Law And The City: Lee Jong Suk đốn tim khán giả với visual 'bén lẹm', hack tuổi
HHTO - Lee Jong Suk khiến cộng đồng mạng 'phát sốt' với sự trở lại trong 'Law And The City' (Phố Luật Seocho) sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Vào vai một luật sư tài năng, sắc sảo, nhưng chính những hình ảnh nhá hàng đầy cuốn hút cùng nhan sắc 'không góc chết' của anh mới là điều khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'.
đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả với màn tái xuất trong . Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ , sự trở lại của anh cùng vẻ đẹp "nức nở" khiến người hâm mộ "điêu đứng".

Vẻ đẹp "nức nở" khiến người hâm mộ không khỏi "đứng ngồi không yên" của Lee Jong Suk trong Law And The City.
Trong Law And The City, Lee Jong Suk vào vai Ahn Ju Hyeong, một luật sư tài năng với 9 năm kinh nghiệm. Khác với những hình tượng luật sư chính nghĩa thường thấy, Ahn Ju Hyeong đến với nghề chỉ vì sự hấp dẫn của logic và các vụ án, không màng đến việc bảo vệ người yếu thế hay thực thi công lý theo lẽ thường. Anh nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành một "tài phiệt" trong giới luật sư nhờ năng lực phi phàm và mức lương "khủng".

Những hình ảnh từ bộ phim đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi vẻ ngoài "bén lẹm" và khí chất cuốn hút của Lee Jong Suk. Dù là trong trang phục công sở lịch lãm với suit, sơ mi, hay xuất hiện trong bộ quân phục nghiêm nghị, nam diễn viên đều toát lên vẻ đẹp vừa quyền lực, vừa trí thức, khiến người xem không thể rời mắt.

Lee Jong Suk "đốn tim" fan với visual quyền lực, trí thức trong cả vest lẫn quân phục.
Điều đặc biệt là khí chất của nhân vật Ahn Ju Hyeong dường như không cần Lee Jong Suk phải "diễn". Ngoài đời, anh vốn đã nổi tiếng là một diễn viên có cát-xê hàng đầu, sở hữu khối tài sản khủng, là một "tài phiệt hàng real" của showbiz Hàn. Chính vẻ đẹp lạnh lùng, phong thái điềm đạm đã tạo nên hào quang tự nhiên, rất khớp với hình tượng luật sư thiên tài, giàu có và đầy quyền lực trên màn ảnh.

Nhiều khán giả không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc "không tuổi" và phong thái diễn xuất tự nhiên của anh. Thậm chí, có ý kiến còn hài hước đề xuất đổi tên phim thành "Law and the Visual" để Lee Jong Suk lẫn hội luật sư "siêu anh hùng" quá đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi "có cánh" dành cho nhan sắc đỉnh cao của Lee Jong Suk, một bộ phận khán giả cũng không khỏi đặt ra câu hỏi về sự lựa chọn vai diễn của anh lần này.

Sau thành công của một vai diễn có chiều sâu, đầy biến hóa trong Big Mouth, việc Lee Jong Suk trở lại với một hình tượng luật sư tài giỏi, lạnh lùng, có phần "hoàn hảo" dường như là một bước đi an toàn, thậm chí có nguy cơ trở nên "nhạt" và "chìm" giữa rừng phim truyền hình Hàn Quốc đang ngày càng đa dạng. Việc anh lựa chọn một kịch bản thuộc thể loại slice of life (lát cắt cuộc sống) với nhịp điệu có phần chậm rãi hơn so với những bộ phim hành động, giật gân trước đây có thể khiến một số khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Sau thành công của một vai diễn có chiều sâu như trong Big Mouth, màn tái xuất lần này của Lee Jong Suk dường như là một bước đi an toàn
Dù vậy, việc Lee Jong Suk chọn vai diễn lần này cũng là một cách làm mới và thử thách bản thân với những dạng vai khác nhau. Nhân vật Ahn Joo Hyeong với lý tưởng nghề nghiệp độc đáo và câu chuyện phía sau của danh xưng "tài phiệt" trong giới luật sư cũng là một điểm cuốn hút riêng.
