Lật tẩy đường dây bán sách giả, sách lậu: Bài 2 - Thâm nhập 'đại bản doanh'

Quá trình tìm hiểu vụ việc, nhóm phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã tiếp cận và thâm nhập 'đại bản doanh' đường dây chuyên cung cấp sách giả, sách lậu quy mô lớn cho các đại lý tiêu thụ trên khắp các tỉnh, thành với giá sỉ.

 Hàng trăm đầu sách được xếp, bài trí kín lối đi. Từ sách giáo khoa, truyện tranh, tới các đầu sách kỹ năng đang “ăn khách”

Hàng trăm đầu sách được xếp, bài trí kín lối đi. Từ sách giáo khoa, truyện tranh, tới các đầu sách kỹ năng đang “ăn khách”

Video: Thâm nhập “đại bản doanh” cung cấp sách lậu giá sỉ

“Em chuyên đổ sỉ cho khách”

Trong vai người mua sách giá rẻ, phóng viên đăng bài tìm kiếm trên các hội nhóm mạng xã hội. Ngay lập tức, một tài khoản Facebook có tên “Nhung Si” chủ động nhắn tin chào mời.

Người này tiết lộ: “Em chuyên đổ sỉ cho khách, giá rẻ gấp 3 lần so với giá gốc”.

Giả xử như cuốn "Đắc nhân tâm" do công ty phát hành giá 86.000 đồng nhưng “Nhung Si” chỉ bán 19.500 đồng. Các đại lý ở tỉnh, thành khác có nhu cầu mua sách giả, sách lậu về bán trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, chỉ cần liên hệ đặt hàng với "Nhung si", sẽ được gửi hàng đến tận nơi. Hàng hóa được đóng gói kín đáo trong các thùng carton để qua mắt các lực lượng chức năng trên đường vận chuyển hàng.

Sách giả, sách lậu của nhà Nhung Si được đóng gói kín đáo và gửi đi tiêu thụ

Sách giả, sách lậu của nhà Nhung Si được đóng gói kín đáo và gửi đi tiêu thụ

Người này còn tiết lộ: "Các đơn vị bán sách trên mạng xã hội mà giao bán sách "Đắc nhân tâm" số lượng lớn cho các anh với giá 23-25 nghìn đồng, đa phần là họ nhập hàng từ chỗ em, nên các anh mua hàng ở chỗ em là giá rẻ nhất rồi".

Ghi nhận của PV, người này không chỉ giao bán sách cho người lớn, mà còn chào bán cả sách thiếu nhi, học sinh với rất nhiều đầu sách đa dạng về chủng loại và có điểm chung là giá đều rất rẻ. Tuy nhiên, khi phóng viên ngỏ ý đến tận nơi xem hàng, “Nhung Si” liên tục viện lý do để né tránh, khẳng định chỉ “giao hàng để khách xem trước rồi mới lấy”.

Qua tương tác, Nhung Si" chào bán sách với giá 19.5 ngàn đồng, rẻ gấp 3 lần giá gốc

Qua tương tác, Nhung Si" chào bán sách với giá 19.5 ngàn đồng, rẻ gấp 3 lần giá gốc

Giáp mặt “ông chủ sỉ” trong đường dây sách giá rẻ

Sau nhiều lần thuyết phục, PV đã được “Nhung Si” cung cấp số điện thoại của chồng mình tên Xuân - được giới thiệu “người làm hàng”. Ông Xuân hẹn phóng viên đến số 24, ngõ 19 đường Tố Hữu, Hà Nội, để xem sách trực tiếp, từ đó yên tâm khi đặt số lượng lớn.

Cơ sở kinh doanh sách lậu của ông Xuân là căn nhà 3 tầng, xung quanh quây tôn kín mít, gắn nhiều camera giám sát, luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Khi phóng viên đến, ông Xuân ra mở cửa. Lúc này, chủ tài khoản “Nhung Si”, vợ của Xuân, cũng có mặt ở đó.

Theo quan sát của chúng tôi, bên trong tầng 1 căn nhà có tới hàng trăm đầu sách được sắp xếp bày kín cả lối đi. Với đủ các chủng loại, từ sách giáo khoa, truyện tranh, tới các đầu sách kỹ năng đang “ăn khách” trên thị trường. Cùng với đó là hàng loạt các thùng sách đang được đóng gói cẩn thận, chuẩn bị gửi cho khách hàng và các đại lý ở các tỉnh, thành khác.

Trên tay phóng viên, cuốn "Đắc nhân tâm" mới tinh, in rõ nét, bìa cán bóng, giấy trắng đẹp, không khác gì sách thật. Nếu không có kinh nghiệm, rất khó nhận biết đây là hàng giả.

Nhân vật tên Xuân, được xác định là người điều hành đường dây sách giả, sách lậu

Nhân vật tên Xuân, được xác định là người điều hành đường dây sách giả, sách lậu

“Không hóa đơn, chỉ viết tay thôi”

Trao đổi với chúng tôi, ông Xuân thừa nhận tất cả là sách lậu hết, nên giá cả với rẻ như vậy, song người này cũng khẳng định, người mua hàng cứ yên tâm vì chất lượng không khác gì sách thật. Hóa đơn chứng từ thì không có, nếu mua hàng, ông Xuân sẽ viết phiếu thu thông thường cho khách.

Mặc dù ông Xuân cho biết, thời điểm này các cơ quan chức năng đang làm căng, nên cũng không dám in sách ra nhiều, thế nhưng, khi chúng tôi bày tỏ nhu cầu muốn mua 500 cuốn sách, ông Xuân đã gọi điện cho nhân viên kho để kiểm tra sách đang lưu tại kho, sau đó khẳng định với chúng tôi, sách đã có sẵn tại kho, muốn lấy lúc nào cũng có thể giao hàng được ngay.

Điều đó cho thấy, không chỉ ở cơ sở này, mà phía ông Xuân còn có cả kho hàng ở nơi khác, nên việc mua bán sách giả, sách lậu với số lượng lớn lúc nào cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của người mua.

Sau quá trình thâm nhập, thu thập chứng cứ và theo dõi hoạt động của đường dây này, nhóm phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã chuyển toàn bộ thông tin và tài liệu cho cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, cơ sở của ông Xuân đã bị Công an TP Hà Nội triệt phá, hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

(Còn nữa)

Hoàng sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lat-tay-duong-day-ban-sach-gia-sach-lau-bai-2-tham-nhap-dai-ban-doanh-20251009104602549.htm