Lật tẩy chân tướng của vị 'tướng công an'

Giữa tháng 9-2020, ông Nguyễn Viết Liêm (trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người “anh em họ hàng” tên là Nguyễn Văn Gấm. Nghe người lạ kể vanh vách gia phả nhà mình, những người thân của ông ở Hải Phòng, ông Liêm tin ngay. Ông càng mừng hơn khi nghe người lạ giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an, tham gia công tác phòng chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố phía Nam với cấp bậc thiếu tướng.

Nguyễn Văn Hòa và tấm thẻ CA giả.

Nguyễn Văn Hòa và tấm thẻ CA giả.

Sau cuộc điện thoại nhận họ hàng, các cuộc điện thoại giữa ông Liêm và vị thiếu tướng CA ngày một nhiều. Thật lạ, “thiếu tướng” còn biết gia đình ông Liêm đang có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một thửa đất ở TP Bảo Lộc và ngỏ lời sẽ giúp ông Liêm. Không chỉ được nghe danh ông anh họ đầy quyền uy, ông Liêm còn được người anh họ khoe “có thể can thiệp các cấp chính quyền giải quyết các vụ tranh chấp theo ý mình”. Sẵn việc mình và có một vài người bạn cũng đang lấn cấn vụ tranh chấp, khiếu kiện đất đai, ông Liêm ngỏ lời nhờ luôn. “thiếu tướng” Gấm nhận lời hứa giúp tất cả nhưng cũng không quên bóng gió... “phải có chút trà nước cho người ta”.

Khoảng một tuần sau, “thiếu tướng” Gấm điện thoại thông báo đang công tác tại Bình Thuận và mời vợ chồng ông Liêm xuống chơi. Đúng hẹn, vợ chồng ông Liêm cùng anh Ngô Đức T. (trú H. Bảo Lâm) là người đang có tranh chấp đất đai cùng xuống Bình Thuận. Thấy “thiếu tướng” Gấm đi ô-tô mang biển số 80B, lại có hai “lính” đi cùng bảo vệ nên không ai có chút hoài nghi. Cuộc gặp ngắn ngủi, ông Gấm hứa sẽ giúp ông Liêm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Bảo Lộc. Và, cái giá mà người anh họ đưa ra để chi “trà nước cho anh em các ngành” là 1 tỷ đồng. Còn với anh T., ông Gấm hứa sẽ can thiệp cơ quan chức năng giúp đỡ và khoản tiền “trà nước” bước đầu là 300 triệu đồng.

Từ tin báo tố giác tội phạm, ngày 8-10, khi “thiếu tướng” Gấm cùng 2 “lính” xuất hiện tại 1 nhà nghỉ tại P. B’Lao trên chiếc ô-tô BKS 15A-508.05, CATP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính. Chân tướng của “thiếu tướng” Gấm bị lật tẩy. Ông ta tên thật là Nguyễn Văn Hòa (1960, trú TP Hải Phòng), hai “lính” đi cùng Hòa là Nguyễn Xuân Dũng (1976, quê H. Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Cao Khái (1958, quê tỉnh Thái Bình) làm nghề thợ sơn và lái xe. Kiểm tra trên xe ô-tô của Hòa có 1 túi vải bên trong có nhiều biển số xe khác nhau, gồm biển số trắng và biển số xanh, biển số 80A. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hòa, lực lượng CA thu được 1 giấy chứng nhận CSND CA mang tên Nguyễn Văn Gấm, cấp hàm thiếu tướng.

Nhiều biển số xe ô-tô giả trong túi vải của Nguyễn Văn Hòa.

Nhiều biển số xe ô-tô giả trong túi vải của Nguyễn Văn Hòa.

Qua đấu tranh, Hòa khai đã làm giả thẻ ngành CA, BKS ô-tô ra vào cổng cơ quan Bộ Công an và nhiều BKS ô-tô mang số 80B rồi cùng Dũng và Khái vào các tỉnh phía Nam giả danh người của Bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo điều tra của CATP Bảo Lộc, tại xã Lộc Bắc, H. Bảo Lâm, Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 nạn nhân với số tiền là 365 triệu đồng. 2 người đi cùng là Dũng và Khái được xác định là người đi theo, làm thuê cho Hòa, bảo gì làm đó, chưa đủ cơ sở xác định là đồng phạm. Hiện CATP Bảo Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hòa để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_233403_lat-tay-chan-tuong-cua-vi-tuong-cong-an-.aspx