Lần hiếm hoi NSƯT Quang Tèo khiến khán giả rơi nước mắt

Sau nhiều năm gắn bó với tiếng cười, NSƯT Quang Tèo trở lại màn ảnh trong bộ phim ngắn 'Buông' của đạo diễn Mai Long. Hóa thân thành một cựu chiến binh già mang nỗi đau hậu chiến, ông cho thấy một hình ảnh khác – sâu lắng, nhiều cảm xúc.

Sau hàng chục năm gắn bó với những vai diễn hài khiến khán giả bật cười, NSƯT Quang Tèo trở lại màn ảnh với một vai bi trong bộ phim ngắn “Buông” của đạo diễn Mai Long. Vẫn là người nghệ sĩ quen thuộc với phong thái hóm hỉnh, gần gũi, nhưng lần này, ông hóa thân vào vai một cựu chiến binh từng đi qua chiến trường, mang trong mình nhiều nỗi niềm và day dứt.

Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Chèo, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và bắt đầu sự nghiệp với nghệ thuật chèo trước khi chuyển sang Nhà hát Kịch Quân đội năm 1986. Nghệ sĩ được khán giả biết đến nhiều nhất qua các vai hài, đặc biệt là hình ảnh người nông dân chân chất trên sân khấu và màn ảnh. Ông từng là “cặp bài trùng” cùng nghệ sĩ Giang Còi, tạo nên nhiều tiểu phẩm nổi tiếng như “Cầu hôn”, “Bão trong nhà ông”, “Dịch vụ xóm”... Giai đoạn chương trình “Gặp nhau cuối tuần” “làm mưa làm gió” cũng là thời kỳ đỉnh cao của cặp đôi Giang Còi – Quang Tèo.

NSƯT Quang Tèo

NSƯT Quang Tèo

Những năm gần đây, Quang Tèo tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình như “Nhà nông vui vẻ”, “Cô gái nhà người ta”, “Những ngày không quên”. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT cùng đợt với Tự Long, Công Lý, Xuân Bắc. Với phong cách gần gũi, hóm hỉnh, nghệ sĩ đặc biệt được khán giả các tỉnh yêu mến và thường xuyên đi diễn phục vụ bà con. Sau khi về hưu năm 2015, ông vẫn miệt mài “chạy show” khắp cả nước.

Trong bộ phim “Buông”, tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Anh, NSND Thu Quế, NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Đới Quân, nghệ sĩ Kim Xuyến..., NSƯT Quang Tèo vào vai ông Hành – một người lính già mang trong mình nhiều ký ức chiến tranh và nỗi đau hậu chiến. Ông chia sẻ đây là tác phẩm hiếm hoi mà bản thân được thể hiện một vai bi thay vì mang lại tiếng cười quen thuộc.

“Tôi chuyên đóng hài, thành công trong lĩnh vực hài, nhưng vai diễn này mang màu sắc bi kịch. Vai diễn cũng gần gũi với tôi – một thương binh. Bản thân tôi làm ở Nhà hát Kịch Quân đội nên cảm thấy rất xúc động. Khi xem chính mình đóng trong phim, tôi cũng đã khóc rất nhiều lần. Mọi người bảo diễn hài dễ, còn diễn bi kịch mới khó, lấy được nước mắt của khán giả mới khó. Xem phim xong nhiều người đã khóc. Nhưng phim cũng có những mảng hài của đạo diễn Mai Long, giúp dịu bớt phần bi kịch của tôi”, ông chia sẻ.

NSND Thu Quế và NSƯT Quang Tèo

NSND Thu Quế và NSƯT Quang Tèo

Đạo diễn Mai Long cho biết việc chọn Quang Tèo cho vai diễn xuyên suốt trong “Buông” không chỉ bởi tên tuổi, mà vì sự đồng điệu trong cách làm nghề và nhân sinh quan. Anh nói, hai người đã nhiều lần đóng chung trong các chương trình, chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý. Theo đạo diễn, cả hai “hợp nhau trong cách nhìn, cách phân tích nhân vật, trong suy nghĩ tích cực về cuộc đời, trong cách không khó khăn, không lùi bước”, Anh nhận xét NSƯT Quang Tèo là người “chịu khó nhất”, thường tự lái xe đi khắp nơi trên đất nước để biểu diễn phục vụ bà con, là một người lao động nghệ thuật hăng say và yêu nghề thật sự. Chính vì thế, anh “không có lý do gì để không ưu ái một người nghệ sĩ như vậy”, coi đó là sự trân trọng dành cho người bạn diễn thân thiết.

“Buông” kể câu chuyện về cuộc đời Tình (nghệ sĩ Thanh Huyền) – người phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm nghề massage để nuôi con nhỏ cùng ông ngoại (ông Hành – Quang Tèo). Sau những đổ vỡ trong hôn nhân với Đôn (đạo diễn Mai Long), Tình nỗ lực làm lại cuộc đời nhưng liên tục vấp phải bi kịch và cạm bẫy. Cuối cùng, cô tìm được hạnh phúc bên “tổng tài” Hưng (Phùng Đức Hiếu), nơi cái ác bị trừng trị và lòng tốt được đền đáp.

NSƯT Quang Tèo cho biết “Buông” là bộ phim khác biệt so với các thể loại mình từng tham gia. “Tác phẩm khéo léo đan xen giữa yếu tố hài hước và bi kịch, tạo nên chiều sâu cảm xúc và để lại nhiều dư vị cho khán giả. Điều khó nhất với người diễn viên là phải thực sự sống cùng nhân vật, cảm nhận nỗi đau của họ như chính mình, mới có thể chạm tới trái tim và lấy được nước mắt của khán giả”, ông nói.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/lan-hiem-hoi-nsut-quang-teo-khien-khan-gia-roi-nuoc-mat-post1239839.vov