Lan tỏa yêu thương từ những mái nhà tình nghĩa
Hàng chục căn nhà được sửa chữa, xây mới và hàng trăm suất quà được trao tận tay người nghèo – đó là kết quả bước đầu từ chương trình 'Chung tay vì người nghèo' tại quận Phú Xuân, TP. Huế. Đây là hành động cụ thể, thiết thực góp phần hiện thực hóa thông điệp 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'.

Giấc mơ “có nhà đàng hoàng” sắp thành hiện thực với hộ nghèo, cận nghèo Hương Vinh
Gắn kết cộng đồng
Mới đây, tại tổ dân phố Xước Dũ, phường Long Hồ, lãnh đạo quận, chính quyền địa phương, người dân trong tổ cùng tụ họp, chứng kiến lễ khởi công xây dựng nhà mới cho bà Mai Thị Say. Ở tuổi "xưa nay hiếm", bà vẫn sống đơn độc trong ngôi nhà tạm bợ suốt nhiều năm qua. “Sống một mình, tôi không dám mơ có nhà mới. Giờ được Nhà nước và bà con giúp, thấy cuộc sống có thêm niềm vui”, bà Say nghẹn ngào.
Tại phường Long Hồ, có 4 hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện được xét hỗ trợ sửa chữa nhà cửa. Mỗi trường hợp xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của mặt trận các cấp, từ trung ương đến cơ sở, chưa kể hỗ trợ của địa phương. Hiện Long Hồ cũng đang hoàn tất hồ sơ cho 6 hộ khác trong đợt tiếp theo.
Ông Trần Duy Hải, Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Hồ cho biết: Sau gần một tháng phát động, phường đã vận động được trên 80 triệu đồng tiền mặt, cùng vật liệu xây dựng và ngày công từ các tổ chức, cá nhân. “Người dân không chỉ góp tiền mà còn góp sức, đồng lòng, đó mới là giá trị bền lâu của chương trình này”, ông Hải chia sẻ.
Hoạt động “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Xuân triển khai từ ngày 20/3 đến 20/4/2025 ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ 13/13 phường. Tính đến giữa tháng 4, Mặt trận quận tiếp nhận hơn 587 triệu đồng tiền ủng hộ, gồm 333 triệu đồng từ cấp quận và 254 triệu từ các phường, tổ chức cơ sở.
Theo ông Trần Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Phú Xuân, qua rà soát, trên địa bàn quận có 77 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà trong năm nay. Trong đợt 1, 39 hộ nghèo, cận nghèo đã được triển khai hỗ trợ đồng loạt tại 11 phường; trong đó, 2 trường hợp xây mới tại Long Hồ và Hương Vinh, 37 trường hợp còn lại được hỗ trợ sửa chữa.
Tại phường Kim Long, 3 hộ dân đã được hỗ trợ sửa chữa nhà trong không khí ấm áp. Các tổ dân phố còn phối hợp trao 83 suất quà trị giá hơn 21 triệu đồng. Phường Đông Ba tổ chức lễ khởi công cho 2 hộ nghèo, đồng thời triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và vận động bàn giao mặt bằng cho dự án Đô thị xanh.
Tại phường Hương Vinh, 5 hộ được hỗ trợ, trong đó một hộ được xây mới. Không khí lễ khởi công diễn ra trong niềm hân hoan của các gia đình, khi giấc mơ có được mái nhà kiên cố sắp thành hiện thực.
Hành động thiết thực
Song song với chương trình hỗ trợ nhà ở, công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Phú Xuân cũng được triển khai mạnh mẽ. Chỉ trong một tháng, đã có 374 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng được trao đến tay các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ở phường Hương Vinh, cháu Đặng Nhật Phong, con trai của chị Đỗ Thị Bồng, một hoàn cảnh đơn thân, đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Báo Sức khỏe & Đời sống. Trường tiểu học Số 2 Hương Vinh cũng trao học bổng cho học sinh khó khăn nhờ kết nối với nhóm thiện nguyện.
Phường An Hòa vận động được 76 suất quà trị giá 31 triệu đồng. Phường Hương Sơ trao 5 suất hỗ trợ cho hộ nghèo. Phường Thuận Lộc và Niệm Phật đường Tịnh Bình (phường Đông Ba) cũng đã huy động mạnh thường quân trao hàng trăm suất quà với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.
“Những con số ấy, dù nhỏ hay lớn, đều là minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái” đang lan tỏa mạnh mẽ ở Phú Xuân”, ông Đồng nói. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất, chương trình còn là chất keo gắn kết cộng đồng, kết nối những tấm lòng nhân ái, thắp lên niềm tin cho những phận đời còn thiếu thốn.
“Chung tay vì người nghèo” gắn với chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở Phú Xuân không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà đang dần trở thành nét đẹp văn hóa trong hành trình xây dựng đô thị nhân văn, nghĩa tình - nơi không ai bị bỏ lại phía sau.