Lan tỏa tinh thần 'lá lành đùm lá rách'

Khi nước lũ vẫn chưa kịp rút ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng…, tin tức về cảnh người dân bị cô lập giữa biển nước, nhiều nơi thiếu lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu khiến ai cũng quặn lòng. Nhiều bà con ở TP. Huế đã nhanh chóng kêu gọi cùng nhau san sẻ yêu thương với bà con Nam Trung Bộ.

Tại TP. Huế, nơi bà con vừa nhận được sự cứu trợ từ những tấm lòng ở miền Nam, nay bà con gói gém yêu thương gửi vào cho người dân Nam Trung Bộ.

 Không chỉ góp nhu cầu yếu phẩm, bà con nơi đây gom góp từng đồng tiền nhỏ, gửi đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ ở Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk...

Không chỉ góp nhu cầu yếu phẩm, bà con nơi đây gom góp từng đồng tiền nhỏ, gửi đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ ở Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk...

Vừa chỉ mới tuần trước, người dân xã Đan Điền, TP. Huế còn vật lộn với mưa lũ, bấu víu từng gói mì, chai nước được gửi từ khắp mọi miền đất nước. Giờ đây, khi nước đã rút, cuộc sống dần ổn định, những tấm lòng nơi đây lại một lần nữa được đánh thức, không phải để nhận, mà để trao.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bà con các thôn Thanh Cần, Phe Ba, Nho Lâm... của xã Đan Điền mang những nhu yếu phẩm mà mình có được đến điểm tập kết hỗ trợ người dân Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên.

 Người dân thôn Phe Ba và Nho Lâm, xã Đan Điền đội mưa, lội nước lũ mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết gửi vào cho người dân Nam Trung Bộ

Người dân thôn Phe Ba và Nho Lâm, xã Đan Điền đội mưa, lội nước lũ mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết gửi vào cho người dân Nam Trung Bộ

 Nhiều người dân thôn Thanh Cần gom gạo, mì đến điểm tập kết sau đó thuê xe vận chuyển vào cứu trợ vùng lũ.

Nhiều người dân thôn Thanh Cần gom gạo, mì đến điểm tập kết sau đó thuê xe vận chuyển vào cứu trợ vùng lũ.

Anh Trần Ngọc Lĩnh, ở Phe Long Lữ, thôn Thanh Cần cho biết, khi nhìn thấy những hình ảnh nước ngập mái nhà, bà con ở Khánh Hòa, Phú Yên cầu cứu, đã bàn với thanh niên trong làng kêu gọi bà con gom góp nhu yếu phẩm chia sẻ với người dân. "Người góp vài ký gạo, người mang thùng mì, chai dầu ăn, người gửi ít tiền mặt. Mỗi đóng góp đều thấm đẫm nghĩa tình, như cách họ từng được giúp đỡ không lâu trước đó", anh Lĩnh chia sẻ.

Góp 200 nghìn đồng gọi là của ít lòng nhiều đến bà con đang chịu lũ nặng, ông Trần Thế ở thôn Thanh Cần, xã Đan Điền nói: “Chúng ta đã từng được cả nước dang tay, giờ là lúc mình trả lại bằng chính tấm lòng của người Huế nghĩa tình”.

Không chỉ góp nhu cầu yếu phẩm, bà con ở nơi đây gom góp từng đồng tiền nhỏ, gửi đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ ở Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk...

 Tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại nhen lên từ những con người nhân hậu.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại nhen lên từ những con người nhân hậu.

Những gói hàng cứu trợ đầu tiên đang được chuẩn bị, với mong ước giản dị là sưởi ấm thêm một mái nhà, thắp sáng thêm niềm tin giữa vùng lũ. Dù ít hay nhiều, mỗi tấm lòng đều quý giá, góp phần giúp đồng bào Nam Trung Bộ vượt qua những ngày gian khó.

Lực Trần- Ngọc Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lan-toa-tinh-than-la-lanh-dum-la-rach-post1798215.tpo