'Lằn ranh' tập 53: Người tình của Khắc quỳ gối xin được đi tù thay
Trong 'Lằn ranh' tập 53, Huyền – người tình của Khắc – bất ngờ tìm đến Viện phó Thu với 'thông tin quan trọng' để xin giảm án, thậm chí quỳ xuống van xin và chấp nhận đi tù miễn Khắc được cứu.
Tập 53 "Lằn ranh" tối nay 15/1, Trinh (Huyền Trang) bị mời lên cơ quan điều tra vì đơn tố cáo liên quan dự án Trinh Tam. Những người từng sinh sống và canh tác ở khu vực Bệnh viện Phong cũ xuất hiện với thái độ gay gắt: họ nói Trinh đã mua gom đất với giá thấp, dùng sức ép để chốt giao dịch nhanh, khiến nhiều hộ dân mất đất, mất kế sinh nhai. Chua chát nhất là cảm giác bất lực khi khu đất ngày trước họ từng cày cuốc giờ trở thành “đất vàng”, còn khoản đền bù năm xưa, theo họ, “không đủ để mua lại nổi một mét vuông” ở chính nơi đó.



Trước loạt lời buộc tội, Trinh không hề mềm mỏng. Cô giữ thái độ lạnh và chắc, lập luận rằng giá trị khu đất tăng lên là nhờ doanh nghiệp của cô đầu tư, biến vùng nghèo nàn, hoang hóa thành một dự án đáng giá. Trinh nhấn mạnh mình đã bỏ công sức, tiền bạc, thậm chí “mồ hôi nước mắt” để dựng nên Trinh Tam, chứ không phải tự dưng mà đất tăng giá. Càng bị chất vấn, Trinh càng bộc lộ sự bức xúc: cô cho rằng người dân đã bán đất, lại được tạo việc làm, được trả lương, vậy mà vẫn tiếp tục đòi hỏi, khiến cô cảm thấy bị “phản” và vô ơn. Tuy nhiên, thái độ căng thẳng ấy cũng khiến phía điều tra phải nhắc Trinh tiết chế, giữ chuẩn mực trong buổi làm việc.
Ở tuyến khác, câu chuyện của Khắc (Kim Oanh) cũng bước sang khúc quanh mới. Huyền, người phụ nữ gắn bó với Khắc, chủ động tìm gặp Thu (Hồng Diễm) – Viện phó Viện kiểm sát – với mong muốn đưa ra “thông tin quan trọng” để xin giảm nhẹ cho Khắc. Nhưng Thu dứt khoát khẳng định pháp luật không phải nơi để đổi chác: Khắc đã ra trình diện thì con đường duy nhất là hợp tác thành khẩn, còn Huyền có nghĩa vụ tố giác thay vì thương lượng. Không được như ý, Huyền vẫn bám chặt hy vọng, thậm chí quỳ xuống van xin, chấp nhận mọi hậu quả cho bản thân miễn Khắc được cứu.
Bất ngờ hơn, Trinh cũng bị đặt vào thế khó khi nhận ra Huyền sẵn sàng quay lưng để bảo vệ Khắc. Câu hỏi “đáng không?” của Trinh lập tức nhận lại lời đáp sắc lạnh: Huyền cho rằng Trinh cũng từng lựa chọn vì một người đàn ông, nên chẳng khác gì cô.











