Lặng lẽ đêm giao thừa

Ngày 29 Tết, khi thời khắc chuẩn bị giao thừa chỉ đếm từng phút, người dân đang hân hoan đón chào năm mới thì cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) lại lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động ra quân đảm bảo an ninh, trật tự.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động ra quân đảm bảo an ninh, trật tự.

Thầm lặng trên những cung đường

Nhanh chóng quán triệt tinh thần cho đội ngũ chiến sĩ đơn vị, Trung tá Phạm Quốc Chuyên, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động bắt tay, động viên từng cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, khi thành phố lên đèn cũng là lúc các tổ tuần tra của Tiểu đoàn tỏa đi khắp các nẻo đường. Thành phố Lào Cai những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn, những người con cả năm xa quê làm ăn, trở về sum họp cùng gia đình. Lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố vì thế gia tăng khiến nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra trong đêm.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra trong đêm.

Trung tá Phạm Quốc Chuyên tâm sự: Có nhiều cán bộ, chiến sĩ trong nhiều năm vì nhiệm vụ mà không quản ngại hy sinh hạnh phúc cá nhân bản thân để sát cánh cùng đồng đội trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ, chiến sĩ cũng chỉ vội có một cái “Tết chớp nhoáng” bên gia đình, người thân nhưng rồi vội đi khi nhiệm vụ tới. Đêm giao thừa, ở mỗi góc phố, con đường khắp thành phố Lào Cai đều in dấu chân các chiến sĩ cảnh sát cơ động từng giờ, từng phút bám trụ trên những cung đường, ngõ phố để bảo vệ sự bình yên cho người dân. Dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có rạo rực, khao khát một cái Tết nồng ấm bên những người thân yêu, nhưng những cán bộ, chiến sĩ cũng đành kìm nén hạnh phúc riêng tư để đảm bảo cho người dân yên vui đón Tết.

Bên “Vọng gác thanh niên làm theo lời Bác”

Không chỉ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động mà đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bảo vệ mục tiêu cũng đang căng mình trong đêm lạnh giá buốt, giữ vững tâm thế để mục tiêu bảo vệ luôn được an toàn. Những chiến sĩ bảo vệ mục tiêu vẫn âm thầm bước đi trong đêm, kiểm tra tuần soát bao quanh khu vực.

Các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu thay phiên canh gác.

Các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu thay phiên canh gác.

Tại mục tiêu trụ sở UBND tỉnh, bên “Vọng gác thanh niên làm theo lời Bác”, các chiến sĩ trẻ hết ca thay nhau phiên trực. Có 12 năm công tác trong ngành công an nhưng có tới 9 năm đón Tết xa nhà, Thượng úy Bàn Văn Cầu lại truyền lửa cho các chiến sĩ trẻ bằng những câu chuyện dí dỏm, về tình đồng chí, đồng đội và tinh thần thép của người chiến sĩ cảnh sát “làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu” để cùng nhau trực sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vậy, không khí nhớ nhà, nhớ gia đình xua tan và vững tâm canh gác.

Anh Cầu bộc bạch: Bản thân tôi luôn cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân. Tôi sẽ cố gắng tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hiểu rõ trách nhiệm, truyền thống vẻ vang của lực lượng và về công tác bảo vệ mục tiêu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và tự hào mà lực lượng cảnh sát cơ động được giao đảm nhiệm.

Tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn nơi mục tiêu bảo vệ

Tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn nơi mục tiêu bảo vệ

Thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng theo Thiếu tá Trần Văn Quỳnh, Đại đội trưởng Đại đội Mục tiêu thì không phải như vậy, anh cho biết: Các chiến sĩ phải xác định rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ một trong những trụ sở cơ quan, công sở quan trọng bậc nhất của tỉnh. Dù trời nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh, đêm hôm khuya khoắt hay sáng tinh mơ, họ đều đứng ở ví trí đã được phân công. Công việc này đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải thật sự yêu nghề, hết lòng với công việc, chịu đựng được gian khổ, dẻo dai, nhẫn nại, chủ động trước mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tết đến là khoảng thời gian mà việc giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật càng cần phải được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là tết năm nay khi đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong mỗi lần giao nhiệm vụ, đơn vị đều quán triệt tinh thần công việc gắn với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon”. Thượng tá Vũ Thành Chung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động cho biết: Trước Tết, đơn vị đã làm công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phòng đã tổ chức tết sớm, gặp mặt động viên cán bộ, chiến sĩ và tổ chức gói bánh chưng để mọi người ai cũng có Tết, cảm nhận được không khí gia đình ngay tại đơn vị. Các điều kiện sinh hoạt, trang thiết bị luôn được đảm bảo, chính vì vậy, ai nấy đều yên tâm công tác.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tết năm nay nhiệm vụ hết sức nặng nề khi phải tiếp tục thực hiện trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phòng phải bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các mặt trận phòng, chống dịch bệnh, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đều bày tỏ quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, luôn coi đây là niềm vinh dự và tự hào. Thượng tá Vũ Thành Chung khẳng định: Nhiệm vụ trước, trong và sau dip Tết Nguyên đán dù hết sức nặng nề, nhưng toàn đoàn vị quyết tâm thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng và Nhân dân giao phó.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352498-lang-le-dem-giao-thua