Làng chài Xuân Thạnh chỉ còn lại đống đổ nát do sự tàn phá của bão số 13

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh đau lòng ở làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai trong ngày 6/11 khi chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 13.

Từ chiều 6/11, bão đã gây ra gió rất mạnh ở khu vực ven biển Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Một số trạm khí tượng thủy văn đã quan trắc được gió mạnh cấp 10, giật cấp 14 - cấp gió gây nguy hiểm đến tất cả các công trình, nhất là nhà cửa không kiên cố.

Ven biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có sóng và nước dâng cao. Ở các tỉnh, thành từ Huế đến Đắk Lắk có mưa rất lớn, có nơi đã mưa gần 200mm.

Đến 19h cùng ngày, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15. Tại nhiều địa phương, trụ điện, cây xanh đổ ngã, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt.

Còn tại xã Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10 - 40cm; có nơi ngập từ 50 - 80cm. Ngoài ra, còn hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Đến sáng 7/11, sau khi cơn bão số 13 quét qua, những căn nhà ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Một ngôi làng nhỏ ven biển gần như bị "xóa sổ".

Bảo Trâm

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/lang-chai-xuan-thanh-chi-con-lai-dong-do-nat-do-su-tan-pha-cua-bao-so-13-post564660.html