Làng cờ Từ Vân 'nhuộm đỏ' những ngày tháng Tám lịch sử
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, hàng vạn lá cờ mang theo niềm tự hào của người thợ thủ công làng cờ Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội) sẽ tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc trong ngày lễ trọng đại.

Làng nghề may, thêu cờ lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được người dân nơi đây thực hiện một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được người dân nơi đây thực hiện một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được người dân nơi đây thực hiện một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Càng gần đến Quốc khánh 2/9, không khí sản xuất tại những gia đình làm cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội) lại trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Nghề thêu, may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được người dân nơi đây thực hiện một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được người dân nơi đây hoàn thành một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nghề thêu, may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Càng gần đến Quốc khánh 2/9, không khí sản xuất tại những gia đình làm cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân lại trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nghề thêu, may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từng công đoạn, từng lá cờ được hoàn thành một cách tỉ mỉ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)