Lan tỏa tấm lòng nhân ái
Ở xã Phúc Lộc (Hà Nội), cái tên cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan đã trở nên thân thuộc với nhiều người dân, đặc biệt là những gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Không phô trương, không ồn ào, suốt nhiều năm qua, bà đã lặng lẽ dành tâm huyết, công sức và cả nguồn lực kinh tế của gia đình để làm thiện nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Từ năm 2014 đến nay, tổng số tiền cựu chiến binh (CCB) Đoàn Thị Ngọc Lan dành cho các hoạt động thiện nguyện đã lên tới hơn 2,22 tỷ đồng.

CCB Đoàn Thị Ngọc Lan ủng hộ quỹ Nghĩa tình đồng đội CCB xã Võng Xuyên cũ, nay là Phúc Lộc.
Trách nhiệm và nghĩa tình
Là CCB, từng rèn luyện trong môi trường quân đội, bà Đoàn Thị Ngọc Lan luôn tâm niệm rằng: khi đất nước hòa bình, người lính trở về đời thường không chỉ chăm lo cho gia đình mình, mà còn phải tiếp tục đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Chính từ suy nghĩ ấy, ngay từ năm 2014, bà Lan đã bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Ban đầu là những phần quà nhỏ trao tay các hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương; sau đó là sự hỗ trợ thường xuyên, bền bỉ hơn cho nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo hiếu học.
Không giới hạn phạm vi trong địa phương, hoạt động thiện nguyện của bà Lan còn vươn tới nhiều vùng quê khó khăn trên khắp cả nước, đặc biệt là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, ở đó có dấu chân của người CCB giàu lòng nhân ái.
Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2023), sáng 19-11-2023, ngay trên quê hương xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cũ, bà Đoàn Thị Ngọc Lan tiếp tục tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

CCB Đoàn Thị Ngọc Lan ủng hộ quỹ Đi tìm đồng đội phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ, nay là phường Ngọc Hà. Ảnh: PV
Tại trụ sở UBND xã Võng Xuyên cũ thời đó, bà Lan đã phối hợp với Phòng khám Y khoa Hà Nội triển khai chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, tầm soát ung thư gan, ung thư dạ dày và một số bệnh lý khác cho đông đảo người dân. Hoạt động này giúp người dân, nhất là người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời phát hiện và phòng ngừa bệnh tật.
Không dừng lại ở đó, trong dịp này, bà Lan còn trực tiếp ủng hộ: 10 triệu đồng cho Quỹ Nghĩa tình CCB xã Võng Xuyên cũ; 10 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã; 15 triệu đồng cho Quỹ “Đi tìm đồng đội” phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ; 20 suất quà Tết Giáp Thìn, tổng trị giá 10 triệu đồng, dành tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng giá trị các hoạt động thiện nguyện trong ngày lên tới 112 triệu đồng – một con số thể hiện rõ sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của người cựu chiến binh đối với cộng đồng.
Hành trình thiện nguyện bền bỉ
Không phải ngẫu nhiên mà bà Đoàn Thị Ngọc Lan được nhắc đến như một tấm gương sáng trong phong trào thiện nguyện. Suốt gần một thập kỷ qua, các hoạt động nhân đạo của bà được duy trì đều đặn, liên tục, không mang tính phong trào hay nhất thời.
Từ việc ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nghĩa tình đồng đội, đến việc hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; từ việc giúp đỡ người dân vùng lũ lụt, thiên tai, đến việc chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 – ở lĩnh vực nào cũng thấy sự hiện diện của tấm lòng thiện nguyện mang tên Đoàn Thị Ngọc Lan.
Đặc biệt, bà luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh nghèo vượt khó. Nhiều suất học bổng, đồ dùng học tập, quần áo, sách vở đã được bà trao tận tay các em, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ tương lai.
Chia sẻ về động lực làm thiện nguyện, bà Đoàn Thị Ngọc Lan cho biết, những việc mình làm xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm tự nhiên của một người từng là lính. “Ngày còn trong quân ngũ, tôi và đồng đội luôn đùm bọc, sẻ chia, sống vì nhau. Nay trở về đời thường, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé để giúp những người kém may mắn hơn”, bà Lan tâm sự.
Từ những việc làm cụ thể, hoạt động thiện nguyện của bà đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân địa phương, các hội viên CCB, đoàn viên, thanh niên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ghi nhận những đóng góp đó, lãnh đạo xã Phúc Lộc đánh giá, các hoạt động thiện nguyện của bà Đoàn Thị Ngọc Lan không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.
Lan tỏa những điều tốt đẹp
Giữa đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan không nói nhiều về mình, mà để những việc làm cụ thể lên tiếng. Gần một thập kỷ qua, với hơn 2,22 tỷ đồng dành cho hoạt động thiện nguyện, bà đã góp phần hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn và khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở những phần quà cứu trợ mang tính thời điểm, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan luôn trăn trở với bài toán xóa đói giảm nghèo một cách bền vững cho người dân địa phương. Bà quan niệm rằng, giúp người nghèo không chỉ là “cho con cá” mà quan trọng hơn là “trao cần câu”, tạo sinh kế lâu dài để họ tự vươn lên trong cuộc sống. Từ suy nghĩ đó, nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực đã được bà âm thầm triển khai trong suốt những năm qua.
Tại xã Phúc Lộc và các địa bàn lân cận, bà Lan đã trực tiếp hỗ trợ hàng chục hộ gia đình nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức, như: Hỗ trợ vốn không lãi, trao tặng con giống, cây trồng, vật tư sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình từng sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát nay đã có mái ấm kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Đặc biệt, bà Lan luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các đối tượng yếu thế như gia đình thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với bà, xóa đói giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần để những mảnh đời kém may mắn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên. Những chuyến thăm hỏi, những cái nắm tay chân tình của người CCB đã tiếp thêm sức mạnh cho không ít người vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Bên cạnh đó, bà còn tích cực vận động người thân, bạn bè, các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, hình thành mạng lưới thiện nguyện bền chặt, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Nhiều chương trình trao quà, hỗ trợ sinh kế, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đã được tổ chức thường xuyên, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và học tập cho các gia đình khó khăn.
Những kết quả từ các hoạt động xóa đói giảm nghèo do bà Lan khởi xướng và đồng hành đã mang lại sự đổi thay rõ nét cho nhiều hộ dân. Không ít gia đình sau khi được hỗ trợ đã thoát nghèo, từng bước ổn định kinh tế, thậm chí quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa bền vững mà bà Đoàn Thị Ngọc Lan mang lại - một người CCB trong thời bình, vẫn tiếp tục cống hiến bằng trái tim nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-tam-long-nhan-ai-727985.html













