Lãng phí?

- Mừng quá ông ơi, thằng út nhà tui đậu tốt nghiệp THPT rồi. Mấy nay thắc thỏm lo, giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm...

- Riêng vụ này là phải khao to nhá! Con đi thi mà cha mẹ đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ là có thật ông ạ! Lứa 2k7 này là lứa đầu tiên thi theo chương trình mới mà, thôi thì cũng gọi là “chuột bạch” thành công…

- Khổ lắm ông ơi, học hành thi cử áp lực quá. Bây giờ chúng nó khác mình ngày xưa, gì mà học theo tổ hợp này tổ hợp kia nghe nhức hết cả đầu. Rồi thì cứ năm nào cũng loay hoay chọn sách giáo khoa, dùng 1 lần là thôi, đâu phải như mình hồi xưa, anh dùng xong để dành cho em dùng… Còn giờ thì có khi chuyển trường giữa chừng đã phải thay sách vì mỗi trường mỗi khác, ông xem có phải là lãng phí, tốn kém không?

- Ông cứ so với ngày xưa làm gì. Bộ Giáo dục và Đào tạo từng giải thích, chủ trương một chương trình nhiều bộ sách là cách làm của các nước có nền giáo dục phát triển, đa dạng hóa cách tiếp cận chương trình, thu hút nhiều người tài tham gia viết sách, khuyến khích chủ động, sáng tạo trong dạy học…

- Sáng tạo đâu tui không biết chứ vẫn có sách đầy sạn. Nhiều khi sách mua về cả đống nhưng có sử dụng hết đâu. Chưa kể nội dung kiến thức mỗi bộ sách lại trình bày, diễn đạt khác nhau. Tôi nghĩ nên đồng bộ sách giáo khoa cho dễ học, dễ sử dụng ông ạ!

- Con chưa nghỉ hè xong đã thấy phụ huynh lo đủ thứ rồi! Gì thì gì cứ phải ăn mừng cu con đậu cái đã, chuyện sách vở, thi cử cứ để đấy, biết đâu lại có thay đổi gì sao, ông cứ hay lo xa!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202507/lang-phi-08a4f03/