Lắng đọng chương trình nghệ thuật 'Hoa tháng 10' tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên biết bao tấm gương anh hùng bất khuất. Trong đó, hình ảnh người phụ nữ, người mẹ Việt Nam, luôn tỏa sáng với phẩm chất cao đẹp, kiên cường và đầy hy sinh. Đó chính là nguồn cảm hứng cho chương trình nghệ thuật 'Hoa tháng 10' nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật thể hiện tâm thế của Phụ nữ Việt Nam sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trên con đường đi thênh thang rộng mở

Từ đấu tranh giành độc lập cho nước nhà, trải qua 2 cuộc trường kỳ kháng chiến cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu, nuôi giấu cán bộ, hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.Những tên tuổi như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Mạc Thị Bưởi, Trần Thị Lý, Nguyến Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Út (chị Út Tịch) và cả nhiều nữ anh hùng thầm lặng khác với truyền thống ngàn đời "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" đã trở thành bất tử. Họ là những cô gái trẻ, đẹp, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân vì lý tưởng cách mạng; trở thành những tượng đài cho lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam noi theo

Ca sĩ Hồng Dương gây xúc động với những câu hát "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng".Liên khúc "Người mẹ làng Sen" và "Còn gì đẹp hơn" gợi nhắc hình ảnh những người mẹ là những "anh hùng không tượng đài, không huân chương", nhưng sự hy sinh của họ mãi mãi là vết son sâu thẳm và thiêng liêng trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.Họ chính là hiện thân của sự "hy sinh không cần khắc tên" - một sự hy sinh làm nên hồn cốt, sự bền bỉ và vẻ đẹp nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam trong những năm tháng bi hùng nhất của lịch sử

Hoạt cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, không chỉ là giây phút khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mà còn là lúc những hy sinh, mất mát ấy được đền đáp xứng đáng. Hồn thiêng sông núi và triệu triệu trái tim những người đã khuất dường như cũng đang hòa cùng niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc trong phút giây vỡ òa ấy.

Liên khúc "Mùa xuân đầu tiên" và "Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi" là tiếng lòng thiết tha, là niềm hân hoan rộn ràng của cả dân tộc bừng tỉnh sau đêm dài nô lệ. Lời ca không chỉ là âm thanh, mà đã trở thành tiếng nói đồng cảm, thành ngọn lửa thôi thúc triệu triệu trái tim những người con Việt Nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.Đó là lời tri ân sâu sắc hướng về Đảng quang vinh - Người đã thắp lên ánh sáng của hy vọng, dẫn dắt nhân dân vượt qua phong ba bão táp, kiên định một lòng tin Đảng, đi theo Đảng và làm theo Đảng.

Dàn nhạc giao hưởng trình diễn những giai điệu hùng tráng của nhạc phẩm “Tổ quốc gọi tên mình”. Cộng hưởng với phần trình diễn là hình ảnh, số liệu nổi bật của các dự án mà Hội LHPN Việt Nam đã cống hiến cho đất nước, khiến những con số khô khan bỗng trở nên biết nói. Những dự án tưởng chừng như chỉ có trong báo cáo lại được tái hiện sống động qua những thước phim, hình ảnh chân thực và đầy xúc cảm nghệ thuật.

Tiếp nối mạch cảm xúc về những cống hiến của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực, ca khúc "Cánh chim phượng hoàng" vang lên mang ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp, sức mạnh, sự kiên cường và đức hạnh của phụ nữ Việt Nam, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tài năng, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống và sự nghiệp. Cùng kết hợp trong tiết mục này là dàn hợp xướng sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam mang đến những khoảnh khắc vô cùng tự hào và hiệu triệu.






Sau những giai điệu đầy cảm hứng của ca khúc "Cánh chim phượng hoàng", chương trình càng thêm ý nghĩa khi chứng kiến sự xuất hiện của những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam và đại diện cho các lĩnh vực công tác. Mỗi chị một câu chuyện nhưng tựu chung lại đều hướng về một mục tiêu chung: Đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.




Kết thúc chương trình là màn trình diễn Bộ sưu tập "Hương Sắc Áo dài Việt" của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam được lấy cảm hứng từ biểu tượng chim bồ câu trong biểu trưng của Hội LHPN Việt Nam, thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng đầy bản lĩnh, kiên cường - chính là tinh thần xuyên suốt trong từng thiết kế của bộ sưu tập.