Lan tỏa những hành động đẹp của các chiến sĩ công an Quảng Bình

Trên đường đi làm nhiện vụ, thấy người bị nạn bên đường mà chưa tìm được người thân, một cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã trả tiền thuê xe cứu thương để đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Những ngày qua, mạng xã hội tại Quảng Bình chia sẻ hành động đẹp của một CSGT trên đường đi làm nhiệm vụ.

Theo nội dung sự việc, trưa 20/6, tại km 950 đường Hồ Chí Minh, em Nguyễn Văn Sỹ (13 tuổi, trú thôn 1 Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huện Bố Trạch), chạy xe máy điện thì bị tai nạn, ngã gãy chân.

Nhân viên y tế cùng người dân địa phương hỗ trợ đưa em Sỹ đi cấp cứu

Nhân viên y tế cùng người dân địa phương hỗ trợ đưa em Sỹ đi cấp cứu

Sau đó, một số người dân cùng 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Sơn Trạch đã tiến hành sơ cứu cho người gặp nạn. Tuy nhiên, Sỹ bị gãy chân, lại chậm nói bẩm sinh nên không thể cung cấp thông tin để liên hệ với người thân.

Khi tất cả mọi người đang loay hoay tìm xe cấp cứu thì xe tuần tra của tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xuất hiện.

Thấy người gặp nạn, Trung tá Trần Anh Tuấn, cán bộ của tổ tuần tra cũng tiến đến cùng hỗ trợ nạn nhân. Theo cán bộ y tế xác định, vết thương của cháu bé nghiêm trọng nên Tuấn lập tức gọi xe cứu thương đến, đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch cấp cứu.

Lúc này, những người có mặt bày tỏ băn khoăn về chi phí thuê xe, vì Sỹ không có người thân, Tuấn đã rút một triệu đồng tiền túi rồi bỏ vào bao ni lông, buộc vào tay cháu bé.

Sau đó, Tuấn căn cứ biển số xe máy điện để nhờ Công an huyện Bố Trạch tìm người thân cho Sỹ. Đến khi tìm được người thân thì Tuấn mới rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ.

Trung tá Trần Anh Tuấn

Trung tá Trần Anh Tuấn

Câu chuyện về CSGT giúp cháu bé đi cấp cứu được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, ý nghĩa và của hành động cứu người này lớn hơn nhiều so với số tiền mà anh bỏ ra.

Ông Nguyễn Văn Hùng, bố Sỹ cho biết, do hoàn cảnh nên ông phải đi làm ăn ở TP.HCM, vợ đi lao động ở nước ngoài, Sỹ ở với ông bà. Khi nhận tin báo con bị tai nạn đã về bệnh viện để chăm sóc. Sỹ bị gãy chân và bị tim bẩm sinh, nên sau đó gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của anh Tuấn. Không bà con thân thích nhưng sẵn sàng trả tiền xe cấp cứu giúp đưa con tôi đến bệnh viện kịp thời. Mấy hôm nay anh Tuấn cũng có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu", ông Hùng nói.

Trước đó, tối 4/6/2024, trên tuyến QL1A (đoạn qua thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ va chạm giao thông khiến xe đầu kéo mang BKS 50H-060.41 kéo theo Rơ mooc 51R-262.97 hư hỏng nặng phần đầu, không thiệt hại về người.

Tuy nhiên, một lượng dầu trong xe đầu kéo loang chảy ra khắp mặt đường, nhiều phương tiện đi qua bị loạng choạng, thậm chí té ngã.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, điều tiết giao thông, đồng thời dùng cát, chổi để xử lý số dầu tràn ra đường, giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong đêm.

Đến gần 1h sáng ngày 5/6, các vệt dầu loang chảy ra đường được Trung úy Ngô Viết Đức và Đại úy Võ Thanh Phương (thuộc Công an xã Quảng Xuân) và công nhân quản lý đường bộ cùng người dân địa phương dọn dẹp, dùng cát khỏa lấp, giúp người dân đi lại thông suốt, an toàn.

Đây là những hành động đẹp đáng được khen ngợi và trân trọng của các chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình. Qua đó góp phần làm đẹp hơn về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Thanh Lương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lan-toa-nhung-hanh-dong-dep-cua-cac-chien-si-cong-an-quang-binh-438118.html