Lan tỏa hơi ấm tại nơi ẩn trú giữa tâm bão Hà Tĩnh
Bão số 10 quần thảo để lại khung cảnh tan hoang, nhưng tại các khu sơ tán, mọi người vẫn nhận được sự hỗ trợ tận tình, ấm áp như ở nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 5h ngày 29/9, vị trí tâm bão số 10 khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Ảnh: Trọng Tùng

Tại vùng rẻo cao của Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) di dời 7 hộ dân với 21 nhân khẩu là bà con dân tộc Chứt đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Trọng Tùng

Ngay từ chiều 28/9, các cán bộ Bộ đội Biên phòng đã đến tận nhà dân, đưa bà con dân tộc Chứt đi sơ tán. Ảnh: Trọng Tùng

“Mất điện, trời tối om không thấy gì. Nhờ các cán bộ biên phòng mà gia đình tôi được ăn cơm, được có chỗ ngủ, không lo mưa bão. Nhờ bộ đội mà chúng tôi không lo thiếu ăn, thiếu mặc” anh Hồ Đình Pắc (bản Rào Tre, xã Phúc Trạch) cho biết. Ảnh: Trọng Tùng

Không chỉ cung cấp vật chất, sự quan tâm tinh thần cũng được đặt lên hàng đầu. Các cán bộ y tế đã có mặt để thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Trọng Tùng

Tối 28/9, tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh, lực lượng hậu cần phường Sông Trí đã chuẩn bị bữa tối cho bà con sơ tán tránh bão số 10. Các suất ăn được nấu tại chỗ, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. Ảnh: Người dân cung cấp

Giữa cảnh gió rít liên tục, tại nơi tránh trú bão, các cán bộ, hội viên các đoàn thể địa phương cùng tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, phục vụ từng suất ăn với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà con cùng nhau ăn tối trong không khí ấm áp, quây quần như gia đình. Ảnh: Người dân cung cấp


Các em nhỏ vui cười đón nhận suất ăn miễn phí tại khu tránh trú bão. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại khu tránh trú bão ở xã Thiên Cầm, phần lớn người dân được sơ tán là người già, trẻ nhỏ. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con, đồng thời chăm lo chỗ ăn, chỗ ngủ, không để ai thiếu nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 29/9, khi bão số 10 đi qua để lại một khung cảnh tan hoang, thì tại các khu sơ tán, mọi người vẫn nhận được sự hỗ trợ tận tình. Sau khi được đảm bảo an toàn và no đủ, lực lượng chức năng đã bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả bão gây nên. Ảnh: Người dân cung cấp
Trong 24h qua (từ 1h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo 259mm, Sơn Kim 1: 202,2mm (Sơn Kim 1); Đậu Liêu 233,2mm (phường Nam Hồng Lĩnh); Đồn Biên phòng 571: 259,2mm (Hương Khê); hồ Đá Hàn 201,2mm (Hương Bình); hồ Khe Cò 215mm (Sơn Tiến); Hương Giang 1: 207,4mm (Hương Phố); Hương Lâm 212,4mm (Hương Xuân); Hương Quang 277,8mm, Hương Thọ 221,2mm (Vũ Quang); Hương Sơn 220,2mm (Hương Sơn); Sơn Hồng 1: 279,6mm, Sơn Hồng 2: 250,8mm (Sơn Hồng).