Làng hoa Tây Tựu gượng dậy sau mưa lũ
Làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, TP Hà Nội) là một trong những 'thủ phủ hoa' của Thủ đô, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình. Tuy nhiên, đợt ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua đã biến những ruộng hoa thành biển nước, cuốn trôi công sức và hy vọng của bao người. Vượt qua khó khăn, những ngày này, bà con nông dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu hoa tươi của thị trường.
2 tháng, ruộng hoa ngập 3 lần
Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 20km, Tây Tựu là vùng đất trù phú với truyền thống trồng hoa nhiều năm qua. Các loại hoa như: Cúc, hồng, ly, thược dược, đồng tiền... được trồng trên diện tích hàng trăm héc-ta, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân. Đây là nơi cung cấp hoa tươi chủ lực cho các chợ hoa lớn như Quảng Bá, Vạn Phúc... cũng như nhiều địa phương phía Bắc. Tuy nhiên, bão số 10, số 11 với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã nhấn chìm gần như toàn bộ diện tích trồng hoa. Nhiều ruộng hoa ngập sâu 0,5-1m, nước đọng lâu ngày khiến cây thối rễ, chết hàng loạt, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân. Ông Nguyễn Khắc Linh, 54 tuổi-một người trồng hoa, chia sẻ trong nỗi buồn: “Gia đình tôi đầu tư gần 100 triệu đồng cho một mẫu hoa cúc, hoa hồng và một ít rau thơm. Nhưng chỉ sau vài đêm mưa lớn, cả cánh đồng chìm trong biển nước. Tôi chỉ cứu được 2 sào hoa cúc sắp thu hoạch, còn lại coi như mất trắng”.

Người dân Tây Tựu trồng lứa hoa mới.
Anh Bá Văn Sơn, 42 tuổi-chủ một vườn hoa cúc có diện tích 6 sào, cho biết: “Trong vòng 2 tháng, ruộng hoa của tôi ngập đến 3 lần. Do nước ngập sâu nên dù chúng tôi dùng máy bơm hút nước cũng không thể cứu vãn. Nhiều vườn ươm ngập trắng, không còn cây nào sống sót. Tết này, nguồn cung hoa chắc chắn sẽ thiếu hụt nghiêm trọng”. Không chỉ thiệt hại do ngập lụt, người nông dân nơi đây còn đối mặt với giá hoa giống tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Bà Nguyễn Thị Hòa, 71 tuổi, cho biết: “Giống cúc vàng phổ biến mà người dân thường trồng, trước đây có giá 6 triệu đồng/sào, nay tăng lên 8 triệu đồng/sào. Cúc cánh dài từ 2 triệu đồng/sào tăng lên 3 triệu đồng/sào. Tổng chi phí cho một sào hoa cúc, bao gồm điện, nước, giàn và phân bón... giờ đã vượt 10 triệu đồng, khiến gia đình tôi thêm phần khó khăn”.
Câu chuyện của ông Linh, ông Sơn, bà Hòa cũng là nỗi buồn chung, nỗi lo chung của hàng trăm hộ dân khác, nhiều người trong số đó đã phải vay ngân hàng để đầu tư, nay đối mặt với nợ nần chồng chất.
Nỗ lực vượt khó
Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng người dân Tây Tựu không hề gục ngã, trái lại, bà con đang từng ngày cố gắng khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu hoa của thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Chị Đặng Thị Hằng, 40 tuổi, chia sẻ: “Sau mưa lũ, chúng tôi học được bài học về việc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một loại cây trồng. Tôi bắt đầu xen canh rau màu ngắn ngày như rau thơm, cải, xà lách để bù đắp thiệt hại. Cộng đồng cũng đoàn kết, chia sẻ giống cây và kinh nghiệm để cùng vượt khó”.
Hiện nay, nhiều hộ dân đang khẩn trương khởi động vụ mới, ưu tiên các giống hoa ngắn ngày như cúc chi, đồng tiền hoặc xen canh rau màu với hy vọng giảm thiểu tổn thất trước vụ hoa Tết. Bên cạnh sự nỗ lực, người dân Tây Tựu còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Chánh văn phòng UBND phường Tây Tựu cho biết: “Ngay khi ngập úng xảy ra, phường đã triển khai các biện pháp khẩn cấp như bơm thoát nước giúp bà con hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do mưa kéo dài và mực nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều hộ vẫn chịu tổn thất nặng nề. Theo chỉ đạo của TP Hà Nội, chúng tôi đã tổng hợp thiệt hại, đề xuất các phương án hỗ trợ phù hợp”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng ngập lụt tại Tây Tựu không phải xảy ra lần đầu. Nằm ở vùng trũng ven sông Nhuệ, với hệ thống thoát nước, kênh mương lạc hậu, xuống cấp, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Bởi vậy, rất cần các giải pháp căn cơ, nếu không ngập lụt sẽ còn tái diễn.
Mùa hoa Tết là thời điểm tiêu thụ lớn nhất trong năm, mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân Tây Tựu, đồng thời đáp ứng nhu cầu hoa tươi đa dạng của thị trường. Với sự cố gắng, tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, người dân Tây Tựu đang nỗ lực hết mình để khôi phục sản xuất, đúng như lời bà Nguyễn Thị Hòa: “Mất đợt này, chúng tôi sẽ cố gắng gấp đôi cho đợt sau. Hoa Tây Tựu sẽ lại nở rộ, mang sắc xuân đến với mọi nhà”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lang-hoa-tay-tuu-guong-day-sau-mua-lu-1010921












