Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua Triển lãm 'Nước non ngàn dặm'

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chiều 16/8, Triển lãm mang tên 'Nước non ngàn dặm' đã khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trưng bày hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả với những góc nhìn đa sắc về non sông Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Liên Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Triển lãm 'Nước non ngàn dặm' không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cầu nối tâm hồn, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng CLB Tôi vẽ vinh dự tổ chức sự kiện này như một sự tri ân Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước nhà”.

Bà Nguyễn Liên Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Bà Nguyễn Liên Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Điểm nhấn của Triển lãm “Nước non ngàn dặm” là hơn 150 tác phẩm đa chất liệu, từ sơn mài, lụa, màu nước, khắc gỗ, bột màu, chì màu đến sáp dầu được sáng tác bởi nhiều thế hệ, từ học sinh lớp 6, đến những họa sỹ U60.

Thông qua các tác phẩm, người xem có thể cảm nhận từ đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong tranh của Gia Gia; khung cửa thư viện gợi hoài niệm trong tranh Lưu Ngọc Linh; niềm hân hoan tươi sáng trong tác phẩm của Đoàn Linh Phương; từ rẻo cao bát ngát trong tranh của Minh Ngọc; tinh thần bắt mạch những điều nhỏ bé để nuôi lớn tâm hồn quê hương trong tranh của Giang Lai.

Hay đó là những làng nghề tất bật đầy sức sống trong tranh của Hải Anh, Phương Thảo; sự trữ tình từ biển cả đến phố thị trong tranh của Tuyền Nguyễn; nét lộng lẫy vương giả trong tranh sơn mài của Đoàn Hương; trong trẻo như tranh lụa của Nguyễn Thị Thanh Lưu, Mỹ Linh...

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất là những nét hồn nhiên, rực rỡ trong seri tranh của 14 họa sỹ nhí: Nguyễn Lan Nhi, Đào Nhã Uyên, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Gia Long, Nguyễn Hương Uyên, Lại Dạ Thảo Chi, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thu Thảo, Lê Tường Linh…

Một khán giả thích thú thưởng lãm tranh tại Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Một khán giả thích thú thưởng lãm tranh tại Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Là một trong những họa sĩ không chuyên trong CLB Tôi vẽ tham gia Triển lãm lần này, tác giả Phạm Khánh Ngọc cho biết, đam mê vẽ tranh từ ngày thơ bé, chị luôn cảm thấy thích thú mỗi khi tạo nên một tác phẩm nhiệm màu bằng chính đôi tay và trí tưởng tượng của mình.

“Đôi lúc tôi muốn mang vào những bức tranh một màu sắc tuổi thơ màu nhiệm, về những ký ức tươi đẹp, hay hơi thở của cuộc sống thường ngày. Với Triển lãm này, tôi mang đến những tác phẩm tả thực về cảnh vật và con người Hà Nội, từ những trải nghiệm của bản thân đến những chiêm nghiệm về cuộc sống nơi đây để cùng tôn vinh những nét đẹp trong văn hóa và bản sắc của người dân Hà Thành”, Khánh Ngọc cho hay.

Nhóm tác giả đến từ CLB Tôi vẽ tham gia Triển lãm "Nước non ngàn dặm". (Ảnh: Hồng Hạnh)

Nhóm tác giả đến từ CLB Tôi vẽ tham gia Triển lãm "Nước non ngàn dặm". (Ảnh: Hồng Hạnh)

Được biết, ngoài việc được mở cửa tham quan tự do đến hết ngày 3/9, sự kiện còn tổ chức chuỗi workshop theo tinh thần Concert quốc gia vào mỗi cuối tuần như: Workshop in khắc “Biểu tượng Việt Nam”, workshop vẽ lá bồ đề và vẽ sổ “Chung khúc hoan ca”; workshop sơn mài “Tĩnh trứng”; Workshop nặn tò he “Ngàn năm chuyện kể” và nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn khác dành cho mọi lứa tuổi.

Triển lãm “Nước non ngàn dặm” hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Triển lãm “Nước non ngàn dặm” là hoạt động thường niên lớn nhất của CLB Tôi vẽ, tiếp nối thành công từ những Triển lãm gây tiếng vang như “Tôi vẽ Hà Nội”, “Những giấc mơ màu”.

Không chỉ tổ chức tại Hà Nội, Câu lạc bộ này còn mang nghệ thuật đến nhiều địa phương như Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh… thông qua các trại sáng tác và trưng bày.

Với sứ mệnh “Nghệ thuật vì cộng đồng”, Câu lạc bộ Tôi vẽ hướng đến lan tỏa hội họa đến mọi tầng lớp, tạo cơ hội cho bất cứ ai – từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành – đều có thể cầm cọ sáng tạo. Triết lý “Ai cũng có thể vẽ” chính là động lực để Câu lạc bộ kiên trì đưa nghệ thuật trở thành món quà tinh thần quý giá của xã hội.

Hồng Hạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-toa-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc-qua-trien-lam-nuoc-non-ngan-dam-324709.html