Làng hoa Nhật Tân xơ xác sau lũ, người trồng cúc họa mi trắng tay

Sau trận lũ do bão số 11, 'thủ phủ' trồng hoa cúc họa mi của Hà Nội tại làng Nhật Tân trở nên tiêu điều, nhiều diện tích hoa chết úng, chỉ còn lại những luống đất trơ trọi.

Tại bãi bồi ven sông Hồng, nơi vốn là vùng trồng đào, quất và cúc họa mi, nước lũ dâng cao khiến nhiều ruộng ngập sâu. Những luống cúc trồng từ tháng 5 âm lịch, đang thời kỳ chuẩn bị ra nụ, bị ngâm trong nước nhiều ngày, thân cây đen, rụng lá, chết hàng loạt. Một số hộ dân trồng xen cúc họa mi dưới gốc đào để giữ ẩm, cải tạo đất cũng chịu thiệt hại nặng.

Nhiều diện tích trồng hoa tại bãi bồi ven sông Hồng bị ngập sâu, cây chết úng hàng loạt.

Nhiều diện tích trồng hoa tại bãi bồi ven sông Hồng bị ngập sâu, cây chết úng hàng loạt.

Cúc họa mi trồng xen dưới gốc đào ở Nhật Tân bị úng nước, thân cây chuyển màu đen.

Cúc họa mi trồng xen dưới gốc đào ở Nhật Tân bị úng nước, thân cây chuyển màu đen.

Những luống cúc họa mi tại làng Nhật Tân xơ xác sau khi nước lũ rút.

Những luống cúc họa mi tại làng Nhật Tân xơ xác sau khi nước lũ rút.

Cúc họa mi – loài hoa báo mùa đông về – nay chỉ còn trơ gốc, khiến người trồng hoa thất thu nặng nề.

Cúc họa mi – loài hoa báo mùa đông về – nay chỉ còn trơ gốc, khiến người trồng hoa thất thu nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Lan, ở ngõ 264 đường Âu Cơ, cho biết: “Nhà tôi mất trắng cả vườn cúc họa mi. Giờ chỉ còn cách đặt hạt giống cúc vụ đông và cúc mai cam từ Đà Lạt ra trồng để kịp vụ Tết Nguyên đán”.

Nước sông lên cao khiến nhiều vườn hoa bị nhấn chìm. Ông Lương, một hộ trồng hoa, chia sẻ: “Gia đình trồng 5 sào hoa cúc, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng”. Còn bà Bình ước tính mất khoảng 100-120 triệu đồng.

Làng hoa Tây Tựu nước lũ nhấn chìm hàng loạt ruộng hoa đang thời kỳ phát triển.

Làng hoa Tây Tựu nước lũ nhấn chìm hàng loạt ruộng hoa đang thời kỳ phát triển.

Đường làng, lối đi giữa các luống hoa ở Nhật Tân vẫn ngập bùn sau trận lũ lịch sử.

Đường làng, lối đi giữa các luống hoa ở Nhật Tân vẫn ngập bùn sau trận lũ lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Lan thẫn thờ bên vườn hoa mất trắng sau bão số 11.

Bà Nguyễn Thị Lan thẫn thờ bên vườn hoa mất trắng sau bão số 11.

Các hộ dân nhổ bỏ những gốc hoa cúc đã chết để chuẩn bị cho vụ trồng mới.

Các hộ dân nhổ bỏ những gốc hoa cúc đã chết để chuẩn bị cho vụ trồng mới.

Những cây khô héo được người dân chất thành từng đống lớn và đốt.

Những cây khô héo được người dân chất thành từng đống lớn và đốt.

Hiện người dân làng hoa đang khẩn trương dọn dẹp, nhổ bỏ cây hỏng để chuẩn bị gieo trồng lại, hy vọng kịp có hoa cho mùa Tết sắp tới.

Hiện người dân làng hoa đang khẩn trương dọn dẹp, nhổ bỏ cây hỏng để chuẩn bị gieo trồng lại, hy vọng kịp có hoa cho mùa Tết sắp tới.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/lang-hoa-nhat-tan-xo-xac-sau-lu-nguoi-trong-cuc-hoa-mi-trang-tay-20251014092609435.htm