Lãnh 16 năm tù vì 'cho nhà người tình sáng nhất'
Đến nơi, Lân đổ một nửa bình xăng vào khe cửa chính, nhắn tin gọi chị L mở cửa để nói chuyện nếu không sẽ 'cho nhà mày sáng nhất'...
Ngày 30-7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chử Ngọc Lân (SN 1993) 16 năm tù về các tội giết người và hủy hoại tài sản. Bị hại trong vụ án là người tình của anh ta.
Trước đó, vào tháng 1-2024, Lân có quan hệ tình cảm với chị L (SN 1987). Bị cáo vừa sinh sống ở nhà bố mẹ vừa ở chung sống như vợ chồng với người tình.
Quá trình sinh sống, giữa Lân và người tình nhiều lần phát sinh mâu thuẫn.
Trưa ngày 13-5-2024, khi cả hai đang ở nhà thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Tối hôm đó, Lân bỏ về nhà bố mẹ và tiếp tục nhắn tin cãi nhau với chị L, Lân dọa mang xăng sang đốt nhà người tình.

Bị cáo Lân tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy
Sau khi cãi nhau với người tình, Lân bực tức, cay cú nên khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-5-2024, bị cáo lấy can nhựa loại 5 lít, đi mua xăng đem đốt nhà người tình.
Đến nơi, bị cáo đổ một nửa bình xăng vào khe cửa chính, nhắn tin gọi chị L mở cửa để nói chuyện nếu không sẽ “cho nhà mày sáng nhất”.
Lúc này, trong nhà chị L có 2 người quen một nam, một nữ ở lại.
Bị cáo chất vấn tại sao có đàn ông ở lại trong nhà. Chị L giải thích đó là bạn đến chơi. Sau một hồi to tiếng cãi nhau, bị cáo giơ can xăng lên cao rồi dốc, lắc mạnh làm xăng bắn tung tóe dính vào người chị L và đồ đạc, quần áo.
Hai người quen căn ngăn, đẩy Lân ra ngoài đầu ngõ. Sau đó, họ ra về. Khi những người này đã về. Lân quay lại nhà người tình và tiếp tục đe dọa, chửi bới chị L.
Sau đó, Lân lấy bật lửa bật lên. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bén vào bộ quần áo đã dính xăng treo cạnh tủ quần áo làm lửa cháy bùng lên rồi bị cáo vứt bật lửa xuống sàn.
Một lúc sau, ngọn lửa cháy bùng lên đồ đạc trên giường và trong phòng, lan lên người chị L và lan cả lên người bị cáo khiến cả hai phải chạy ra ngoài hô hoán. Người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa, đưa Lân và chị L đi cấp cứu.
Hậu quả, chị L bị lửa cháy gây bỏng nhiều vị trí trên cơ thể (bỏng 45% diện tích cơ thể), Lân cũng phải điều trị bỏng. Đến ngày 24-5-2024, Lân được xuất viện, bị bắt ngay sau đó.
Tại tòa, bị cáo khai mới yêu chị L được 4 tháng thì xảy ra sự việc. Anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nói lời xin lỗi nạn nhân và gia đình mình. Lân chấp nhận bồi thường 500 triệu đồng theo yêu cầu của chị L.
Trình bày trước tòa, bố của bị cáo cho biết ông làm nghề xe ôm, mới gom được 5 triệu đồng để đền bù thiệt hại cho con trai.
Được biết, bị cáo Lân đã có vợ và con nhỏ, từng nhận án tù về tội trộm cắp tài sản.
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/lanh-16-nam-tu-vi-cho-nha-nguoi-tinh-sang-nhat-post863120.html