Lào Cai: Mùa lúa vàng 'bội thu' du khách
Chỉ trong buổi chiều cuối tuần, khoảng 4 ngàn du khách đến Đồi Võng Lúa (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) thưởng lãm mùa vàng. Nhờ những nương lúa truyền thống, người dân Lào Cai có thêm công việc, có thêm thu nhập, cái nghèo dần lùi vào dĩ vãng.
Mùa vàng rộn rã
Hàng chục năm qua, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ) đã xây dựng thành công thương hiệu “mùa lúa vàng” nức tiếng. Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang trùng điệp ngả vàng mỗi độ thu sang đã ăn sâu vào tiềm thức của du khách thập phương.
Đồi Mâm Xôi hay Võng Lúa là những cái tên xuất hiện đầu tiên trên bản đồ check-in mùa lúa vàng. Không chỉ giới trẻ bỏ công sức chinh phục, những người lớn tuổi cũng khát khao một lần được đến chạm tay vào bông lúa trĩu hạt khẽ cúi đầu trên khắp nương đồi.

Bà Thành (66 tuổi) tạm xa Hà Nội để đến Mù Cang Chải chạm tay vào mùa vàng tại Võng Lúa. Ảnh: Đức Mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thành (66 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) dành thời gian cuối tuần cùng con cháu đến với Lào Cai để hiện thực hóa giấc mơ chạm tay vào mùa lúa vàng của núi rừng Tây Bắc. Được hòa mình vào thiên nhiên, sống trong văn hóa đậm chất người Mông, bà Thành thấy mình khỏe lên, trẻ ra hàng chục tuổi.
Ở độ tuổi 64 nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh lão luyện Nguyễn Thanh Miền vẫn vượt núi băng đèo đi gần 200km để đến Đồi Mâm Xôi (xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai). Thức dậy từ khi gà gáy, nhiếp ảnh gia Thanh Miền chuẩn bị máy móc đứng trực chờ bên thửa ruộng bậc thang, sẵn sàng săn khoảnh khắc không thể bỏ lỡ của mùa vàng 2025.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền có mặt từ sớm để căn khung hình săn ảnh mùa vàng. Ảnh : Hoàng Diệu.
Từ ngọn đồi vô tri, gia đình bà Lù Thị Lỳ (trú tại thôn Tà Chí Nhừ, xã Púng Luông) mất hàng chục năm, dành nhiều tâm huyết, công sức để kiến tạo nên “Mâm Xôi Vàng”. Hàng năm, Đồi Mâm Xôi đều đặn mang về cho gia đình bà Lỳ khoảng 20 bao thóc. Đặc biệt, từ khi trở thành điểm du lịch nổi tiếng, du khách gần xa tìm đến thăm quan, trải nghiệm, gia đình bà Lỳ có thêm thu nhập, từ đó cái nghèo cũng rời xa.
Nằm kế bên đồi thông xanh mướt, khu Đồi Võng Lúa (xã Mù Cang Chải, Lào Cai) từ từ ngả vàng trong làn gió thu như để đợi chờ lữ khách tìm đến. Đứng trên triền Đồi Võng Lúa, du khách được hòa mình vào biển lúa vàng bát ngát và phóng tầm mắt xa xăm ngắm dòng suối Nậm Kim hiền hòa cùng làng văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nọi trù phú.

Cảnh sắc thiên nhiên cùng văn hóa độc đáo tạo cho Mù Cang Chải sức hấp dẫn lạ thường. Ảnh: Đức Mạnh
“Bội thu” du khách
Chiều thứ bảy (20/8), dòng khách vẫn nối đuôi nhau lên Đồi Mâm Xôi (xã Púng Luông, Lào Cai) để kịp chiêm ngắm mùa vàng. Lau vội những giọt mồ hôi, anh Lý A Dờ - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch Đồi Mâm Xôi vui mừng cho biết hôm nay thời tiết đẹp như để chiều lòng du khách tìm đến check-in.
Theo anh A Dờ, ngày 20/8 ghi nhận tới 2.000 lượt khách đến với Đồi Mâm Xôi khiến đội ngũ xe ôm, nhân viên HTX du lịch Đồi Mâm Xôi căng mình phục vụ. Vất vả là thế nhưng ai nấy đều vui mừng mong cho mùa lúa vàng thật lâu và du khách sẽ rủ nhau đến thăm quan thật nhiều để người dân bản xứ có thêm thu nhập.

Thiếu nữ người Mông ở Mù Cang Chải lưu giữ thanh xuân bên thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Đức Mạnh.
Anh Lý A Câu (36 tuổi, trú tại thôn La Pán Tẩn, xã Púng Luông) cho biết, dịp cuối tuần vừa qua mỗi ngày anh chạy được 4 cuốc xe ôm chở khách lên Đồi Mâm Xôi. Trung bình một ngày anh thu nhập chừng 300 ngàn đồng nhờ chạy xe, quy đổi tương đương với 1 bao thóc khoảng gần 40kg.
Ông Phạm Tiến Lâm - Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết khi HTX Đồi Mâm Xôi đã thuê lại một số thửa ruộng tại Đồi Mâm Xôi để trồng lúa và làm du lịch. Bên cạnh đó, đội ngũ xe ôm chở khách cũng được tổ chức bài bản, quy củ giúp lan tỏa hình ảnh du lịch của địa phương tới đông đảo du khách.

Đồi Võng Lúa là điểm dừng chân lưu giữ thanh xuân của giới trẻ. Ảnh: Đức Tuyển.
Cách Đồi Mâm Xôi không xa, ở phía Đồi Võng Lúa (xã Mù Cang Chải) vào khoảng 19h00 tối 20/9, hàng trăm chiếc xe chở khách du lịch nối đuôi nhau đi xuống Quốc lộ 32. Lượng khách năm nay tăng cao đột biến khiến con đường bê tông dài hơn 1km chạy giữa rừng thông bỗng trở nên nhỏ bé, du khách phải mất 40 phút đồng hồ mới trở xuống được điểm tập kết. Hệ thống lưu trú cháy phòng, nhà hàng phục vụ ăn uống tấp nập du khách.
Vàng A Thào - hướng dẫn viên du lịch người địa phương chia sẻ chưa khi nào anh thấy lượng khách đổ về nhiều như năm nay. Hệ thống lưu trú tại khu vực trung tâm xã Mù Cang Chải đã kín phòng khách đặt, từ nay tới 15/10 du khách đi ngắm mùa vàng vào dịp vào cuối tuần sẽ khó có thể tìm được nơi lưu trú gần trung tâm. Điều đó cho thấy, Mù Cang Chải có một mùa vàng bội thu, người dân bản không chỉ có thóc gạo để ăn mà còn có thêm thu nhập nhờ cung cấp các dịch vụ cho du khách.
Màn đêm buông xuống, du khách vẫn tấp nập trên con đường thông xanh từ Đồi Móng Ngựa xuống Quốc lộ 32. Video: Thào Vàng.
Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, khu vực Đồi Võng Lúa có diện tích khoảng 27ha, hàng năm cho sản lượng chừng 123 tấn thóc, tính ra tiền chưa tới 1 tỷ đồng. Trong khi đó, cuối tuần qua có khoảng 4 ngàn du khách đổ về Đồi Võng Lúa giúp đội ngũ xe ôm, nhà hàng, khách sạn tại đây có doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Tính riêng mỗi lái xe trung bình chở 4 - 5 lượt khách một ngày sẽ có thu nhập bằng 4 - 5 yến thóc mà mùa lúa vàng còn kéo dài tới hết tháng 10 nên thu nhập của người dân tại Mù Cang Chải sẽ tiếp tục được nối dài.
Theo ông Hiệp, những nương lúa nổi tiếng đã thực sự góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân Mù Cang Chải. Trong những năm qua, địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch văn hóa cộng đồng thân thiện đến đông đảo du khách trong cũng như ngoài nước. Những nỗ lực đó đã thực sự "đơm hoa kết quả" khi du khách tìm đến thưởng lãm mùa vàng trong những năm qua không ngừng gia tăng.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lao-cai-mua-lua-vang-boi-thu-du-khach.html