Lamine Yamal lập kỷ lục thế kỷ: Thiên tài xứng đáng Quả bóng vàng
Cú đúp trong trận Tây Ban Nha thắng Pháp 5-4 giúp Lamine Yamal phá kỷ lục thế kỷ, khẳng định rằng cậu xứng đáng Quả bóng vàng hơn bất kỳ ai.
1. Lamine Yamal rời Stuttgart Arena với màn trình diễn gây choáng ngợp, không kém những gì cậu từng thể hiện tại EURO năm ngoái.
Nếu trận bán kết UEFA Nations League gặp Pháp là thước đo cho khả năng cạnh tranh Quả bóng vàng với Ousmane Dembele, và có thể cả Kylian Mbappe, thì kết luận được đưa ra: Yamal rời sân với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Lamine Yamal xuất sắc nhất bán kết Tây Ban Nha 5-4 Pháp. Ảnh: SE Futbol
Giờ đây, Lamine sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo trong trận chung kết Nations League. “Anh ấy là một huyền thoại, nhưng nhiệm vụ của tôi là chiến thắng”, Yamal tuyên bố.
Sự tỏa sáng của Yamal được nhiều người ca ngợi. HLV Luis de la Fuente nói: “Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và xứng đáng giành Quả bóng vàng”.
Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Rafael Louzan nhận xét: “Mỗi điều cậu ấy làm đều khiến người ta kinh ngạc”.
Người bạn thân Nico Williams chỉ hy vọng Lamine giữ được sự tập trung: “Để cậu ấy yên, cậu ấy cần thắng trận chung kết”. Ai cũng biết Yamal không dễ bị xao nhãng.
Yamal chia sẻ: “Tôi chơi bóng vì những trận đấu như thế này, đó là thứ thúc đẩy tôi”. Tây Ban Nha đã áp đảo Pháp cả về kiểm soát lẫn dứt điểm. Dù bị đe dọa với 3 pha thủng lưới liên tiếp vào những phút cuối, sau khi dẫn 5-1, đội bóng vẫn thể hiện bản lĩnh và vượt trội.

2. De la Fuente hài lòng: “Tôi sẵn sàng kết thúc mọi cuộc chiến với tỷ số 5-4. Đây là trận cực kỳ khó khăn giữa hai đội hàng đầu thế giới. Ghi được 5 bàn không phải dễ”.
Stuttgart trở thành mảnh đất thiêng của Tây Ban Nha. Nếu “La Roja” chơi ở sân này, Merino trở thành người hùng; và nếu đối thủ là Pháp, Lamine Yamal sẽ hủy diệt họ.
Tại đây, Tây Ban Nha tạo nên ký ức đẹp khi lọt vào bán kết EURO nhờ bàn thắng của Merino vào lưới Đức. “Sân này mang lại cho tôi nhiều niềm vui”, tiền vệ của Arsenal nói.
Tháng 9/2020, Merino ra mắt quốc tế tại Stuttgart. 4 năm sau, anh không thể ngờ mình ghi bàn đưa Tây Ban Nha vào bán kết Euro, ăn mừng bằng cách xoay cờ góc giống như cha anh từng làm vào năm 1991 trong trận đấu tại UEFA Cup.
Đúng 11 tháng sau, anh lại làm điều đó, lần này để đưa đội nhà vào chung kết Nations League. Hai bàn thắng vinh danh cha mình, trước Đức và Pháp.

Lần đầu tiên Yamal đá phạt đền chuyên nghiệp. Ảnh: SE Futbol
“La Roja” có chuỗi 24 trận bất bại (20 thắng, 4 hòa), cân bằng kỷ lục dưới thời Javier Clemente, và có cơ hội giành danh hiệu thứ 3 trong ba năm nếu thắng Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League vào đêm Chủ nhật (2h ngày 9/6).
Trước đó, Nico Williams là người mở tỷ số. Oyarzabal kiến tạo trong cả hai tình huống ngay trong hiệp đầu.
3. Đầu hiệp 2, khi Rabiot phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, cầu thủ này được khuyên nên thực hiện quả phạt đền: đó là lần đầu tiên cậu sút penalty chuyên nghiệp.
Yamal không chịu bất kỳ áp lực nào và ghi bàn từ chấm 11 mét, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn 3-0. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Pedri ghi bàn, xóa đi giọt nước mắt vì chấn thương tại EURO 2024, từ cú vào bóng của Toni Kroos.
Mbappe rút ngắn tỷ số cho Pháp sau gần một tiếng đồng hồ, từ phạt đền. Phía bên kia, Yamal ghi bàn thứ hai sau khi vượt qua hàng thủ Pháp và thực hiện cú chích mũi giày chân trái hạ gục Mike Maignan. Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp và cho thấy cậu xứng đáng Quả bóng vàng.

Cú chích mũi giày đẳng cấp giúp Yamal phá kỷ lục tồn tại một thế kỷ. Ảnh: SE Futbol
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc dễ dàng với tỷ số 5-1, Tây Ban Nha bất ngờ chững lại, trong khi Pháp vùng lên. Khung thành Unai Simon rung lên 3 lần liên tiếp: Cherki ghi siêu phẩm, Vivian phản lưới, cùng pha lập công của Kolo Muani.
Phản ứng muộn của Pháp là không đủ. Didier Deschamps nói đúng: vẫn chưa có hàng phòng ngự nào có thể ngăn được Lamine Yamal. Càng những trận đấu lớn, cậu càng thấy niềm vui và tỏa sáng.
Tây Ban Nha giờ tràn trề cơ hội viết tiếp lịch sử với thế hệ đầy táo bạo, nơi cái tên Lamine Yamal đang trở thành biểu tượng không thể tranh cãi của bóng đá châu Âu.
Hãy nhớ một cột mốc đặc biệt: ở tuổi 17 và 327 ngày, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi cú đúp cho Tây Ban Nha. Kỷ lục cũ tồn tại suốt một thế kỷ, thuộc về Juan Errazquin năm 1925, khi 18 tuổi và 344 ngày.
Không ai xứng hơn viên ngọc của Barcelona và Tây Ban Nha để giành Quả bóng vàng!