vụ tai nạn, để rồi lao vào hành hung người khác một cách vô cùng manh động, không khác gì kẻ thù. Với bất luận lí do gì, hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người của Long, Luân đều không thể chấp nhận. Đặt giả thiết, nếu 4 ân nhân kia đúng là người gây ra vụ tai nạn thì còn có cơ quan chức năng, pháp luật xử lý, phân định đúng sai. Trong khi, bản chất sự việc hoàn toàn ngược lại, những người làm ơn mắc oán, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Đáng trách hơn nữa, căn cứ video ghi hình từ camera hành trình cho thấy, khi lực lượng Công an có mặt để giải quyết vụ việc, hai thanh niên cởi trần, có dấu hiệu chống đối, thách thức rằng: “Anh còng thoải mái đi. Em không sai, em không sợ”. Đến lúc này rồi mà người được cho là gây ra hậu quả thương tích nghiêm trọng đối với anh Trung, anh Vĩnh vẫn còn ngoan cố, không nhận thức được hành vi của mình, không tỏ ra hối lỗi. Việc dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, thỏa mãn cơn nóng giận, sự bức xúc của các đối tượng sẽ để lại những thương đau khó có thể nào đong đếm và cần phải được pháp luật trừng trị một cách đích đáng, làm bài học răn đe đối với xã hội. Để mọi người cần nhận thức được, tính mạng con người là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này, mọi việc cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, bình tĩnh xử lý.
Trên đường đời, từng xảy ra, chỉ cần một va quẹt xe nhẹ, xích mích nhỏ, đáng nhẽ chúng ta cùng nhau trao đổi, thống nhất phương án xử lý có tình, có lí, tại sao chúng ta không chọn? Tại sao đôi bên lời qua, tiếng lại rồi hành động, lao vào nhau tương tác, thậm chí dùng cả hung khí để đánh đập đối phương một cách tàn nhẫn để người thiệt thân, người rơi vào vòng lao lý?
Dân gian có câu: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”. Rồi đây, những người gây nên tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần đối với anh Trung, anh Vĩnh và hai người khác trong sự việc nêu trên sẽ phải đối diện với pháp luật. Hậu quả để lại, người thân phải gánh chịu, ảnh hưởng tới tương lai của con cái sau này. Song, đây là hành vi phải lên án, bất cứ việc gì, nếu giải quyết bằng bạo lực đều không mang lại những điều tốt đẹp.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lam-on-mac-oan-10315159.html